Chú chó báo động chủ về đám cháy lúc nửa đêm nhưng cuối cùng nó lại chết trong biển lửa

Chú chó tên Rikku đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối vào giờ phút sinh tử.

Vào lúc 1h35 sáng thứ sáu ngày 1/3 (giờ địa phương) ở quận Manhattan, New York, Mỹ, chuông báo cháy đã vang lên tại tầng thứ 2 của tòa nhà 5 tầng. Nhưng các cư dân đều ngủ say nên không nghe thấy chuông.

Duy chỉ có chú chó husky tên Rikku, sống cùng cặp đôi vừa đính hôn là Quinn Demarest và Monica Molina đã tỉnh giấc ngay lập tức. Nó chạy đến phòng ngủ rồi sủa vang để báo động.

Chú chó báo động chủ về đám cháy lúc nửa đêm nhưng cuối cùng nó lại chết trong biển lửa - Ảnh 1.

Rikku đã báo động cho chủ khi hỏa hoạn bùng lên trong đêm (Ảnh: FB)

"Rikku đánh thức chúng tôi, và tôi giúp vị hôn thê của mình chạy ra trước", anh Demarest nói với tờ New York Post sau vụ việc.

Cặp đôi còn nhanh chóng gõ cửa hàng xóm để giúp họ thoát thân, chỉ trong chốc lát toàn bộ khu nhà đã phủ khói dày đặc. 

Sau khi cô Molina và mọi người thoát ra an toàn, anh Demarest vội vàng trở về để giải cứu cho Rikku nhưng mọi thứ đã quá muộn. 

"Tôi quay lại nhưng lửa cháy quá lớn, tôi không thể đưa Rikku ra ngoài", chủ nhân của chú chó đau lòng nói. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không biết phải nói gì thêm nữa".

Chú chó báo động chủ về đám cháy lúc nửa đêm nhưng cuối cùng nó lại chết trong biển lửa - Ảnh 2.

Chú chó báo động chủ về đám cháy lúc nửa đêm nhưng cuối cùng nó lại chết trong biển lửa - Ảnh 2.

Cặp đôi may mắn thoát nạn nhưng họ rất đau lòng khi mất đi người bạn trung thành (Ảnh: FB)

Một người dân khác sống trong căn hộ là Eve Lederman, 27 tuổi, cho biết khi cô giật mình tỉnh dậy thì ngọn lửa đã lan nhanh. "Tôi nghe tiếng la hét khắp hành lang khi mọi người tháo chạy. Vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm quá bất ngờ", Eve nói.

Sở cứu hỏa thành phố New York sau đó đã dập tắt ngọn lửa thành công. Có 7 người dân và 1 lính cứu hỏa bị thương, phải đưa đến bệnh viện nhưng không ai gặp nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân xảy ra cháy vẫn đang được tiếp tục điều ra.

Chú chó báo động chủ về đám cháy lúc nửa đêm nhưng cuối cùng nó lại chết trong biển lửa - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy khiến người dân bàng hoàng (Ảnh: NYP)

Sau vụ việc, nhiều cư dân sống tại căn hộ bày tỏ niềm tiếc thương khi nghe về cái chết của chú chó husky trung thành. Họ nghĩ rằng nếu không có Rikku, thiệt hại về người và của có thể còn kinh khủng hơn nữa.

Bên cạnh đó, khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến tranh cãi. Người dùng Beygood cảm thấy khó hiểu: "Chú chó đã đánh thức họ, vì sao không mang theo nó cùng nhau thoát thân?". Tài khoản Herrera559 đặt giả thiết: "Có lẽ họ quá hoảng loạn trước vụ cháy và không kịp suy nghĩ nhiều. Đừng chỉ trích họ vì chú cho Rikku cũng không muốn điều đó đâu". Đa số cư dân mạng chia sẻ rằng "các chú chó luôn yêu thương chủ nhân mình vô điều kiện" và "Rikku sẽ được yên nghỉ trên thiên đường".

Theo Kenh14

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Crunchyroll "nói không" với AI trong phụ đề và lồng tiếng: Lời khẳng định cho giá trị con người

Crunchyroll "nói không" với AI trong phụ đề và lồng tiếng: Lời khẳng định cho giá trị con người

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau những tranh cãi nảy lửa về việc để trí tuệ nhân tạo (AI) can thiệp vào linh hồn của các tác phẩm Anime, CEO của Crunchyroll – ông Rahul Purini – đã chính thức lên tiếng. Một thông điệp đanh thép được đưa ra: Phụ đề và lồng tiếng trên nền tảng này sẽ không có chỗ cho các thuật toán tự động, bất chấp những thử nghiệm đầy tham vọng trước đó.

Giải trí
Tựa game 50v50 Hell Let Loose: Vietnam chính thức dời ngày ra mắt sang tháng 8

Tựa game 50v50 Hell Let Loose: Vietnam chính thức dời ngày ra mắt sang tháng 8

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Những người đang mong chờ được trải nghiệm chiến trường Việt Nam trong Hell Let Loose: Vietnam sẽ phải chờ thêm gần hai tháng nữa. Nhà phát hành Team17 cùng studio Expression Games vừa xác nhận trò chơi sẽ không còn phát hành vào ngày 18/6 như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, Hell Let Loose: Vietnam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/8.

Game Online
Lên đầu trang