Dead By Daylight Sẽ "Không Để Người Chơi Tấn Công Trẻ Em, Nhưng Ngược Lại Thì Được"

Nhà phát triển của Dead by Daylight đã chia sẻ một số thông tin về tựa game của mình, và vấn đề con nít-người lớn trong tựa game này theo như họ chia sẻ thì nghe... cũng có lý.

Có rất nhiều sự đa dạng trong Dead by Daylight (DBD) khi nói về các nhân vật trong tựa game này. Nhưng, những cái tên nổi bật trong năm nay có thể kể đến Unknown, Sable Ward, Dracula và Trevor Belmont. Trong khi BeHaviour Interactive, cha đẻ của DBD khá cởi mở về ý tưởng thiết kế, nhà phát triển đã chia sẻ một số quy tắc cho những người sống sót nhưng không áp dụng cho những kẻ đi săn trong tựa game này.

Dead by daylight

Mathieu Cote, giám đốc trò chơi đã nói rằng “chúng tôi không đưa trẻ em vào trò chơi, đó là một trong những quy tắc mà chúng tôi chưa từng phá vỡ”. Ông nhanh chóng giải thích thêm rằng "vâng, nó không hoàn toàn đúng. Chúng tôi không lạm sát trẻ em, trẻ em lạm sát người khác trong game này thì ổn."

Dead by daylight

Theo cách nói của người bình thường, điều này có nghĩa là trẻ em trở thành những kẻ đi săn là điều có thể chấp nhận được, nhưng sẽ không bao giờ có trẻ em những người sống sót. Tức là, bạn không thể tóm lấy chân thằng Tèo và ấn vào một chiếc móc câu. Trong khi một số người có thể thất vọng với quy tắc này, thì nó cũng hợp lý vì rất nhiều phim kinh dị không đi xa đến mức lạm sát trẻ em.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Tái ngộ cô bé Eri thời trung học: Anime ngắn "Học viện siêu anh hùng" tung hình ảnh xem trước, chốt lịch lên sóng đầu tháng 8

Tái ngộ cô bé Eri thời trung học: Anime ngắn "Học viện siêu anh hùng" tung hình ảnh xem trước, chốt lịch lên sóng đầu tháng 8

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một tin vui lớn vừa chính thức được phát đi, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ thương hiệu đình đám "Học viện siêu anh hùng" (My Hero Academia) trên toàn thế giới. Dự án anime ngắn đặc biệt, xoay quanh chương truyện ngoại truyện về nhân vật Eri trích từ phần "My Hero Academia: Ultra Age", mới đây đã chính thức tung ra những hình ảnh xem trước (preview) vô cùng chất lượng, đi kèm thông tin chi tiết về cốt truyện lôi cuốn và ê-kíp sản xuất uy tín.

Giải trí
Một Sai Sót Nhỏ Vô Tình Khiến Fan Skyrim Ngồi Tù Suốt 18 Tháng

Một Sai Sót Nhỏ Vô Tình Khiến Fan Skyrim Ngồi Tù Suốt 18 Tháng

Khoa LêLê Khoa

Một người đàn ông vô tội đã phải ngồi tù suốt 18 tháng chỉ vì một sự nhầm lẫn liên quan đến tên người dùng lấy cảm hứng từ Skyrim. Điều khởi đầu chỉ là một sai sót nhỏ cuối cùng đã khiến một người hâm mộ Skyrim bị kết tội cho một hành vi phạm pháp mà anh hoàn toàn không hề thực hiện

Giải trí
Lên đầu trang