Chia cặp Main Event Boston Major: Duyên nợ đối đầu

Bỏ qua các yếu tố chuyên môn, kết quả chia cặp vòng playoffs Boston Major đã mang đến cho chúng ta nhiều cặp đấu tương đối thú vị

EG vs Wings

Cặp đấu được chú ý nhất round #1. Vô địch TI5 vs vô địch TI6. Hai nhà vô địch TI chạm trán nhau từ quá sớm chỉ để chọn ra một team đi tiếp, kẻ còn lại sẽ bất hạnh là một trong 8 team đầu tiên rời giải. Bất kỳ ai trong 2 team này về sớm sẽ đều tốt rất nhiều công sức gõ phím của người hâm mộ.

Đến thời điểm hiện tại, Wings và EG mới chỉ chạm trán nhau 2 lần. Kết quả đang là 1-1. Tuy nhiên hai kết quả đến từ 2 đội hình EG khác nhau, EG có ppd và EG không ppd. Nực cười thay khi có ppd “leave China to me”, họ lại không thể vượt qua Wings bởi ppd không thể outdraft được một team “random strat”, đưa Wings vào chung kết tổng TI6.

EG chắc chắn là team thứ 3 vòng bảng mà không team thứ 2 nào muốn chạm trán. Và thế là Wings phải là người đứng ra đối đầu với thử thách khó khăn này.

 

 

OG vs MVP

Quyết định pick MVP ở playoffs tại TI6 chắc chắn là quyết định sai lầm nhất mà OG đưa ra. Mọi thứ đáng nhẽ ra đã thuận lợi nếu như “ai đó” không 1 vs 5 feed mạng Beyond Godlike cho QO PA. Nó là tiền đề cho 2 thất bại liên tiếp tại TI6 và kế đó là sự sụp đổ của OG 1.0.

Lá thăm may rủi một lần nữa đưa 2 team đến với nhau. OG vẫn là team top vòng bảng, MVP vẫn là kẻ ở nửa bên kia. OG ngày đó chỉ còn 2 người, MVP vẫn còn 4 gương mặt thân quen. Thua là chết, thể thức vô cùng hợp với tính khô máu của QO. Để xem lần nay thần hack crit có đứng về người Hàn hay không.

 

 

Team NP vs EHOME

Tháng 11 có 2 giải quốc tế trước Major, thì cả 2 team đụng mặt nhau ở cả 2 giải. Kết quả: NP 2-0 EHOME. Hơn nữa, cả 2 trận đều ở nhánh thua đồng nghĩa chính EE đã biến LaNm thành khách ngồi xem giải.

Đây là một kết quả tương đối oái oăm cho EHOME. Lấy Wings là cột mốc so sánh: EHOME có thể đánh sòng phẳng với Wings, kéo họ đến game 3. NP thì khác, Shadow cứ gặp idol EE là đánh cực kỳ tryhard, rape tới bến luôn. Thậm chí nếu so sánh trực tiếp ở từng vị trí, NP chả có cái gì hơn được EHOME cả. Ấy vậy mà 2 lần đụng nhau là 2 lần sấpmặt. Vẫn biết không áp dụng tính chất bắc cầu vào Dota được, nhưng như này thì chắc có chút gì đó gọi là kị dơ giữa 2 team ở đây.

 

 

Trong 1 tháng, đây là lần thứ 3 hai team đụng mặt nhau ở một trận loại trực tiếp. Để xem EE có “xuất thần” thêm phát nào để kéo thêm được một trận thắng trước đại diện Trung Quốc hay không.

LGD vs LFY

Có lẽ trong những kịch bản đen tối nhất, xiao8 cũng không nghĩ mình lại đối đầu với đối thủ này ở ngay trận đầu tiên Main Event. Hai chữ “visa” đã trở thành nỗi ám ảnh của 8 trong 2 giải đấu gần đây nhất. Không chỉ lần thứ 2 vác đội hình chắp vá đi đánh giải, Tiểu Bát sẽ còn phải đối đầu với kẻ đáng nhẽ phải ngồi nhà xem Major – Maybe.

LGD, kẻ thế thân tại Boston. Tự làm khó mình với việc pick iG.V ở vòng loại khu vực, vậy mà chính họ lại đến Major với đội hình hoàn hảo không sứt mẻ - tương phản hoàn toàn với 2 team đứng đầu vòng loại khu vực còn lại. Maybe có lẽ nên cảm ơn khi xiao8 đã không chọn anh – dự bị được đăng ký – mà lại chọn ddc và END. Để rồi khi Execration dính đòn vào phút chót, LGD ngay lập tức được xướng tên và lên máy bay ngay ngày hôm sau.

Trận đấu chị em này, dù kết quả có ra sao, vết rạn trong mối quan hệ giữa 2 con người sẽ ngày một lớn thêm. Hao đã không còn coi xiao8 là bạn, và giờ có lẽ sẽ đến Maybe…

lgd go boston

Bát nước đổ đi sao đầy lại.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang