Sống trong nhung lụa, chú khỉ cưng của Michael Jackson giờ bị vứt bỏ, không một ai bố thí

Nó đã từng là chú khỉ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng giờ đây thậm chí nó còn sống dựa vào tiền quyên góp.

Với động vật, có lẽ trên đời không có gì khủng khiếp hơn việc bị chính người chủ của mình vứt bỏ và phải sống cả đời còn lại với nỗi buồn.

Vào năm 2017, khi 5 bức tranh được bán ra với cái giá khoảng 3.700 đô (hơn 86 triệu đồng) tại một phòng triển lãm ở Miami, người ta đã rất sốc khi biết chủ nhân của chúng là một chú khỉ. Sốc hơn khi biết chú khỉ này là Bubbles, thú cưng nổi tiếng một thời của Michael Jackson. Hóa ra, chú khỉ này vẫn chưa chết và được ướp xác bởi một vị bác sĩ người Đức như những tin đồn trước đó.


Bubbles, chú khỉ nổi tiếng của Michael Jackson, vẫn đang còn sống.
Bubbles, chú khỉ nổi tiếng của Michael Jackson, vẫn đang còn sống.

10 năm sau cái chết của Ông hoàng nhạc Pop và 3 thập kỷ kể từ khi bị ông vứt bỏ, chú khỉ nổi tiếng nhất thế giới vẫn đang sống rất khỏe mạnh tại một nơi ẩn dật với rừng rậm bao quanh ở Florida, tránh xa mọi sự nhòm ngó của công chúng.

Không còn những bộ trang phục lòe loẹt, không còn chỗ ngồi sang chảnh trên bàn ăn của gia đình Jackson, không còn những chuyến du lịch vòng quanh thế giới trên những chuyến bay hạng nhất, không còn những vai diễn thấp thoáng trong các MV của Michael, không còn bị bắt thực hiện động tác Moonwalk huyền thoại. Không còn gì nữa cả.

Thậm chí không có cả fan hâm mộ của Michael ở đó để chứng kiến dấu vết của thời gian để lại dấu ấn rõ nét trên người nó: mái đầu đã hói và hàm râu đã bạc, ngoại trừ những người chăm sóc nó. Sắp bước sang tuổi 36, giờ đây Bubbles sẽ thức giấc vào bất cứ lúc nào nó muốn, thong thả tản bộ cùng bất cứ người bạn nào nó muốn, và cầm cọ lên vẽ bất cứ thứ gì nó muốn.


Bubbles bây giờ đã già đi nhiều.
Bubbles bây giờ đã già đi nhiều.

"Nó đang sống cuộc sống của một chú khỉ," Patti Ragan, người thành lập nơi sinh sống của Bubbles, cho biết. "Nó thích vẽ nhưng nó cũng thích chơi với những chú khỉ khác nữa. Nó đặc biệt rất thích nước. Nó thích nghịch vòi nước và bình tưới nước vào mùa hè."

Và còn thích ngậm một miệng nước rồi phun phì phì vào các du khách nữa chứ. Bubbles là con khỉ đực đầu đàn của bầy khỉ 7 con (3 đực và 4 cái) sống ở đây. Chúng ngủ trong một ngôi nhà có 8 phòng, được ủ ấm trong những tấm chăn, lá thông và cỏ khô. Thực đơn mỗi ngày của chúng gồm có trái cây, rau củ và bánh quy protein. Bubbles thích nhất là xoài, bạn thân của nó là Ripley, thường bắt chí cho nó và làm đồng minh của nó trong những vụ cãi vã.


Chú khỉ này rất thích vẽ và vẽ rất giỏi.
Chú khỉ này rất thích vẽ và vẽ rất giỏi.

Tất nhiên, lúc mới được gửi đến đây vào năm 2005, Bubbles đã không có nhiều sự an ủi như vậy. Ông chủ cũ của nó, người từng cho nó một chiếc nôi đặt cạnh bên giường ngủ của mình trong suốt nhiều năm, đã làm từ thiện nhiều hơn bất kỳ ai khác, thế nhưng ông chưa từng gửi đến cho nó dù chỉ một đồng xu hay một quả chuối. Càng không có chuyện ông bỏ thời gian đến thăm nó.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy Bubbles từng có một quá khứ nổi tiếng đó là sự căm ghét đối với những chiếc máy ảnh. Nó sẽ ném cát vào bất cứ ai cố gắng chụp hình nó. Bubbles sẽ không thể được thả về với tự nhiên vì nó sẽ không sống nổi. Nó vẫn còn khỏe, sẽ sống thêm được nhiều năm nữa, và đó sẽ là những năm yên bình nhất trong đời nó, thứ mà nó đã không có được kể từ khi chào đời.


Một trong số 5 bức tranh được bán đấu giá do chính Bubbles vẽ.
Một trong số 5 bức tranh được bán đấu giá do chính Bubbles vẽ.

Sinh ngày 30/04/1983 tại một phòng thí nghiệm ở Texas, lúc mới 8 tháng tuổi, Bubbles được bán cho Michael Jackson để làm thú cưng. Lúc này Michael mới 24 tuổi và đang trên đỉnh cao danh vọng, Bubbles nghiễm nhiên trở thành người bạn đồng hành, niềm ai ủi và cả tình yêu thương vô điều kiện dành cho ông sau một quãng đường tuổi thơ đầy cơ cực dưới bàn tay nhào nặn nghiệt ngã của người cha kiêm người quản lý Joe Jackson.

Và thế là dưới sự huấn luyện tài tình của chuyên viên huấn luyện thú nổi tiếng ở Hollywood, Bob DunnBubbles từng bước trở thành một ngôi sao đúng nghĩa, cho dù nó không thích những thứ nhạc xập xình và hay tỏ ra sợ hãi đám đông.


Bubbles đã từng có một tuổi thơ sống trong nhung lụa bên cạnh Ông hoàng nhạc Pop.
Bubbles đã từng có một tuổi thơ sống trong nhung lụa bên cạnh Ông hoàng nhạc Pop.

Tuy nhiên, theo thời gian, chú khỉ cũng dần lớn lên, và đến một lúc, nó không còn phù hợp để sống trong ngôi nhà của gia đình Jackson nữa. Bubbles được giao cho Bob Dunnchăm sóc hoàn toàn. Và đến khi Michael chuyển đến định cư tại điền trang Neverland vào năm 1988 thì Bubbles không còn sống cùng ông nữa. Tất nhiên, danh tiếng của nó đã không làm cho nó chìm vào quên lãng ngay lập tức. Khi nữ diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor, người bạn thân của Michael, kết hôn lần thứ 7 tại Neverland 3 năm sau đó, Bubbles đã xuất hiện trong tư cách người mang nhẫn.

Thỉnh thoảng, Bubbles sẽ được đưa đến thăm Michael khi được yêu cầu, nhưng khi ông có con, nó liền trở thành mối nguy hiểm đối với bọn trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2003, ông nói rằng con khỉ của mình đã trở nên quá hung hăng. Cũng trong năm đó, Bubbles đã tìm cách tự sát nhưng bất thành.


Chú khỉ này đã từng một lần tìm cách tự sát nhưng bất thành.
Chú khỉ này đã từng một lần tìm cách tự sát nhưng bất thành.

Vài năm sau, Bubbles được trao cho Patti Ragan và chuyển đến sống tại khu nghỉ dưỡng của nó từ đó cho đến nay, bên cạnh những chú khỉ khác cũng từng làm việc trong ngành công nghiệp showbiz nhưng bị vứt bỏ khi không còn giá trị sử dụng, tránh xa khỏi thế giới con người xô bồ danh vọng.

Ban đầu Bubbles khá nhút nhát, nhất là khi tiếp xúc với những cô nàng khỉ cái ở đây. Nhưng dần dần, nó cũng học được cách giao tiếp với đồng loại, học cách chào nhau và bắt chí cho nhau, học cách làm lành sau mỗi lần cãi vã hay đánh nhau, và học cách chia sẻ thức ăn. Vì cơ sở này không có đủ chi phí để nuôi thêm bất kỳ con khỉ con nào nữa nên Bubbles, dù có thích một vài nàng khỉ cái, vẫn phải bị cắt ống dẫn tinh cùng những con khỉ đực khác.


Bubbles bảnh bao tham dự Lễ trao giải MTV vào năm 1994.
Bubbles bảnh bao tham dự Lễ trao giải MTV vào năm 1994.

Michael được cho là có muốn đến thăm Bubbles vào năm 2005, nhưng ông không bao giờ xuất hiện. Ông thậm chí không gửi đến cho nó một đồng cho dù biết cơ sở nuôi nó phải sống dựa vào quỹ ủng hộ của công chúng.

Năm 2009, Michael Jackson đột ngột qua đời. Vào cái ngày ông được đem đi chôn, chú khỉ của ông đang sống cách đó gần 5.000km. Nó ngồi trên một cành cây và lắng nghe tiếng sáo du dương tĩnh lặng để xoa dịu tinh thần. Nó không có tên trong di chúc, và không được mời đến dự đám tang của chủ. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho nó.

Patti Ragan không bao giờ cho Bubbles xem bất cứ tấm ảnh nào của Michael kể từ đó, cô sợ không biết nó sẽ phản ứng như thế nào. Những ký ức về ông có thể sẽ khiến cho nó bị trầm cảm. Với BubblesMichael giống như một người mẹ hơn là một người chủ.


Bubbles bị trầm cảm sau khi bị chủ bỏ rơi.
Bubbles bị trầm cảm sau khi bị chủ bỏ rơi.

Nhưng cũng có thể hình ảnh của Michael sẽ gợi lên trong lòng Bubbles những ký ức tồi tệ. Trong suốt những năm sống cùng ông đã từng có những lần Bubbles bị ngược đãi. Nhà nghiên cứu khỉ Jane Goodall trong một lần ghé thăm Neverland đã nói rằng Bubbles bị đánh đập. Anh rể của Michael là Jack Gordon khẳng định ông trông thấy Michael đấm Bubbles vào mặt và đá vào bụng nó, còn nói là "Nó không cảm nhận được đâu. Nó chỉ là một con khỉ. Tôi phải dạy dỗ nó." Ca sĩ Sheryl Crow tiết lộ cô trông thấy Michael dùng bút bi đâm vào người Bubbles mỗi khi ông nổi điên.

Giống nhau làm sao, tất cả những thành viên còn sống của đại gia đình Jackson cũng chỉ đến thăm Bubbles đúng một lần, đó là vào năm 2010, tức chưa đầy một năm sau cái chết của Michael, khi chị gái ông là La Toya đến để quay một bộ phim tài liệu. Đứng trước máy quay, bà La Toya vụng về để rơi vài giọt nước mắt khi cố gắng chọc cho chú khỉ phản ứng với mình:

"Chào Bubbles, mày có nhớ tao không? Tao muốn hôn mày và ôm mày, nhưng mày biết là tao không thể vì mày to lớn quá rồi."

Bubbles tất nhiên là không có phản ứng. Lần cuối cùng mà nó gặp người phụ nữ xa lạ này đã là 20 năm trước. May mà nó đã không phun nước vào người bà. Cuộc gặp gỡ này cũng gợi nhắc đến cái ngày mà Michael hỏi các bác sĩ rằng liệu có thể phẫu thuật chỉnh sửa thanh quản để cho Bubbles có thể nói được hay không. Ông muốn biết chú khỉ của mình thực sự đang nghĩ gì trong đầu.


Michael luôn muốn biết chú khỉ của mình đang nghĩ gì trong đầu.
Michael luôn muốn biết chú khỉ của mình đang nghĩ gì trong đầu.

Tất nhiên, nếu cuộc phẫu thuật đó diễn ra và diễn ra thành công, chắc chắn không phải chỉ có mình Michael Jackson muốn biết chú khỉ này đã nghĩ gì trong đầu sau tất cả những năm tháng nó phải trải qua trong ngành công nghiệp showbiz và chứng kiến tất cả những chuyện mà Ông hoàng nhạc Pop có thể đã làm, hoặc không làm. Và như thế thì Bubbles sẽ chẳng còn được hưởng bất kỳ sự yên bình nào nữa trong cuộc đời.

Theo Yan.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang