ProLeague sẽ chấm dứt chuỗi giải đấu của mình, StarCraft Hàn Quốc sẽ đi về đâu

Giải đấu ProLeague bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, dành cho StarCraft I.

Mới đây, KeSPA (Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc) đã thông báo về việc chính thức chấm dứt hoạt động của chuỗi giải đấu ProLeague, vốn được xem là một trong những giải đấu StarCraft danh giá nhất tại Hàn Quốc.

Nếu như bạn chưa biết thì ProLeague có thể xem là một giải đấu StarCraft hiếm hoi với nội dung thi đấu giữa các team với nhau. Theo đó, các team StarCraft chuyên nghiệp tại Hàn Quốc sẽ thi đấu với nhau vòng tròn tính điểm, trước khi bước vào vòng đấu playoff chung kết.

Cái chết của nền StarCraft Hàn Quốc, thời huy hoàng nay còn đâu

Giải đấu ProLeague bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, dành cho StarCraft I. Sau khi StarCraft II được Blizzard phát hành, ProLeague tiếp tục được tổ chức dành cho tựa game này, nhưng đến nay thì đã chính thức kết thúc. Sau 13 năm được tổ chức, ProLeague có thể được xem là một trong những giải đấu game có tuổi đời lâu nhất trên thế giới của nền thể thao điện tử.

Cái chết của chuỗi giải đấu ProLeague được xem là điều tất yếu, khi mức độ quan tâm của công chúng tại Hàn Quốc ngày càng giảm dần đối với StarCraft II. Thật vậy, với sự vươn lên mạnh mẽ của Liên Minh Huyền Thoại và Overwatch, ngày càng ít khán giả tới xem các giải đấu StarCraft II chuyên nghiệp.

Tất nhiên, các giải đấu StarCraft II dành riêng cho cá nhân vẫn sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, hàng loạt team StarCraft II chuyên nghiệp như SK Telecom, Samsung, KT, CJ, hay MVP cũng sẽ đồng loạt giải thể.

Đây có thể xem là đấu hiệu suy tàn đầu tiên của nền StarCraft Hàn Quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Nguồn: thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

quânQuân Kít

Thay vì sáng tác nghệ thuật, Michael Smith đã chọn con đường "tà đạo" khi biến trí tuệ nhân tạo và các công cụ giả lập thành cỗ máy in tiền xuyên quốc gia. Sau 7 năm âm thầm qua mặt những ông lớn như Spotify, Apple Music và YouTube, "siêu lừa" 52 tuổi này cuối cùng đã phải nhận tội và đối mặt với án tù cùng khoản phạt khổng lồ.

Công Nghệ
Lên đầu trang