Jin Air Blanc:"Tôi muốn trưởng thành và trở nên giống với Faker, người tôi rất tôn trọng"

Cùng gặp gỡ Jin Air Blanc, tân binh gây ấn tượng nhất LCK mùa hè 2016

“Trận đấu ra mắt” đúng là một khái niệm đáng sợ! Tất cả những tuyển thủ chắc hẳn phải mơ ước về màn ra mắt của mình, nhưng không phải ai cũng có khả năng ngay lập tức trình diễn được tài năng của họ trong trận đấu đầu tiên. Áp lực còn bị gia tăng khi phải giới thiệu bản thân trước số lượng lớn khán giả trong lần đầu tiên. Thậm chí có những tuyển thủ phải nhờ đến sự giúp đỡ của những viên thuốc.

pv-jag-blanc-07062016-1

Nhưng đây là một tuyển thủ đã khẳng định được cái tên của mình trong màn ra mắt đầu tiên. Đó là người đi đường giữa mới của Jin Air Green Wings, Jin “Blanc” Seong-min. Blanc đã không có bất cứ cơ hội được ra sân trong suốt một khoảng thời gian dài với sự hiện diện của người đi đường giữa tài năng khác, Lee “Kuzan” Seong-hyoek trong đội. Nhưng Blanc đã có màn ra mắt tại LCK vào ngày 28-5 khi đối đầu với Longzhu Gaming, và được tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng.

Chúng ta đang ở địa điểm quen thuộc Ilsan. Lần này, chúng ta đến để gặp chàng tân binh dũng cảm, Jin “Blanc” Seong-min.

Q. Rất vui được gặp bạn. Xin hãy chào các fans hâm mộ.

Xin chào, tôi tên là Jin “Blanc” Seong-min, người đảm nhận vai trò đi đường giữa của JAG. Tôi nhận thấy có những phản ứng “mãnh liệt” từ những người hâm mộ sau màn ra mắt gần đây của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

pv-jag-blanc-07062016-3

Q. Bạn đã gia nhập JAG như thế nào?

Tôi gia nhập đội tuyển vào tháng 11 năm ngoái. Tôi đã mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhờ có sự tác động của bạn hàng xóm Na “Pilot” Woo-hyung. Chúng tôi cùng nhau luyện tập, nhưng cuối cùng thì Pilot đã được ra mắt trước. Tôi bị chệch hướng và phải tập trung vào việc học trong một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng thì tôi lại đến thử việc ở JAG sau lời khuyên của Pilot.

Tại thời điểm đó, tôi đạt khoảng 1000 điểm ở bậc Thách Đấu. Tôi đến để thử đi đường đối đầu với Lee “Kuzan” Seong-hyoek và đã trình diễn tốt, solo kill được anh ta. Nên đó là cách tôi đã gia nhập đội tuyển, chắc chắn không phải là do quen biết nhé mọi người (cười).

Q. Bạn đã được đăng kí vào đội hình nhưng chưa được chơi trong một khoảng thời gian.

Tôi đã khá buồn khi không được chơi bởi vì tôi đã tự đánh giá bản thân khá cao. Nhưng đội của tôi đã kết thúc ở vị trí thứ 4 trên BXH ở giải mùa xuân, và lý do chúng tôi nhận được những kết quả tốt là nhờ màn trình diễn của Kuzan. Nhìn lại thời điểm đó, tôi nghĩ Kuzan được chơi là điều đúng đắn.

pv-jag-blanc-07062016-2

Q. Bạn luôn luôn đứng giữa khi chụp ảnh cùng đội tuyển sau những chiến thắng. Có lý do gì không?

Tôi là một thành viên cực kỳ…lùn trong đội, nên tôi luôn luôn được đứng phía trước. Còn tại sao tôi đứng giữa thì…tôi cũng không biết nữa (cười). Chỉ là nó đã xảy ra như thế. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại đứng giữa nữa.

Q. Bạn đã không được trao cơ hội để ra sân thi đấu, nhưng bạn vẫn duy trì được vị trí thứ nhất trên máy chủ xếp hạng đơn trong suốt 1 quãng thời gian dài.

Tôi đã không được trao cơ hội ra sân vào giải mùa Xuân, nên cách duy nhất để khẳng định mình là thông qua màn trình diễn ở xếp hạng đơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi muốn có kết quả tốt khi đánh xếp hạng và giành cơ hội được thi đấu. Và khi tôi xếp hạng 1 (xếp hạng đơn), cảm giác như mình đã nắm trọn cả thế giới vậy. Tôi đã đạt được sự tự tin trong tất cả mọi thứ. Tôi đoán đó là cảm giác mà mình có thể làm được bất cứ điều gì.

Q. Bạn đã giành chiến thắng trong màn ra mắt muộn của mình. Đó chắc hẳn phải là kỉ niệm rất đáng nhớ.

Tôi đã cảm thấy lo lắng trước ngày thi đấu. Thậm chí còn không ngủ được bởi vì còn mải suy nghĩ, “Liệu mình có thể làm tốt?” Đó là sự sợ hãi của tôi. Điều đó đã theo cùng với tôi tới địa điểm thi đấu, nhưng may mắn mọi thứ đã đi theo chiều hướng có lợi và tôi đã giành chiến thắng. Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc sau đó. Tôi cảm thấy vui vì cuối cùng thì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp.

 

 

Q. Bạn bây giờ đang là niềm tự hào của JAG, và bạn đang có những sự cạnh tranh lành mạnh với Lee “Kuzan” Seong-hyoek chứ?

Seong-hyoek thì trẻ hơn tôi 2 tuổi. Nên khả năng đi đường và kĩ năng của cậu ấy rõ ràng tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy mình sẽ bị vượt mặt bởi Seong-hyoek nếu không cố gắng nhiều hơn nữa. Và Seong-hyoek đang thể hiện rất nhiều điều tích cực trong lối chơi tập thể bởi vì cậu ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nếu tôi có thể có được những trải nghiệm trong tương lai, tôi nghĩ mình có thể tiếp tục giành được cơ hội ra sân thi đấu. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ mình giỏi hơn Seong-hyoek về mặt năng lực.

Q. Nếu có điều bạn nghĩ mình giỏi hơn Kuzan thì đó là điều gì?

Tôi giỏi hơn trong việc macro so với Seong-hyeok. Và tôi có thể thể hiện tốt hơn trong giao tranh. Trong lối chơi tập thể, có 2 cách kiểm soát trận đấu: thứ nhất là khả năng cá nhân để kiểm soát trận đấu và kiểm soát trận đấu dựa vào cả đội. Nên tôi nghĩ mình có chút nhỉnh hơn Seong-hyeok khi đẩy lẻ và đẩy đường nhanh rồi đi chung với đội. Đương nhiên, vẫn chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi (cười).

Q. Lối chơi của bạn thực sự đã như thế nào?

Tôi nghĩ mình có thể chơi theo cách mình đã tập luyện, nhưng mọi thứ không diễn ra như ậy khi đấu giải. Tôi cũng đã mắc phải rất nhiều sai lầm. Tôi đã quên mất là Braum đang trên đường đến ở ván 2. Nếu tôi đang đấu tập, tôi sẽ nhận ra nó, nhưng tôi đã quên do lo lắng. Tôi cũng đã farm trượt khá nhiều chỉ số lính. Mặc dù vui vì đã giành chiến thắng, nhưng vẫn thất vọng trước những vấn đề đó. Nếu được chơi trận đấu ra mắt một lần nữa, tôi cảm giác rằng mình có thể có được một màn trình diễn hoàn hảo hơn.

 

 

Q. Bạn có nghĩ rằng phong cách của mình hợp với lối chơi chậm mà chắc của JAG không?

Có rất nhiều người không nhận ra rằng chúng tôi không chủ động chơi theo lối chơi đó. Những trận đấu của chúng tôi không đi theo chiều hướng mong muốn, nên mới phải chơi chậm lại, tiếp cận đến cuối trận đấu. Chúng tôi đang luyện tập chăm chỉ để mang đến cho các bạn những trận đấu nhanh nhất có thể. Tôi cũng thích lối đánh nhanh hơn, nhưng khi đã vào trận, tôi bắt đầu chơi chắc chắn. Điều đó nói lên áp lực khủng khiếp đến từ các trận đấu giải mang lại.

Q. Không khí của cả đội vẫn ổn chứ? Những bài phỏng vẫn tuyển thủ cũ của JAG luôn nhấn mạnh đến bầu không khí thú vị của các bạn.

Tôi không ở trong đội trong vụ “Trộm Khăn”*, nên tôi không biết. Sự mất cắp diễn ra tràn lan đến mức mà các tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân. Lee “Sweet” Eun-taek gần đây mang luôn cả khăn tắm của anh ấy. Với việc Sweet và Trace sử dụng khăn của riêng họ, nên không còn thiếu khăn để dùng nữa.

Mặt khác, chúng tôi bắt đầu mất những đôi tất. Mọi người quá lười để tự giặt đồ vì chúng tôi đều là nam mà, nên họ mặc bất cứ đôi tất nào mà họ tìm thấy trên sàn hoặc bất cứ đâu họ thấy chúng. Tôi cũng có lỗi khi tham gia vào việc đó. Tôi nghĩ mình sẽ phải mua rất nhiều tất.

*Người dịch: Trước đó ở Jin Air, Trace thường mang khăn riêng. Nhưng do mọi người lười giặt khăn của mình nên họ sẽ lấy khăn của Trace để dùng.

Q. Mọi người nói rằng bạn giống với ca sĩ nổi tiếng Min Kyung-hoon. Bạn đã bao giờ nghe đến việc đó chưa?

Có chứ. Và tôi không nghĩ thế, nhưng mọi người cứ gọi tôi như vậy. Đối với tôi thì tôi hạnh phúc vì được so sánh trông giống người nổi tiếng, một người đẹp trai. Biệt danh ban đầu của tôi là “kkoma’ (cậu bé nhỏ nhắn), bởi vì tôi rất lùn.

Min-Kyung-Hoon-1

Min Kyung-hoon

Q. Nếu bạn phải đánh giá các tuyển thủ của Jin Air qua vẻ bề ngoài…thì bạn sẽ xếp hạng họ như thế nào?

Người đầu tiên chắc chắn là Jin “Blanc” Seong-min (cười). Người thứ hai là Kim “SoHwan” Jun-yeong. Em ấy trông rất dễ thương, và tôi nhận ra là em ấy khá nổi tiếng. Thứ 3 là anh Park “Winged” Tae-jin. Anh ấy có điều gì đó rất đặc biệt, như kiểu ánh mắt đầy sự sắc sảo, tôi đoán vậy. Xếp thứ 4 là…mọi người còn lại đều giống nhau. Tôi không nghĩ có bất kì ý nghĩa nào để xếp họ cao hơn cả. Vị trí cuối cùng sẽ thiên nặng về ý kiến cá nhân của tôi và tôi sẽ chọn Lee “Sweet” Eun-taek. Tôi tự động thở dài mỗi khi nhìn anh ấy (cười).

Q. Ai là người quan tâm đến bạn nhiều nhất ở trong đội? Ngoài bạn thân của bạn Na “Pilot” Woo-hyung.

Anh Winged là người đối xử tốt nhất với tôi. Tôi là người hướng nội, anh ấy luôn luôn bắt chuyện với tôi trước và anh ấy rất đáng tin cậy. Thành viên lâu năm nhất – Trace nói với tôi rất nhiều về thông tin của đội. Tôi đã học được rất nhiều bằng cách lắng nghe anh ấy. Để tổng kết lại, Trace thì có cảm giác như là một người thầy hoặc người cha, và Winged thì như là một người mẹ.

faker-inven-interview-post-match-agst-kt-1

Q. Đã đến lúc kết thúc buổi phỏng vấn. Là một tân binh, bạn hẳn phải rất quyết tâm cho giải Mùa Hè.

Mục tiêu cá nhân của tôi là được đánh giá cao hơn Kuzan. Do tôi vẫn là tân binh, nên phải có thái độ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tôi muốn trở thành người như Lee “Faker” Sang-hyeok. Em ấy tạo được áp lực rất lớn khi bạn phải đối đầu với em ấy. Tôi cũng muốn gây áp lực đến những người đi đường giữa khác giống với cái cách mà Faker tạo được cho đối thủ của mình. Thêm 1 người nữa mà tôi cũng muốn trở thành chính là Lee “Easyhoon” Ji-hoon. Tôi nghĩ anh ấy là tuyển thủ có thể làm tốt trong khoản tạo đột biến.

Q. Bạn muốn được mọi người nhớ đến là một người đi đường giữa như thế nào?

Tôi muốn được nhớ đến như tuyển thủ không bao giờ bị lấn áp bởi những tuyển thủ đường giữa khác. Và tôi cũng muốn được nhớ đến là người có lối đánh thông minh. Tôi đoán sẽ chính xác hơn nếu mô tả một tuyển thủ biết cách tô điểm lên một bức tranh lớn, chứ không chỉ nhìn vào điều anh ấy làm trước mắt. Tôi muốn trưởng thành và trở nên giống với Faker, người tôi rất tôn trọng.

Q. Và cuối cùng, bạn có thông điệp gì muốn gửi đến Faker không?

Nếu anh có gặp em ở trong giải đấu này, hãy nhẹ nhàng thôi nhé vì anh vẫn là một tân binh thôi (cười). Anh luôn học hỏi được rất nhiều khi xem em thể hiện, Faker à. Anh rất cảm ơn vì điều đó.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang