Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits

SKT đã làm cả cộng đồng Hàn Quốc dậy sóng....

Ván đầu tiên

[Trước lúc cấm chọn]

– Hôm nay Misfits sẽ thua thôi

– Đừng có đánh giá thấp bọn họ như vậy. Họ đã đưa TSM với FW về nhà đó.

– Alphari thi đấu rất tốt nhưng cậu ta toàn mắc sai lầm. Kiểu gì cũng đi đường tốt xong lên ba đồ sát thương cho Camille rồi bị hạ gục trong giao tranh tổng, cuối cùng là quăng game. Cậu ta sẽ là một tuyển thủ rất tuyệt vời nếu mà không quăng game.

– Ai cũng nghĩ rằng Alphari giỏi cả.

– Cậu ta giỏi thật mà. Nhưng toàn mắc sai lầm vào lúc quan trọng.

– Sejuani, Galio với Trundle hả =))!

– Ba con heo kìa? Cái gì thế này?

– Hết thở nổi rồi.

– Nhìn tuyến trên kìa….Họ có vượt qua nổi không đây?

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits

– Trundle hỗ trợ sao?

– Trundle cầm Liên Kết Sắt Đá xong lên Lư Hương Sôi Sục à =))?

– Nhìn cấm chọn là thấy thương MSF rồi.

– Liên Kết Sắt Đá với Lư Hương Sôi Sục hơi bị tốt đó. Jayce mà giao tranh tổng thì cầm cái này cũng được…Trong cái sự kiện Vệ Binh Tinh Tú thì mọi người toàn đem Liên Kết Sắt Đá cho Syndra với Lux thay cho Soraka. Do hai tướng này dùng nó hiệu quả hơn Soraka rất nhiều.

– Sao mà đánh giá cấm chọn của SKT được nhỉ? Đầu tiên thì Caitlyn cần phải lợi thế đã.

– Đội hình công chúa Caitlyn.

– Peanut chắc là sẽ cắm trại ở đường dưới đúng không?

– Có thể nói là đội hình này cũng tương tự với đội hình WE từng sử dụng.

– Họ phải rất tự tin thì mới dám dùng đấy.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 2

[SKT có mạng hạ gục ở giai đoạn đầu trận]

– Trundle toàn gây sát thương kìa =)). Họ lao vào và mặc kệ Caitlyn nhưng bị Trundle đập sấp mặt.

– Trundle còn mạnh hơn Caitlyn…

– Đó là lợi thế của việc dùng Trundle khi meta đang có lợi đó. Tướng hỗ trợ sẽ cân cả xạ thủ luôn. Lúc mà tướng hỗ trợ đánh xạ thủ thì cần phải xả hết kỹ năng rồi chạy. Còn Trundle thì cứ thế đập xạ thủ đến chết thôi!

– Nhìn Faker đi roam kìa…thanh niên này là người đi rừng hả?

– Thanh niên đi rừng biến mất để Faker xuất hiện hả? =))

– Alphari: Galio đang cắm trại ở đường trên kìa!!! Mài làm gì vậy Maxlore?

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 3

– Sao mà Tristana lại chết nữa rồi?

– Ván này bị lăn cầu tuyết rồi.

– Nếu mà SKT không thua một ván thì khá là xấu hổ đó.

– Tôi không nghĩ là họ sẽ thua một ván đâu.

– Sao mà TSM lại thua một đội như thế này nhỉ?

– Rõ ràng MSF đánh với SKT nhưng sao TSM lại là đội thua thế nhờ =)) ?

– Tôi biết bảng D là bảng dễ đối với TSM mà :))

– Xem Faker farm hay thật đó. Lang thang khắp nơi mà vẫn có 100 chỉ số lính lúc 11 phút.

– Nhìn đồ của Galio kìa…Đến phút thứ 30 thì kiểu gì cũng thành bất tử cho mà xem.

– Mũ Thích Nghi phút thứ 12…Ryze có gãi ngứa nổi cho Faker không đây? =))

[Khi thế trận rơi vào tay SKT]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 4

– Hình như đội tuyển của Hàn Quốc đã kết thúc trận đấu trước các đại diện Châu Âu rồi. 3:0….Trận hôm qua còn giải trí hơn.

– Tàn sát cmnr!

– Thật là đáng xấu hổ. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn TSM là đội đầu bảng D.

– Bjergsen chắc là đang thấy xấu hổ lắm. Thua đội này hai lần và phải về nhà…

– Họ không đầu hàng được trong các trận đấu chuyên nghiệp à? Có vẻ như MSF cũng cần xem lại tâm lý của mình nữa…

– Hình như là có mà…

– Có đó nhưng mà các tuyển thủ không muốn đầu hàng vì họ còn chưa chắc chắn về kết quả của trận đấu.

– Kể cả nếu SKT rơi vào vị thế của MSF hiện giờ thì tôi nghĩ là họ cũng chẳng lật kèo nổi đâu. Khác biệt về cấp độ, điểm hạ gục, đội hình lớn vãi ***.

– Nếu mà Faker có lợi thế thì chẳng biết được đâu.

– Việc họ để bị hạ gục nhiều như vậy rồi vẫn lật kèo được đúng là đáng nể.

– Có cơ hội lật kèo mà. Combo chiêu cuối của JarvanIV cùng Rumble kèm theo chiêu cuối của Taric với lại Tristana đứng ngoài xả sát thương. Vấn đề là họ thua về mặt cấp độ quá, chẳng có tí sát thương nào luôn.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 5

– TSM! TSM! TSM! TSM!

– GIGBABYTE Marines à…Tôi nhớ mấy cậu quá. Cứu bọn tôi khỏi trận đấu buồn tẻ này đi.

– Cách biệt 19k vàng? Cái *** gì vậy?

– Trận này chán òm. Tứ Kết sẽ còn nhiều trận khác như thế này hả?

– Trừ mạng Wolf bị hạ gục ra thì SKT còn chẳng để họ phá nổi 1 trụ. Trận này hoàn hảo vãi!

– Lo lắng cho SKT là việc vô ích nhất trần đời.

Ván thứ hai

[Cấm chọn]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 6

– EDG, G2: “Kể cả MSF còn đến được Tứ kết! Chúng tôi không làm nổi vì Bảng đấu của chúng tôi quá khó khăn!”

– Sau khi xem trận vừa xong thì làm sao mà mấy ông này lại không đến được Tứ Kết vậy?

– Peanut đã có thể dùng chiêu cuối tốt hơn trong trận đấu vừa rồi. Nhưng mà SKT vẫn thắng, sự khác biệt về mặt kỹ năng của hai đội là vô cùng rõ ràng.

– Theo tôi thấy thì không phải là Peanut ném trượt nhiều mà là họ né quá tốt thôi.

– Peanut vừa dùng chiêu cuối vừa dự đoán sự di chuyển của đối thủ mà.

– Có lẽ Peanut ném trượt vì các tuyển thủ của MSF thi đấu kém hơn dự kiến chăng?

– Thì một là bị dính chiêu cuối hoặc đi lên rồi bị SKT hạ gục. Cậu ta toàn ném chiêu cuối vào đường chạy của MSF.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 7

– Chuối – Đồ ăn của mọi người đi đường trên. (Trong trận đấu giữa SSG và LZ thì Cuvee cũng toàn ăn chuối).

– Meta toàn chuối của LCK.

– Trái chuối của chiến thắng.

– Từ giờ tôi sẽ ăn chuối trước lúc đánh trận thăng hạng.

– Alphari khổ quá…

– Hình như hôm nay là sinh nhật cậu ta đó…thương ghê.

– Đúng rồi, cấm Galio đi.

– Dùng Blitzcrank để đi với Taric??

– Nếu mà cậu ta kéo trượt Kog’Maw thì cậu ta xong đời.

– IgNar đánh Blitzcrank giỏi lắm. Nhưng mà chẳng biết trận này sẽ ra sao.

– Đường dưới của MSF sẽ phải thắng giai đoạn đi đường. Nhưng mà kể cả thế thì nếu đường trên, giữa hoặc rừng của SKT xanh thì Blitzcrank sẽ phế thôi.

[Giai đoạn đầu trận]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 8

– Kog’Maw có hai mạng kìa. MSF băng trụ kiểu tự sát à =))!

– Trao đổi có lợi vãi. Một đổi hai.

– Băng kém quá trời. Cho đối thủ chiến công đầu kèm cả một mạng luôn. Họ đang làm gì thế?

– Đây là giải đấu LMHT lớn nhất đó nha. Mấy ông không nên băng trụ kiểu đó chứ. Coi nào, đây là Tứ Kết mà!

– Trước lúc băng trụ thì nên kiểm tra xem mình có băng nổi không chứ.

– MSF quên không ăn chuối trước lúc thi đấu rồi.

– Bảng D thành huyền thoại cmnr.

– Bảng D là bảng dễ nhất luôn. SKT không phải là đội kém nhưng mà MSF thi đấu như thế này làm cho tôi thấy thắc mắc về độ khó của bảng đấu này quá.

– Có lẽ đây là bảng tử thần đối với các đội đó vì kỹ năng của họ ngang nhau mà.

– Sao hai xạ thủ cách biệt về chỉ số lính vậy? Tận 33 con kìa.

– Có lẽ là vì Blitzrank đó.

– Họ băng trụ quá nhiều. Cách biệt thế cũng không lạ.

– Chắc là vì ai cũng xuống đường dưới quẩy đó.

– Kog’Maw cần phải cẩn thận khi đánh với Blitzcrank. Mất hết phép bổ trợ rồi đó, Kog’Maw chẳng thể làm gì nữa đâu

[Misfits giành lợi thế với Blitzcrank]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 9

– IgNar kéo kinh vãi!

– IgNar là người Hàn đúng không?

– Đúng rồi.

– Cậu ta từng ở Longzhu với KT đó.

– Cậu ta từng là người chơi hỗ trợ của KT mà. Cũng từng tham dự CKTG trước đó nữa.

– Peanut chẳng có tí ảnh hưởng nào cả. Xem khó chịu vãi!

– Nếu mà bên kia tập trung vào đường dưới thì Peanut nên phản ứng lại và camp đường trên chứ. Sao lại đánh kiểu vô định như vậy?

– Sao giờ cậu ta lại thi đấu như thế nhỉ? Đầu năm, Peanut kiểm soát giai đoạn đầu trận rất tốt. Đến giải mùa hè thì bắt đầu rụng dần và giờ thì yếu vch. Giai đoạn đầu trận thì kém xong macro cũng chẳng ra gì nốt.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 10

– Nếu mà không chọn thì phải cấm đi chứ, cấm Sejuani đi.

– Sao Maxlore ném chiêu cuối của Sejuani chuẩn thế nhỉ? Đó là kỹ năng chọn mục tiêu sao?

– Trái lại thì E của Jarvan trong tay Peanut chẳng bao giờ trúng mục tiêu cả. Cậu ta định làm gì với Jarvan mà không có kỹ năng E?

– Ai cũng lần lượt quăng game. Vớ vẩn vãi.

– Huni vừa Tốc Biến tới trước và cố Q hả? Cậu ta dùng chẳng trúng ai luôn.

– Cho dù thế nào thì IgNar kéo kinh vãi **!

– Kiểu gì ván sau cũng phải cấm cho mà xem.

– SKT bị khắc chế bởi tướng kéo mà. Họ thua trong trận Chung Kết LCK vì Thresh xong giờ lại vì Blitz.

– Peanut không tệ đâu. Do IgNar kéo quá tốt thôi.

– Nói thật, nếu mà Peanut đánh tốt hơn thì IgNar sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm thế này.

– Không, Peanut tệ vãi ***!

– Peanut đánh như *** ấy!

– Peanut đánh tệ lắm luôn. Đường nào của SKT cũng thắng nhưng Sejuani tói và phá hết. Jarvan cứ thế cắm đầu farm cả trận trong khi Sejuani dồn sức gank. Thế mà cuối cùng Jarvan vẫn yếu hơn Senjuani.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 11

– TSM, xin lỗi vì đã coi thường mấy ông. Việc các ông bị loại có lẽ cũng không phải oan.

Ván thứ ba

[Trước trận và cấm chọn]

– Lỗi của SKT là không đem Blank vào.

– Giờ thì dùng Peanut giai đoạn đầu chẳng an toàn nữa rồi.

– Nói thật, SKT sẽ thua RNG sau tầm 2-30 phút nếu rừng cứ thế này. Mlxg đánh giai đoạn đầu trận tốt lắm, xong còn ra kế hoạch tốt nữa.

– Sejuani đang thắng liền 5 trận trong Tứ Kết và Jarvan thì thua 5 trận liên tiếp.

– Nếu mà không ở bên xanh thì cấm Sejuani đi.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 12

– Họ đã thể hiện sức mạnh của con bài Blitzcrank rồi. Không biết cấm chọn ván thứ ba sẽ ra sao nhỉ?

– Trước đó IgNar đã thi đấu rất tốt với những tướng kéo rồi.

– SKT yếu thế trước mấy tướng kéo lắm. Họ toàn bị ăn hành lúc mà đánh với Blitz hoặc Thresh…Xong Peanut, sao ván nào cũng ta cũng đánh cùng một kiểu và chẳng cải thiện gì thế nhờ? Kiểu đánh để được gánh ấy. Lúc mà được gánh thì cậu ta còn chẳng dùng kỹ năng chuẩn xác nữa. Không biết trận này sẽ kéo dài bao lâu….Cảm giác như kiểu Faker sẽ cố gắng quá đà để cân tất cả và thua vậy.

– Hình như Blitz kéo 7-8 lần và lần nào cũng có điểm hạ gục hoặc Tốc Biến ấy.

– Nếu mà Faker xử lý tốt với Corki ở Hang Baron thì đó sẽ là một pha highlight để đời rồi. Tôi đã cạn lời khi thấy cậu ta lao vào và bị IgNar kéo. Nếu mà làm được pha đó thì sẽ câu kéo được rất nhiều thời gian.

– Vầng, đúng rồi.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 13

– Blank ra rồi. Xem trận này thế nào nào!

– Cứu tinh đến rồi!

– Mãi mới ra sân. Blank giỏi nhưng mà chả có cơ hội ra trận mấy trong mùa trước. Hình như họ lại dùng cậu ta để chữa cháy cho trận này rồi.

– Cấm Blitz kìa =))

– Nếu mà cấm Blitz thì Thresh sẽ ra sân phải không? Năm ngoái Bang toàn bị dính Án Tử của Thresh.

– Họ cấm Kalista rồi. Hay lắm.

– Bắt buộc phải thắng trận vừa rồi. Nếu mà thua thì ai cũng sẽ đổ lỗi cho Blitz. Giờ thì ai cũng kêu Thánh Blitz cả.

– IgNar dùng Leona kìa!

– Misfits điên cmnr. Họ chuẩn bị tốt vãi.

– Bang dùng Vayne à :)) Hay đó!

– Có lẽ là đây sẽ một ván đấu để thể hiện giá trị của Bang đối với dội tuyển đó!

– Đội hình kiểu gì đây? Vớ vẩn vãi nhưng mà trận này sẽ hay đây.

– Cẩn thận mấy trận đánh xếp hạng đơn đó! Đừng có mà bấm nút bắt đầu!

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 14

– Vui rồi vui rồi! Vui hơn hôm qua nhiều. Cả hai đội đều chuẩn bị rất tốt.

– Đây là SKT hả? không thể tin được.

– Không phải Vayne mà là Bayne đó =))

[Đầu trận]

– Leona cầm Nhiệt Huyết mạnh vãi **!

– Trận này bị lăn cầu tuyết rồi

– Xin lỗi. Leona cầm Nhiệt Huyết mạnh vãi **! Có lẽ tôi chẳng biết gì về LMHT rồi.

– IgNar đánh tốt vãi.

– Cậu ta định làm náo loạn xếp hạng đơn hả? Người chơi hỗ trợ nào cũng thích Leona…Kiểu gì họ cũng đem ra sử dụng một lần cho mà xem.

– Hôm nay phải cấm Leona với Vayne rồi.

– Bang lại chết…Xong cmnr!

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 15

[Faker xuống gank đường dưới]

– Tất nhiên rồi, trăm sự nhờ Faker.

– Faker đang cố gánh đồng đội. Trận này hay rồi đây.

– SKT là TSM của Hàn Quốc.

– Nói thật…Trừ Faker ra thì ai cũng đánh tệ vãi.

– Ít nhất Huni đánh còn tạm được. Tôi tưởng cậu ta sẽ có mạng solo kill cơ.

– Chắc là sau Faker thì Huni sẽ là người duy nhất có thể tin tưởng được. Cậu ta thi đấu tốt hơn dự tính ở CKTG năm nay đó.

– Cách biệt về đồ giữa Tristana với Vayne kìa….Chẳng làm gì nổi luôn.

– Lần này lăn cầu tuyết phút thứ 8 luôn. Lần trước thì là phút thứ 6.

– Đây cũng là chiến thuật của họ hả?

– Không phải cả Jayce cũng vậy chứ….

– Ngay khi mới khen thì cậu ta lại lên bảng. Trận này xong rồi.

– Hans Sama xanh quá. 5 mạng hạ gục…GG.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 16

– Thế là Pick’em xong rồi hả?

– Liệu có phải lo về việc SKT bị loại không đây?

– Tôi công nhận là không phải chỉ rừng có vấn đề. Đường dưới của SKT chẳng phải là số một như tôi nhớ nữa. Thấy họ thua bởi Leona với Blitz làm cho tôi thấy lo về Elo của mình quá.

– Không phải họ thua vì Vayne phiên bảng xếp hạng đơn hả? MSF phá được trụ đường dưới đầu tiên rồi lên đường trên trong khi Vayne đẩy đường bằng cách bắn từng con lính một. Đẩy xong thì họ xuống dọn lính…Lúc mà cậu ta farm ở đường dưới thì bộ đôi đường dưới bên kia đang phá lanh tanh bành trên bản đồ rồi…Nếu mà trận xếp hạng đơn của tôi thế này thì tôi sẽ cóng cmn mất.

– Kiểu như ai đó làm kịch bản sẵn cho ván này ấy. Đường dưới thua từ trận trước luôn….

– Đây là Thỏ max cấp rồi. Sẽ khó đây. Kể cả khi họ thua trận thì vẫn là 2:1. Họ vẫn có cơ hội cơ mà cấm chọn kiểu này làm tôi đau đầu quá.

– Ngay khi Faker lên bảng thì trận này cũng xong cmnl.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 17

– Sao lúc đầu lại giao tranh 2-2 thế? Leona có thiêu đốt với Nhiệt Huyết. Sao lại lao vào tự sát trong khi đang bị lính đánh?

– Tôi nghĩ họ lao vào là vì họ đã có lợi hơn một chút khi trao đổi sát thương.

– Có lẽ họ nghĩ rằng mình có thể né kỹ năng của Leona mặc dù chẳng né nổi.

[SKT thắng giao tranh ở Baron]

– Thánh Blank lại cứu đội rồi!

– Blank làm được rồi! Trời ***!

– Cứu tinh đến rồi! Hay quá đi.

– MSF đang làm gì thế? Thay vì tận dụng lợi thế thì lại quăng game suốt hai phút.

– SKT kiểu như “Giờ có thể thắng rồi!” =))

– Cách biệt vàng và cấp giờ cũng chẳng lớn lắm.

– Tôi không nghĩ Nanh Nashor lại mạnh vậy đâu. Lối lên đồ của Orianna hay vãi.

– Đấy là lối lên đồ đặc trưng của cậu ta mà.

– PoE toàn lên đồ kiểu dị.

– Trên lý thuyết thì nó tốt mà. Trên lý thuyết….

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 18

– Có lẽ SKT sẽ có thể thắng nhưng mà tôi lo quá. Làm sao mà họ đánh bại RNG nổi đây….

– Chỉ cần kéo dài rồi lật kèo thôi.

– Đồ của Ori dị vãi.

– Bỏ qua lượng vàng cách biệt thì MSF giao tranh tổng rất tốt. Có lẽ là vì khác biệt về đồ giữa Hans Sama với Bang. Đường trên và đường giữa của SKT mạnh nhưng mà khả năng giao tranh tổng của Ori tốt hơn Taliyah nhiều. Jarvan cũng hơn Jayce nữa. Nói chung phụ thuộc vào việc Faker thi đấu tốt đến đâu thôi.

[Misfits ăn Baron]

– Sốc thật đó. Nếu SKT có Baron thì trận này xong rồi.

– Thế mà Faker vẫn sống.

– Xin lỗi vì đã chê Nanh Nashor. PoE đúng rồi!

– Vayne dính chiêu cuối của Orianna vì đã đi thẳng vào nó….

– Chọn Vayne sau khi thấy đội hình địch như vậy….Xong giai đoạn đầu trận cũng thế, giao tranh cũng vậy nốt. Chán đời vãi.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 19

[Hạ gục Orianna ở trụ đường dưới]

– Bị quái vật hạ gục rồi! Faker!

– Faker làm việc của mình thôi mà.

– Chính vì thế nên mới bảo là Faker cân tất đó.

– Tris có bốn đồ trong khi Vayne mới có hai đồ rưỡi =))

– Bang kiểu gì cũng bị Faker táng sau trận này. Chẳng cãi được gì luôn.

– Wolf đang thể hiện phong độ lúc mà bị EDG bán hành ở MSI đó.

[MSF ăn Baron và hạ gục Faker]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 20

– Xong rồi, Faker đã lên bảng.

– Hans cũng đi bụi nhưng mà họ có Baron rồi. GG

– Không biết nếu mà họ bị cướp Baron thì sẽ sao nhỉ? Xong cmnr.

– SKT là TSM phiên bản Hàn Quốc. Chẳng thể phản ứng được gì luôn!

– Tôi có thể thấy Faker đang trở về năm 2014. “Chúng tôi thua chỉ vì tôi lên bảng đúng một lần”

– Đánh giá về Wolf sau trận này sẽ thấp lắm đây. Khác biệt quá lớn. Cậu ta chẳng làm được gì cả.

– Faker đã gánh cả 5 người…Hiện giờ có mình cậu ta thôi….

– Nói thật…Sao lại chọn Vayne chứ???

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 21

Ván thứ 4

[Cấm chọn]

– Team Solo MID

– Việc của Faker là việc nặng nhất.

– Pha xử lý của Faker ở cuối trận vừa rồi, lúc cậu ta Tốc Biến quá đà ấy. Khó hiểu ***.

– TSM của Hàn Quốc.

– Lúc mà tâm lý của Faker cũng không vững thì bạn biết là có vấn đề rồi đấy

– Giải thích hộ tôi cái. Lần này là lỗi của Peanut sao?

– Ván hai thì là do rừng tệ nhưng mà ván thứ ba thì chẳng cãi được gì nữa rồi.

– Lỗi của đường dưới!

– Trong ván hai, ai ở SKT thi đấu cũng kém. Ván thứ ba thì đường dưới hoàn toàn bị trên cơ.

– IgNar mạnh quá. Cậu ta cứ liên tục lôi tướng mới ra sử dụng. Người chơi hỗ trợ đánh thế này cũng được hả?

– Đúng là đường dưới của SKT thi đấu kém trong ván thứ ba. Nhưng mà vẫn không bao che được tội lỗi của Peanut trong ván thứ hai đâu.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 22

– MSF cứ thế lôi mấy con bài bất ngờ như Blitzcrank hay Leona để giành chiến thắng. Còn bên kia thì Bang lôi Vayne ra….=)). SKT coi thường MSF đến mức nào vậy? Cảm giác như đang xem TSM thi đấu Tứ Kết ấy.

– Ông đang quá chăm chăm vào kết quả đó.

– IgNar thi đấu rất tốt. Nói cậu ta gánh đội ở ván thứ hai và ba cũng chẳng quá đâu.

– Bang chỉ làm việc của Bang thôi mà.

– Thương Faker quá. Sau sai lầm ở trận vừa rồi, tôi cảm giác được sự ức chế của cậu ấy…Kiểu như phải nhanh chóng làm gì đó ấy.

– Gọi là sai lầm thì không đúng. Đó là lựa chọn duy nhất cậu ấy có để có thể làm gì đó. Gragas còn chẳng có chiêu cuối và nếu Faker không làm gì đó. MSF sẽ đẩy nát trụ nhà lính và cuối cùng phá nhà chính. Vayne, Lulu với Jayce chẳng thể làm gì cả.

– Không phải sai lầm, là cố gắng lần cuối cùng thì đúng hơn.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 23

– Bjergsen: ” Uầy! Faker! Ông cũng như y tôi!”

– =))

– Cậu ta đang tự khen mình à?

– Như tôi? Đều bị đồng đội bóp thì đúng hơn

– Có lẽ là vì nhiều lần Bjergsen đều gánh đội mỗi khi họ trở thành mấy cục tạ.

– Ryze của Faker kìa!

– Em tin vào anh!

– Cuối cùng, vì đường dưới, Faker chẳng còn cách nào khác ngoài việc lôi Ryze ra đánh.

– Faker dùng Ryze? Chắc là cậu ta bực lắm rồi đây.

– SKT đang đánh mà không có Lư Hương Sôi Sục? Thế này là không khôn ngoan đâu nha….

– Nếu mà SKT thua vì không có Lư Hương Sôi Sục thì mấy cái forum sẽ bùng nổ mất. Mà nói thật nếu họ thua thì kiểu gì cũng dậy sóng cả, bất kể lý do là gì.

– IgNar đem nhiều thứ ra dùng quá. Hình như có lần cậu ta dùng W của Alistar vào lính để Q hất tung 5 người thì phải.

– Không biết không có Lư Hương Sôi Sục thì trận này sẽ ra sao nhỉ?

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 24

[Trận đấu bắt đầu]

– Sao họ lại chọn Braum? Tahm Kench khỏe hơn mà…

– Braum có lẽ cũng chẳng lên Lư Hương Sôi Sục đâu.

– Thật ra tôi thấy có khi họ lên vậy thật đó.

– Chiến thuật của MSF hay qúa. Họ đang tận dụng điểm mạnh của mình bằng việc sử dụng tướng hỗ trợ hổ báo. Các thành viên khác sẽ lên Lư Hương Sôi Sục để tránh việc mấy lợi thế. Cuối cùng họ lại bán hành cho SKT…Châu Âu toàn người đi tiên phong cả, chẳng ai vượt được họ về khoản này…

[SKT có chiến công đầu]

– Đúng rồi! Đây mới đúng nè.

– Thở phào nhẹ nhõm rồi. Lo quá trời.

– Tôi tưởng mình đang xem Faker-Bengi thi đấu cơ.

– Đúng là cứu tinh có khác.

– Một pha gank đầu trận! Điều mà chẳng bao giờ thấy Peanut làm!

– Nhưng Blank luôn để bị cướp Baron.

– =)))

– Trong ván này đường dưới của SKT đang đánh khá tốt. Hình như mãi mới có trận họ dẫn trước đầu trận như thế này.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 25

[Huni chạy thoát thành công]

– Uầy, Faker!!!

– Cậu ta dùng chiêu cuối tốt thật đó.

– Đúng là Faker có khác!

– Faker: “Lên nhanh! Lên nhanh! Đừng chết là được, leo lên đây, anh gánh hết!”

– Thỏ đấy hả? Đáng sợ vãi ***!

– Thỏ siêu cấp đó.

– Giờ thì tôi biết sao TSM bị loại rồi. WE, MSF, TSM, FW…Giờ thì rõ là bảng nào mới là Bảng Tử Thần rồi nhé.

– HLV của MSF cấm chọn tốt quá. Karma còn chẳng chết vì Ryze.

– Đánh giá lại TSM thôi =))

[Bang bị bắt ở đường trên]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 26

– Bang là vấn đề đó…*thở dài*

– Sao cậu ta dùng hết phép bổ trợ vậy? Điên à?

– Đằng nào chả lên bảng…cứ thế lên đi cho lành.

– Bang là vấn đề lớn đó. Lúc trước cậu ta cũng vậy sao?

– SKT đang dồn hết cho Bang…chỉ số lính rồi mạng hạ gục…

– Lúc IgNar quăng thì MSF sẽ thua.

– Giờ là meta của IgNar rồi =))

– Bang lại chết.

– Hôm nay cậu ta sao thế nhờ?

– Mới cho một mạng xong lại lăn ra chết luôn được.

– Chẳng thể hiểu nổi cậu ta nữa.

– Ít nhất nhờ Bang nên chúng ta được thấy Faker giỏi đến mức nào. Vui vãi =))

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 27

– Nhìn MSF như một đội 5 người còn SKT như kiểu 5 thanh niên đánh xếp hạng đơn ấy.

– Không phải IgNar là người chơi hỗ trợ giỏi nhất sao? Cậu ta còn hay hơn Wolf?

– Đường dưới của SKT đúng là…

– Sao IgNar giỏi thế nhờ?

– ESPN chẳng biết gì về LMHT cả. Sao IgNar lại không có tên trong danh sách tuyển thủ hàng đầu chứ =)) ?

– Wolf đang troll à. Cậu ta còn làm cho Faker lên bảng nữa.

– Trời ***…Cậu ta cố cứu hả?

– Hôm nay đường dưới nặng quá.

– Hôm nay chúng ta đã hiểu rằng, nếu đội tuyển có mình Faker thì còn tốt hơn.

– Đám bạn tôi bảo họ tắt hết TV rồi. Trời ***!

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 28

– Này mấy ông….Nếu SKT thua thì tôi chẳng ngủ nổi đâu. Thật sự….cái này là cái ** gì vậy….

– Sách Chiêu Hồn? Đá đểu đối thủ kiểu gì đây?

– PoE: Anh sẽ dùng sức mạnh hắc ám cho các chú xem!

– Nghĩ xem MSF coi thường SKT đến mức nào, họ mua Sách Chiêu Hồn kìa?

– Trượng Trường Sinh, Nanh Nashor rồi giờ là Sách Chiêu Hồn =)))

– Mùa thu là mùa để đọc sách mà.

[SKT thắng giao tranh ở trụ nhà lính đường giữa]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 29

– Cái giề? SKT vừa làm một pha SKT à?

– Họ kệ m* trụ bắn và bị đập sml =))

– Faker cáu rồi, cậu ta gây nhiều sát thương quá. GG

– Faker điên cuồng vãi. Quá điên cuồng!

– Ai cũng sẽ tôn trọng SKT nếu họ thắng trận này. Chẳng phải kiểu thua-thua-thắng-thắng-thắng nhé. Faker cáu rồi đó!

– Karma mua Sách Chiêu Hồn trêu ngươi Faker =)))

– PoE sẽ bị ném gạch vì mua Sách Chiêu Hồn =))

– Họ không phải là SSG đâu, họ là SKT.

[SKT thắng giao tranh ở đường giữa]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 30

– Kỵ sĩ ánh sáng – Faker!!!!!

– Cậu ta còn là người không vậy??? =))

– Tất nhiên là Braum mạnh hơn trong giao tranh tổng rồi.

– Faker vừa mới dọa cả đường giữa với xạ thủ xong :))

– Đừng có mà so Faker với Bjergsen. Cậu ta ở trình độ khác cmnr.

– Vậy ra đây là người gánh đội thần thánh…

– Mình cậu ta vừa gánh bốn người sao?

– Trời ***. Đội này giỏi quáaaaa. Đây mới đúng là SKT!

– Sejuani bị Ryze cắt như bơ. Còn hơn 1/4 bình máu mà cứ thế biến mất.

– Đội nào trêu người SKT cũng sml cả. Tôi đoán là SKT sẽ thắng 3-2.

– Phải thưởng Faker mới được. Kiểu như cậu ta vừa cứu cả đất nước ấy. Bang cần phải đi nhập ngũ đi.

– Xem PoE làm tôi nhớ đến một người…Em ổn chứ iBoy êiiii?

[MSF bị quét sạch ở Rồng Ngàn Tuổi]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 31

– Tôi tưởng mình đang xem into của Starcarft 2: Legacy of The Void cơ. Pylon bay vô và mở cổng dịch chuyển cho đồng đội.

– Ryze của Faker kinh vãiiii.

– Đây là khác biệt giữa cậu ta và Bjergsen.

– Giá chuyển nhượng của Faker đang tăng đấy!

– Thánh Faker!

– Lý do Ryze có mỗi 27% tỷ lệ thắng ở CKTG là vì Faker không dùng Ryze thôi.

Ván thứ 5

[Trước trận và cấm chọn]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 32

– Hãy nói về người đi đường giữa đứng hạng hai đi. Ai muốn tranh cãi về hạng nhất thì cần phải đi lắp não vào.

– Đúng!

– Lúc mà mọi người tranh cãi về hạng nhất thì thánh Faker cứ thế….

– Faker đã có thể gánh mà không có Bang nhưng mà mấy ông khác thì chẳng thắng nổi nếu không có Faker đâu.

– Cơ mà MSF vẫn mạnh quá…SKT đã gặp rắc rối rất nhiều.

– Sivir chẳng có đóng góp gì cho giao tranh luôn.

– Tầm đánh của cô nàng này ngắn mà, chẳng hạ được Ryze. Xong Braum thì chặn đòn đánh thường. Jarvan còn có chiêu cuối nữa. Thế nên là việc giao tranh khó lắm.

– BLV nói nhiều ghê. Bất cứ lúc nào Faker làm mấy pha như thế, đối thủ và fan của họ sẽ nghĩ rằng “Thằng quái vật đó lại xuất hiện ở CKTG rồi!”

– Đứa nào ngáng đường là lên bảng hết.

– Nếu mà MSF không băng trụ ở đường giữa thì họ đã thắng rồi…Đen đủi ghê.

– SKT đã thắng. Từ lúc cấm chọn là xong cmnr.

– Lấy Varus đi với Tristana? Nhìn quen quen…

– SKT sẽ thắng thôi. Có Tristana rồi. GG

– Nhưng mà Jayce kìa…hơi bị lo đó.

– IgNar vẫn thi đấu khá là tốt. Từ ván hai, ba và bốn thì ta có thể thấy tiềm năng của cậu ta.

– Đúng.

– Cậu ta ở trình độ khác rồi.

– Wolf lo đến mức nào mà phải cầm Tahm Kench vậy =)) Chắc là lo về Thresh lắm.

– Wolf đánh Tahm Kench tốt mà. Nó còn vô hiệu hóa được Shen, Senjuani với Thresh nữa.

– Hôm nay Wolf đánh lạ thật nhưng mà Tahm Kench phụ thuộc vào việc ra quyết định nhiều hơn là kỹ năng cá nhân…Nên là nó khá ổn đó.

– Nếu mà nhìn vào kỹ năng thì kiểu gì Faker cũng thắng.

[Trận đấu bắt đầu]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 33

– Uầyyyy! Đường trên lăn cầu tuyết!

– Shen xong cmnr. Họ nắm chắc 70% cơ hội thắng rồi.

– Mấy ông này….SKT đã thất bại trong việc lâm tặc bao lần nhưng mà lúc cần thì lại thành công =)))

– Nếu mà đè được Shen thì đường dưới cũng không lo lắm đâu. Băng trụ bốn người với Senjuani và Shen đúng là đáng lo nhưng mà Shen thua nhiều quá. Ít nhất đường dưới sẽ không bị cắm trại…Blank chỉ cần biết Sejuani ở đâu và phản gank thôi.

– Shen đang farm khá tốt dù cho đi với Jayce đó.

– Nhìn sao thì…Blank cũng hơn Peanut. Kể cả Blank có đánh kém thì cậu ta cũng phối hợp rất tốt với Faker.

– Blank kiểu gì cũng ép đối thủ Tốc Biến và phản gank rất là tốt.

– Cậu ta giúp đồng đội nhiều thật. Các đường giờ rất là thoải mái.

– Faker đang roam hết cỡ nhưng mà vẫn dẫn trước về chỉ số lính?

[Pha gank ba người của MSF thất bại]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 34

– Faker đúng là không thể tin nổi….Cậu ta chẳng dùng bất kỳ phép bổ trợ nào và né sạch mọi thứ.

– Sao mà ép Sejuani Tốc Biến trong khi 1 đánh ba nhờ…

– Thánh Faker

– Họ sẽ thắng thôi.

– Ba đánh một mà Faker vẫn ép được Tốc Biến? =)))

– Không phải họ nên làm một Trang Phục cho Faker vì pha xử lý này sao?

– Cần phải làm một tướng dành riêng cho cậu ấy thì đúng hơn.

[MSF thắng giao tranh ở đường giữa]

– Cái…..Bang lại nữa rồi.

– Cậu ta điên à?

– Quá đà rồi nha!

– Bang đang chơi đùa rất vui và làm cho SKT thua trận.

– Cả hai người đi đường giữa đều đang thi đấu rất tốt. Faker lúc nào cũng thi đấu tốt nhưng mà không ngờ PoE cũng thế.

– PoE đúng là đang thi đấu một trận quyết định. Cậu ta đánh tốt quá.

– Cơ mà nếu SKT không có Faker thì họ sẽ sml. Ai cũng đang theo Faker. Đó là lí do tại sao ESPN không công nhận Bang và Wolf.

[Huni phá được trụ thứ hai đường dưới]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 35

–  Huni đang đánh khá là tốt.

– Phong độ của cậu ta như thời giải mùa xuân ấy. Đánh hơi được lúc nào bị hội đồng và lúc nào không.

– Tự gánh bản thân ở CKTG.

– Trong giải mùa hè thì cậu ta lên bảng ba lần cmnr. Lần này cậu ta né sạch luôn.

– Nếu mà kéo dài quá thì đội hình của SKT sẽ bất lợi đúng không? Họ yếu trong giai đoạn cuối trận lắm.

– Thế nên họ mới lấy Tristana còn Jayce mua nước mắt.

– Kể cả kéo late thì cũng chẳng phải lo lắm đâu.

– Đơn giản là cấu máu và xử lý thôi. Họ không phải lao vào giao tranh tổng điên cuồng. Tất cả phụ thuộc vào việc Jayce thi đấu như thế nào.

– MSF có ba rồng lửa. GG

– Họ bỏ cuộc nhanh quá.

– Syndra có mũ phù thủy với ba con rồng lửa…chỉ số sức mạnh phép thuật chắc là cao lắm đây.

– SKT xử lý kém quá :((

– Faker phải không lên bảng đếm số. Lúc mà cậu ta đi bụi là trận này sẽ xong.

– Thật luôn!

– Không xem được nữa. Lo quá…không xem nổi nữa rồi!

[SKT thắng trận sau giao tranh Rồng Ngàn Tuổi]

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 36

– Blankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

– Cứu tinh đây rồiiiiiiiiiiiiii!

– Cướp kiểu thần thánh vãiii!

– Nếu mà ăn được Rồng Ngàn Tuổi thì bên kia có 6 con rồng lửa cmnr…May mà cướp đươc!

– Tôi vừa xem cái *** gì vậy?

– Sao mà họ bắt được Syndra nhờ? Gọn gàng vãi!

– Lên bảng ba lần cũng không sao. Pha Dịch Chuyển móc lốp đó hay vãiiiii.

– Việc cậu ta lên bảng không quan trọng. Tuyệt vời vãi ****!

Sau trận đấu

– Wolf ra quyết định tốt quá. Cậu ta đi rượt Shen luôn.

– Họ đã quay một video Mukbang (video về ăn uống, Tahm Kench toàn ăn tướng địch) tuyệt vời

– Wolf ăn nhiều quá nên phải đi Toilet rồi.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 37

– Nhưng mà nói thật, MSF đánh tốt quá. Không phải chỉ một con bài dị. Trong meta Lư Hương Sôi Sục như hiện tại mà họ thắng trận với chính phong cách của riêng mình. Mặc dù thua nhưng MSF thi đấu rất tốt. Nếu mà họ được chia vào cặp khác thì chắc là họ tới Bán Kết rồi.

– MSF đã đánh rất tốt. Cực kỳ tốt.

– Các ông đang nói rằng MSF đáng ra nên gặp may hơn trong việc chia cặp. Nhưng mà họ may thật còn gì. Nếu gặp WE kiểu gì cũng ăn hành xong sẽ thua trước cả RNG luôn mà xem. Có lẽ MSF đánh tốt như thế này là vì gặp SKT thôi.

– Họ đã thua nhưng họ thi đấu rất tốt.

– Pha trừng phạt đó đúng là quyết định cả trận. Nếu mà MSF ăn được rồng ngàn tuổi thì họ đã thắng rồi.

– Cũng sẽ vậy thôi. Jayce sẽ móc lốp và đưa Syndra lên bảng.

– Vì ba rồng lửa rất là mạnh lúc có rồng ngàn tuổi nên là chưa chắc họ sẽ thua đâu.

– Có phải mỗi mình tôi kêu ré lên như con gái lúc họ cướp rồng thành công không?

– Tôi gào rát họng luôn nè.

– Tôi vừa cầm quần quăng quăng vừa gào thét.

– Tôi đã gào thét sau khi nhà chính bị phá. Trước đó thì cạn lời luôn.

– Một siêu sao thực sự sẽ tỏa sáng khi cả đội ăn hành. Liệu có ai làm được như Faker không? Vượt quả cả việc trở thành người đi đường giữa giỏi nhất rồi. Cậu ta chính là LMHT.

– Blank cũng thế. Việc ra quyết định của Wolf cũng rất tốt. Huni bị bắt vài lần nhưng mà pha Dịch Chuyển móc lốp đó tuyệt vời vãi. Faker thì làm tôi cạn lời luôn. Cậu ta đúng là một vị thần. Kể cả MSF thua hôm nay thì họ vẫn rất tuyệt vời. Nếu mà không phải Faker thì MSF sẽ thắng rồi. Từ ván hai trở đi, MSF đã cố hết sức mình. Cả hai đội đều đã thi đấu tốt. Hay lắm mấy ông ơi!

– Tạm biệt Shen Thỏ Ngọc, Senjuani Thỏ Ngọc, Karma Thỏ Ngọc, Tristana Thỏ Ngọc và Leona Thỏ Ngọc :(. Đen đủi quá điiii :((

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 38

– 1/ MSF đã phá vỡ meta Lư Hương Sôi Sục. Họ đã làm nên lịch sử khi gần như đánh bại SKT. Có vẻ như họ có thể đánh bại cả mấy đội Trung Quốc đó. Như mà GorillA phát hiện ra Janna trước CKTG vậy. IgNar cũng phát hiện ra một vùng đất mới. Khắc chế của Lư Hương Sôi Sục là Leona. Với lại nếu có Alistar thì bên có Lư Hương Sôi Sục sẽ khó ăn lắm đây.

2/ Sẽ khó mà thấy Peanut ra đấu lắm. Từ giờ trận nào cũng quan trọng cả.

3/ Bang và Wolf đúng là rớt phong đột thật. Họ toàn lên bảng vì mấy lý do vớ vẩn. Nói thật, trong ván thứ tư, cả hai đội đều quăng game không mục đích.

4/ Từ giờ trở đi, tuyển thủ duy nhất được coi là giỏi của LMHT sẽ là Faker. Như là cái tên Insec để lại cho mấy pha xử lý của Lee Sin vậy. Faker lại ghi dấu ấn một lần nữa trong lịch sử LMHT với tư cách là một vị thần.

– Chẳng ngạc nhiên với SKT lắm khi mà tướng hỗ trợ đỡ đòn hành tướng Lư Hương Sôi Sục. Nhưng mà họ chẳng đánh tốt tí nào cả. Thua từ đường của họ rồi lan ra cả đội luôn.

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 39

– Faker: “Đánh xong rồi nhỉ? Nếu mà không có anh thì…Để anh đập cho chú 1 trận nhá?”

– Tình hình của Huni hôm nay: “Không có mắt…Nhưng mà mình phải đẩy!..Đậu má!”

– Tôi chẳng bình tĩnh nổi mỗi khi cậu ta đẩy lẻ.

– Trời ***! =)))

– Lúc nào tôi cũng lo luôn.

– Phải để Huni đánh tướng gánh đội!

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 40

Netizen Hàn tôn sùng Faker sau chiến thắng của SKT trước Misfits 41
– Tổng kết trận hôm nay!

Nguồn lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang