Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét

Sau 3 tuần đằng đẵng theo sau đoàn leo núi, chó Mera cuối cùng cũng được nhận nuôi bởi một thành viên trong đoàn.

Khi đoàn leo núi của trưởng đoàn Don Wargowsky đang xuống núi từ đỉnh Mera (thuộc dãy Himalaya, Nepal), thì một cô chó hoang, lai giữa chó ngao Tây Tạng và chó chăn cừu, đã bất ngờ "nhập đoàn" và lẽo đẽo đi theo cả nhóm mãi không rời.

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 1.

Đang leo núi, cả đoàn tự dưng được theo đuôi bởi cô chó hoang mang tên Mera.

3 tuần sau đó, cô chó - nay đã được cả đoàn đặt tên là Mera - cứ liên tục theo sau nhóm leo núi. Trường đoàn Don cũng thương tình mà chia sẻ cả túp lều với chó Mera, đưa nó túi ngủ và áo khoác của mình làm giường. Những tưởng Mera sẽ không thể đi theo đoàn leo núi trong chặng hành trình tiếp theo tới đỉnh Baruntse (phía Nam núi Everest) cao hơn 7000 mét, nhưng rồi cô chó đã chứng tỏ bản thân với tài leo núi cực nghệ mà không cần chút thứ đồ bảo hộ nào.

"Chúng tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như thế này!" - Don Wargowsky nói."Nó quả là một con chó hoang đặc biệt, nhiều người nói nó còn mang may mắn cho cả đoàn nữa."

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 2.

Mera theo sau cả đoàn không rời, thậm chí còn tham gia vào cuộc hành trình leo lên đỉnh Baruntse mà không có chút đồ bảo hộ nào.

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 3.

Mera được trưởng đoàn Don thương tình cho ngủ chung lều. Nhìn mặt con chó hoang nay thật bình yên đến lạ!

Có ngày, chó Mera không thể theo kịp đoàn leo núi và phải trải qua 2 đêm cô đơn trên một tảng băng, khi gió vẫn đang thổi rất mạnh. Don đã tưởng rằng Mera sẽ bỏ mạng lại đó, nhưng 2 người chăn cừu đã kịp thời giải cứu Mera, tiếp sức cho cô chó hoàn thiện cuộc hành trình với đoàn leo núi.

Cuối cùng, Mera cùng cả đoàn đã lên được tới đỉnh dãy Baruntse cao hơn 7000 mét - kỉ lục chưa từng thấy đạt được bởi một chú chó hoang. Thậm chí, khi xuống núi, Mera còn có một cái kết đầy viên mãn khi được nhận nuôi bởi người quản lí khu vực cắm trại leo núi: Kaji Sherpa.

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 4.

Có những lúc tưởng chừng như Mera sẽ không thể theo kịp đoàn leo núi...

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 5.

...nhưng cô chó vẫn xuất sắc hoàn thành chặng đường lên đỉnh núi cao hơn 7000 mét.

Lẽo đẽo theo sau đoàn leo núi, cô chó hoang lập kì tích khi lên tới đỉnh dãy Himalaya cao hơn 7000 mét - Ảnh 6.

Và cuối cùng, Mera đã không còn là "chó hoang" nữa, khi được nhận nuôi bởi người quản lí khu vực cắm trại leo núi.

Theo Ikenh14

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang