Mẹ in hình "boss" cưng lên áo mặc đi du lịch khắp nơi, con gái ruột "khóc ngất" vì tủi thân

Chiếc áo thun trắng có in phông nền là hình mẹ và “boss” cưng, nên áo cũng được thương lây, đi đâu mẹ cũng chỉ mặc mỗi nó.

Những câu chuyện “sen” bị “boss” cho ra rìa ngay trong chính ngôi nhà của mình không hiếm, nhưng lần nào kể ra cũng làm người khác không nhịn được cười.

Đối với nhiều gia đình, chó mèo không đơn thuần chỉ là động vật hay thú cưng mà nó cũng là một thành viên quan trọng trong nhà. Hài hước nhất là khi có người ban đầu rất ghét nuôi chó mèo trong nhà, nhưng cuối cùng lại yêu chúng hơn cả con ruột.

Thế mới có cái để cười chảy nước mắt như câu chuyện của cô bạn Linh Chi vừa đăng tải trên một trang mạng xã hội cách đây ít giờ.


Chiếc áo được mẹ yêu thích đi đâu cũng mặc.
Chiếc áo được mẹ yêu thích đi đâu cũng mặc.

Cô nàng đăng ảnh mẹ mình đi du lịch kèm với dòng trạng thái hài hước: “Đây là mẹ tôi (U50) cùng cái áo mẹ tôi mặc để đi du lịch chụp ảnh khắp thông làng ngõ xóm”.

Hóa ra, chiếc áo thun trắng có in phông nền là hình mẹ và “boss” cưng, nên áo cũng được thương lây, đi đâu mẹ cũng chỉ mặc mỗi nó. Cuối cùng, người mẹ mang theo khắp thế gian không phải là đứa con gái ruột mà là “thằng boss” lông trắng, mặt giả nai.


Chiếc áo thun được mẹ mặc đi khắp thế gian.
Chiếc áo thun được mẹ mặc đi khắp thế gian.


Cận cảnh ảnh gốc.
Cận cảnh ảnh gốc.

Ngay khi bài viết này được đăng tải, nó nhanh chóng nhận được sự tương tác mạnh mẽ từ cư dân mạng. Ai nấy đều “cười vào mặt” cái đứa đăng bài vì bị “boss” cho ra rìa đầy bất lực. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là cái kết đủ để cười vỡ bụng, mà phải nghe câu chuyện hành trình tìm lại “mẹ đẻ” đầy sai trái của cô con gái cưng ngày nào mới hiểu hết được.

Cô bạn kể tiếp:

“Ngày xưa mang con ranh Pip về, mẹ tôi bảo đúng con dở hơi tự nhiên đi nuôi chó vướng chết đi được.

Công nhận vướng thật. Nhưng là mẹ tôi vướng haha. Bị nó bám dính luôn.

Rồi mẹ tôi lại bảo không đi đâu lâu được với nó, đón nó vào Sài Gòn mà chăm đi. Rồi sao? Nhìn xem ai đi du lịch khắp nơi với mẹ tôi kia?

Thử một lần chơi lớn thôi ai ngờ bị khắp mạng xã hội cười cho vào mặt vì tự bêu rếu thân phận con nuôi của mình”.


Nhiều lời khen dành cho sự xinh đẹp, trẻ trung của người mẹ.
Nhiều lời khen dành cho sự xinh đẹp, trẻ trung của người mẹ.


Cưng đến mức còn dám lườm lại cả mẹ.
Cưng đến mức còn dám lườm lại cả mẹ.

Không chỉ khiến dân tình được trận cười nghiêng ngả, bài viết này còn là cơ hội để những người chung cảnh ngộ tìm về an ủi kiếp “con ghẻ”.


Màn bình luận hài hước của CĐM.
Màn bình luận hài hước của CĐM.


Cảnh tượng mẹ ôm con ruột sau khi cho ăn.
Cảnh tượng mẹ ôm con ruột sau khi cho ăn.

Bài viết vẫn đang thu hút màn bình luận rôm rả của cộng đồng mạng. Đã bao giờ bạn trải qua nỗi khổ bị “boss” đá đít từ con ruột xuống làm con ghẻ, con nuôi, con nhặt,… chưa? Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của bạn nhé!

(Ảnh: Linh Chi)

Theo Yan.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang