Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện "dở khóc dở cười"

Một người dùng Twitter đã chia sẻ cách người bạn bốn chân của cô đã tạo ra một trò nghịch ngợm vui nhộn nhất và "gây bão" trên mạng xã hội.

Chuyện là cô Eunice có nuôi một con cún cưng tên Maggie. Cô cho biết Maggie thực chất không phải là giống chó thuần chủng mà là một giống chó lai giữa các giống Shih Tzu, Poodle và Chihuahua, nhưng con vật này dường như đã lấy được hết các nét đẹp của những giống loài kia. Maggie như một cô chó xinh xắn với kiểu tóc đuôi ngựa vô cùng đặc biệt.

Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện dở khóc dở cười - Ảnh 1.

Maggie sống với Eunice và đại gia đình của cô. Điều này cũng thuận tiện cho Eunice bởi khi đi làm, cô không phải lo lắng về việc không có ai chăm sóc cho cún cưng của mình. Cha cô chính là người luôn ở bên cạnh chăm sóc Maggie.

Cha của Eunice luôn phải đeo răng giả, nhưng mỗi khi đi lên giường đi ngủ, ông không thích mang răng giả vì nó khiến ông bị đau nướu. Ông nghĩ rằng việc đeo răng giả thường xuyên sẽ làm tổn thương nướu răng.

Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện "dở khóc dở cười" - Ảnh 2.
Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện "dở khóc dở cười" - Ảnh 2.
Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện "dở khóc dở cười" - Ảnh 2.

Eunice kể rằng một ngày nọ, cha cô không đặt hàm răng giả của mình trong phòng tắm mà thay vào đó, ông để quên chúng trên ghế sofa. Khi cha cô ngủ quên và không để tâm đến con chó, Maggie đã lấy trộm răng giả và bằng cách nào đó hàm răng giả bị dính vào miệng con vật.

Khi cha của Eunice trở lại phòng khách sau giờ ngủ trưa, ông thấy Maggie đang lúi húi dưới chiếc bàn và miệng "cười toe toét" với bộ răng giả. Trở về nhà, Eunice thấy trò nghịch ngợm khó hiểu của con thú cưng và lập tức lưu lại vài bức ảnh làm kỷ niệm.

Gửi chó cưng cho bố trông hộ để đi làm, cô gái trở về ôm bụng cười với bộ dạng của con vật kèm theo câu chuyện dở khóc dở cười - Ảnh 3.

Bài đăng của Eunice "gây bão" trên mạng xã hội.

Eunice đăng tải những bức ảnh lên tài khoản Twitter của mình và không ngờ nó lại trở nên viral như vậy. Bài đăng của Eunice thu hút 49.000 lượt thích, 20.000 lượt retweet và hàng trăm bình luận. Quả thực, khó mà nhịn cười được với khoảnh khắc chó đeo răng giả như thế này!

Đúng là những người yêu động vật và từng nuôi thú cưng trong nhà có thể đồng ý rằng các "đại boss" không phải lúc nào cũng khiến "con sen" cảm thấy vui vẻ. Những con cún cưng có thể nghịch ngợm và gây ra rắc rối, nhưng đến cuối cùng mọi lỗi lầm đều được tha thứ vì sau tất cả chúng mang lại niềm vui nhiều hơn là bực dọc.

(Nguồn: The Sun)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Kimetsu No Yaiba: Vô Hạn Thành Xô Đổ Kỷ Lục Doanh Thu, Trở Thành Phim Nhanh Nhất Đạt 30 Tỷ Yên

Kimetsu No Yaiba: Vô Hạn Thành Xô Đổ Kỷ Lục Doanh Thu, Trở Thành Phim Nhanh Nhất Đạt 30 Tỷ Yên

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong thế giới anime đầy sôi động, "Kimetsu no Yaiba" luôn đứng vững ở vị trí hàng đầu với những thành công liên tiếp. Mới đây, phần phim "Infinity Castle Arc Part 1: Akaza's Return" đã tạo nên một kỷ lục mới, trở thành phim đạt doanh thu 30 tỷ yên nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản, một cột mốc đáng tự hào cho thương hiệu này.

Giải trí
Kiểm Duyệt Gắt Gao: "Vô Hạn Thành" Tại Brazil Bị Phân Loại Vào Phim 18+

Kiểm Duyệt Gắt Gao: "Vô Hạn Thành" Tại Brazil Bị Phân Loại Vào Phim 18+

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, bộ phim "Kimetsu no Yaiba: Vô Hạn Thành" (Demon Slayer: Mugen Train), phần đầu tiên trong bộ ba phim chuyển thể từ manga đình đám "Kimetsu no Yaiba", đã gây bất ngờ khi bị phân loại là phim 18+ tại Brazil. Quyết định này đã làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là khi so với các quốc gia khác nơi bộ phim được phát hành.

Giải trí
Lên đầu trang