LMHT: Các thành viên trong SKT T1 thân thiết rất nhanh và cũng trở nên ồn ào hơn

Dream Team SKT T1 đã có một màn ra mắt vô cùng mãn nhãn và thành công của đội cũng một phần nhờ vào sự thân thiết nhanh chóng của các thành viên.

Trong ngày thi đấu thứ 3 của KeSPA Cup 2018 thì SKT T1 đã có một cuộc đối đấu với APK Prince trong loạt trận thứ 2 và gianh được chiến thắng hủy diệt với tỉ số 2-0. Đây cũng là trận đấu ra quân đầu tiên của SKT kể từ khi LCK Mùa Hè 2018 kết thúc. Suốt cả trận đấu thì Faker luôn là mục tiêu được người Đi rừng và Hỗ trợ của đội bạn chăm sóc nhiều nhất. Tuy nhiên với những người đồng đội "siêu sao" đứng lên hỗ trợ thì Faker đã có được cho mình những pha thi đấu thần sầu, chặn đứng kế hoạch vùi dập mình của APK Prince.

Dream Team SKT thân với nhau nhanh vô cùng, Faker trở thành người nói nhiều kể từ khi các thành viên mới đến - Ảnh 1.

Sau trận đấu, Faker đã được mời lên sân khấu phỏng vấn cùng nữ MC xinh đẹp.

Hôm nay là trận đấu đầu tiên của SKT T1 sau khi cải tổ lại. Bạn cảm thấy thế nào khi giành chiến thắng?

Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể để vô địch KeSPA Cup, bất kể điều gì đi chăng nữa. Tôi có cảm giác rất tốt khi thấy rằng mình có một khởi đầu thuận lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thấy những màn thể hiện tuyệt vời và không ngừng tiến bộ.

Dream Team SKT thân với nhau nhanh vô cùng, Faker trở thành người nói nhiều kể từ khi các thành viên mới đến - Ảnh 2.

Bạn là mục tiêu bị nhắm đến liên tục của người đi rừng đối phương.

Trong ván 1, tôi là mồi nhử người đi rừng đối phương, vì vậy trận đấu đã diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên trong ván 2, tôi không thể nghe thấy tiếng xích của Thresh. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi trở thành nạn nhân của họ khi đi đường.

Ai là người kêu gọi mới của SKT?

Mọi người đều nói lên ý kiến của mình, bất cứ khi nào muốn. Chúng tôi không có một người kêu gọi chính.

Những thành viên của SKT đều có những tính cách độc đáo, vì vậy tôi lo lắng rằng mỗi người sẽ phải chật vật để thích nghi với môi trường mới. Ai là người làm phiền bạn nhất trong đội?

Mọi người đều nói rất nhiều, và ngay cả tôi cũng vậy. Bầu không khí của đội đã có một số thay đổi. Chắc chắn là ồn ào hơn rồi.

Mọi người đều có tính cách ồn ào. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau, thực sự rất nhanh đó.

Dream Team SKT thân với nhau nhanh vô cùng, Faker trở thành người nói nhiều kể từ khi các thành viên mới đến - Ảnh 3.

Tôi nghe nói bạn thực sự thân với 2 người trong đội. Theo bạn thì bạn là người thân nhất với ai?

Tôi không đặt một người đồng đội nào thân hơn những người khác cả.

Bạn nói rằng mục tiêu là giành cup KeSPA. Hãy nói với người hâm mộ của bạn điều gì đó.

Rất nhiều người hâm mộ đã xem trận đấu ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thấy màn trình diễn ngày càng tuyệt vời hơn nữa.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cơn địa chấn ngành Game: Tencent rục rịch "buông tay" các studio Nhật Bản, cha đẻ Monster Hunter Stories gặp nguy?

Cơn địa chấn ngành Game: Tencent rục rịch "buông tay" các studio Nhật Bản, cha đẻ Monster Hunter Stories gặp nguy?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Tập đoàn đa phương tiện khổng lồ Trung Quốc Tencent được cho là đang tái cân nhắc và có ý định rút bớt vốn đầu tư tại hàng loạt nhà phát triển trò chơi điện tử Nhật Bản, trong đó có Marvelous — "cha đẻ" của các thương hiệu đình đám như Rune Factory và Monster Hunter Stories. Động thái lội ngược dòng này đang đẩy nhiều studio xứ Phù Tang vào một tình thế vô cùng ngặt nghèo.

Giải trí
Góc khuất cay đắng ngành Anime: Họa sĩ cống hiến 35 năm cho Madhouse rời đi "tay trắng" không một xu trợ cấp

Góc khuất cay đắng ngành Anime: Họa sĩ cống hiến 35 năm cho Madhouse rời đi "tay trắng" không một xu trợ cấp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hơn ba thập kỷ gắn bó với một mái nhà duy nhất là kiểu sự nghiệp đáng mơ ước mà ở hầu hết các ngành nghề, người ta sẽ khép lại bằng một buổi tiệc tri ân trang trọng cùng khoản trợ cấp nghỉ việc xứng đáng. Thế nhưng, trong thế giới khắc nghiệt của công nghiệp hoạt hình Nhật Bản (Anime), hành trình 35 năm đôi khi chỉ kết thúc bằng một tiếng khép cửa lặng lẽ.

Giải trí
Cột mốc lịch sử của làng Manga: "Hunter x Hunter" chính thức tái xuất vào cuối tháng 6!

Cột mốc lịch sử của làng Manga: "Hunter x Hunter" chính thức tái xuất vào cuối tháng 6!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chờ đợi trong mòn mỏi, cộng đồng người hâm mộ trung thành của siêu phẩm "Hunter x Hunter" vừa được đón nhận một thông tin không thể bùng nổ hơn. Tác phẩm huyền thoại của vĩ nhân Yoshihiro Togashi đã được xác nhận sẽ danh chính ngôn thuận quay trở lại đường đua truyện tranh vào ngày 29 tháng 6 này.

Giải trí
Lên đầu trang