Con sen đi vệ sinh cũng không yên với dàn boss: Phá cả cửa chỉ để hỏi "Sen ơi làm gì đấy?"

Đến đi vệ sinh cũng không được yên với lũ boss lầy lội, trong tình cảnh này thì biết làm gì cho ngầu bây giờ?

Nhìn mặt 3 con kia giống kiểu: Ơ thì ra mày ở đây hả sen, bọn tao tìm mày mãi. Phá cả cửa nhà vệ sinh thế kia thì cũng đến chịu lũ lầy lội này thôi”, một ý kiến bình luận của dân mạng.

Đối với những người “cuồng” thú cưng thì có lẽ nói cả ngày cũng chẳng hết niềm vui khi được ở bên lũ boss đáng yêu. Sở hữu những con vật nuôi, bạn sẽ không phải lo chúng phản bội hay nói xấu bạn, thậm chí còn luôn biết cách an ủi mỗi khi bạn buồn.

Ấy ấy, khoan đã nào, hình như hai từ “đáng yêu” chưa thể tả hết được “bản chất thật” của lũ boss siêu lầy lội. Đôi khi, chúng cũng… đáng ghét lắm đấy! Và nếu một ngày đẹp trời, bạn chỉ muốn được yên thân nhưng mấy con thú cưng cứ thích làm phiền thì có bực không chứ? Đến nỗi, đã trốn vào tận nhà vệ sinh mà chúng nó vẫn tìm ra.

“Mày làm gì mà chui vào tận trong này đấy hả sen”.
“Mày làm gì mà chui vào tận trong này đấy hả sen”.

Chuyện là, hôm ấy tranh thủ lúc các boss nhà ta đang mải mê với mấy trò chơi “dở hơi” của chúng nó thì “chủ thớt” đã nhanh nhẹn chui vào nhà vệ sinh để tìm không gian riêng tư cho mình. Nào ngờ, một lúc sau, cánh cửa trước mặt bật ra, mấy con boss “ngáo” thò đầu vào tỏ vẻ đắc ý lắm: “Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi sen ạ”.


“Tính chơi trò trốn tìm à?”
“Tính chơi trò trốn tìm à?”


“Mày kém sang quá sen ạ”.
“Mày kém sang quá sen ạ”.


Lại mất thêm một khoản tiền để sửa cửa nhà vệ sinh rồi đây.
Lại mất thêm một khoản tiền để sửa cửa nhà vệ sinh rồi đây.

Những tấm hình lầy lội được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu về hàng ngàn lượt yêu thích với những bình luận hài hước để diễn tả cảm xúc của cả boss và sen. Sao mà quán quýt nhau đến vậy chứ!

- “Boss said: Tưởng mày đi đâu chứ chui vào nhà vệ sinh để trốn tao thế này thì kém sang quá sen ạ”.

- “Ô kìa, tao nhìn thấy hết rồi nhé sen”.

- “Ôi, con sen, mày nói gì cho ngầu đi chứ”

- “Nhìn tao có giống đang chơi trốn tìm không hả lũ boss kia”.

- “Ô, mày ở trong đây làm gì đấy hả sen”.

- “Lũ boss, nhìn cái mặt ghét quá, đi vệ sinh cũng không yên với chúng nó”.

- “Lại mất thêm một khoản sửa cửa nhà vệ sinh rồi đây”.

- “Nhìn mặt mấy con ngáo chó này, đúng là ngứa mắt thế không biết”.

- “Chắc chúng nó hả hê lắm khi cuối cùng cũng mò ra được con sen đang đi trốn”.

Ghét thì ghét lắm đấy mà nhìn vẫn cứ thấy đáng yêu quá trời phải không? Bạn đã bao giờ gặp phải tình cảnh “oái oăm” như thế này chưa? Cứ mạnh dạn chia sẻ để các con sen được biết và còn mách nhau cách trị lũ boss siêu lầy này nữa chứ.

Nguồn ảnh: Primmy Nguyen‎ - Yan tổng hợp

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang