Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em?

Câu chuyện đi ngao du khắp nơi của chú cún nhỏ tên Tiểu Cư dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ vì độ “chịu chơi” của em ấy đó!

Đi du lịch từ lâu luôn là một sở thích không thể thiếu của mỗi người. Bạn sẽ chẳng thể nào chôn chân mình mãi quanh 4 bức tường với nào là deadline, công việc, bộn bề cuộc sống. Thay vì vậy, xách balo lên và bước chân qua nhiều miền đất mới sẽ khiến cuộc sống chúng ta đầy màu sắc hơn.

Đi du lịch bình thường với hội bạn thân hay gia đình thì chẳng nói, đã bao giờ bạn nhìn thấy hình ảnh một chú cún nhỏ lon ton theo cô cậu chủ đi phượt khắp nơi chưa? Nếu chưa thì hãy khám phá ngay câu chuyện hết sức dễ thương của "boss cưng" Tiểu Cư và cô cậu chủ với cùng một niềm đam mê du lịch to lớn dưới đây nhé!

Cún cưng tên Tiểdata-original=

Chân dung Tiểu Cư - chú cún nhỏ với niềm đam mê du lịch to lớn đang "gây bão" cộng đồng mạng. (Hình được chụp tại Mũi Kê Gà - Bình Thuận).

Chú cún nhỏ Tiểu Cư với "niềm đam mê xê dịch" từ nhỏ!

Tiểu Cư là giống chó Nhật lai, sinh ngày 28/12/2018, tính ra đến nay "anh bạn nhỏ" này mới chỉ được gần 5 tháng tuổi thôi đấy! Chủ nhân của em ấy là Thành Trung và Trúc Mai – một cặp đôi phượt thủ với niềm đam mê xê dịch to lớn. Hai bạn đã nuôi Tiểu Cư được khoảng 3 tháng nay.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 2.

Tiểu Cư thuộc giống chó Nhật lai, đến nay cậu bạn nhỏ này chỉ mới gần 5 tháng tuổi! (Ảnh được chụp ở Hồ Tiên - Bình Thuận).

Chia sẻ một chút về mối tình của mình, Trúc Mai cho hay: "Mình và Trung gặp nhau ở buổi sinh nhật của một group cộng đồng yêu du lịch trên Facebook. Trung không để ý mình, mình thì lại không thích người tăng động như Trung. Không biết sao về nhà lại có kết bạn Facebook, rồi "bén duyên" với nhau lúc nào không hay! Trung chính thức ngỏ lời với mình trong chuyến đi Đà Lạt, cái nơi mà ai cũng bảo về rồi sẽ chia tay. Cái hay là mẹ mình với em của mình cũng mê du lịch bụi lắm, Trung ra mắt mẹ mình cũng qua một chuyến cắm trại ở Trị An!"

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 3.

Thành Trung và Trúc Mai - cô cậu chủ đã truyền cảm hứng xê dịch cho Tiểu Cư!

Mai cho biết thêm, thật ra lúc trước ở nhà có nuôi 2 bé boss, Tiểu Cư là con của 2 bé ấy. Chú cún này là boss duy nhất có đốm ở mắt nên cả hai đứa bắt riêng về nuôi. Thời gian đó là thời gian mà cô nàng dọn ra ở riêng nên cũng muốn có thú cưng để bầu bạn, thế nên Tiểu Cư về ở với nhà của Mai từ đó. Nói về cái tên dễ thương được đặt cho em ấy, Mai cho biết: "Thật ta Trung làm hướng dẫn viên du lịch và có biệt danh là Ẩn Cư, nên cái tên Tiểu Cư cũng như ám chỉ một "Ẩn Cư thu nhỏ" vậy!"

Mới gần 5 tháng tuổi mà đã đi ngao du khắp nơi, "boss cưng" nào "ngầu" bằng Tiểu Cư cơ chứ!

Chú chó nhỏ này dạo gần đây gây sốt cộng đồng mạng cũng là nhờ cậu chủ Thành Trung. Chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch của Tiểu Cư lên một group trên Facebook, bài đăng của Trung nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích cũng như bình luận từ cư dân mạng. Đa số mọi người đều bày tỏ sự thích thú với sự dễ thương của chú cún khi chụp hình tại nhiều cột mốc du lịch nổi tiếng Việt Nam.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 4.

Chỉ với vài bức ảnh du lịch trên group, Tiểu Cư nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng.

Trúc Mai cho biết, Tiểu Cư đã đồng hành cùng hai người trong rất nhiều chuyến đi phượt. Kể ra thì có: núi Bà Đen, núi Chứa Chan, Đà Lạt, cung đường Tà Năng – Phan Dũng, hồ Trị An, Hồ Cốc, mũi Kê Gà, đồi cừu, Mũi Đôi, Hồ Tiên, thác Yaly, Rừng trúc La Ngâu,… Nghe xong đảm bảo ai cũng sẽ phải trầm trồ với độ "chịu chơi" của chú cún con này nhỉ?

"Mình và Trung rất thích đi du lịch bụi bằng xe máy vì không ưa bị gò bó trên những chuyến xe khách. Chuyến đi đầu tiên quyết định dắt Tiểu Cư theo là ở hồ Trị An, khi ấy em nó chỉ mới được 2 tháng tuổi. Ban đầu tụi mình tập cho bé đi chung bằng xe máy luôn!" – Trúc Mai cho biết.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 5.

Dù chỉ chưa đầy 5 tháng tuổi, chú cún nhỏ này đã khiến nhiều người thán phục vì hàng loạt những địa điểm từng đi qua cùng cô cậu chủ. Trong ảnh là đỉnh núi Chứa Chan (Đồng Nai).

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 6.

Tiểu Cư vi vu Đà Lạt này!

Về khó khăn khi "dắt boss" theo đi du lịch, lại là một chú chó còn khá nhỏ, Mai cho hay thử thách đầu tiên và lớn nhất chính là để Tiểu Cư quen ngồi xe máy mà không nhảy ra ngoài khi đang chạy. Sau đó là quen với người lạ và ăn uống thế nào cho hợp lý mà vẫn đủ dinh dưỡng. Đi ngắn thì nghỉ ít, đi dài thì nghỉ nhiều, cứ vậy 3 nhân vật này đã trải qua rất nhiều hành trình bên nhau.

"Bé có 1 cái thùng, đi xe 2 đứa để bé ở đằng trước rồi chạy thôi. Thời gian đầu khó lắm vì Tiểu Cư cứ nhảy ra ngoài, nhưng bù lại bé rất thích được vuốt lông, cưng nựng nên lâu lâu mình ngồi phía sau ôm ấp, nó mới chịu nằm ngoan ngoãn rồi quen luôn! Bây giờ thì chỉ dám ngóc đầu ra hóng gió chứ cũng không dám nhảy lung tung nữa!" – Mai giải thích cách mang boss theo bên mình trong những chuyến đi phượt xa.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 7.

Tiểu Cư chụp ảnh ở Mũi Đôi - điểm cực Đông trên đất liền của nước ta.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 8.

Tiểu Cư chụp hình "sống ảo" cùng các bạn cừu.

Khi được hỏi về chuyện đi lại của Tiểu Cư, Mai cho biết đối với những chuyến đi ít leo đồi núi, hai bạn sẽ tập cho cún đi sức bền trước tiên, rồi sau đó mới dám cho leo núi thật. Cứ để bé leo đến khi cảm nhận nó mệt rồi thì Trung sẽ mang bé trong balo riêng hoặc cái địu dành riêng cho boss.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 9.

Và cũng không ít lần anh bạn nhỏ này lên đỉnh núi thành công!

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 10.

Trekking luôn cung đường Tà Năng - Phan Dũng cùng cô cậu chủ luôn nè!

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa mình với Tiểu Cư chắc có lẽ là hành trình đi bộ trong rừng trúc La Ngâu để đến Hồ Tiên. Đoạn trekking dài gần 17km, có 2 con dốc thẳng đứng cùng xấp xỉ 12 con suối lớn nhỏ dọc đường đi. Tiểu Cư đi được với chúng mình khoảng 80% quãng đường và còn học bơi nữa!" – Trúc Mai kể lại và chia sẻ cả hai có quay cả những đoạn clip ngắn lúc dắt Tiểu Cư đi phượt để làm kỷ niệm sau này.

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 11.

Dù còn khá nhỏ nhưng chú chó này lại rất "sung sức" đấy nhé! Ảnh chụp tại thác Yaly (Tà Năng - Phan Dũng).

Được biết sắp tới, nếu có thời gian rảnh, cả 3 sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện thêm nhiều chuyến phượt khác đi đến những miền đất mới hơn và xa hơn nữa. Câu chuyện đi phượt của Tiểu Cư và cô cậu chủ quả thật truyền cảm hứng rất lớn cho niềm đam mê xê dịch của những đôi chân cuồng đi như chúng ta phải không nào?!

Cún cưng tên Tiểu Cư và hành trình đi phượt khắp nơi cùng cô cậu chủ: Boss nào “chịu chơi” hơn em? - Ảnh 13.

Câu chuyện đi du lịch bụi của chú chó nhỏ này quả thật rất thú vị và truyền cảm hứng phải không nào?

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang