Chân dung những thanh niên nhậu say đến nỗi không biết đường về nhà

Nguyễn Hoàng Thuận

Say cùng bạn bè là một điều không phải là xấu, nhưng vì ham vui mà say quên cả lối về thì không thể chấp nhận được

Khi bạn đã lớn thì chẳng ai có thể từ chối với những cuộc chơi và bia rượu vào mỗi cuối tuần cả. Tuy nhiên việc dừng đúng lúc là một điều vô cùng cần thiết chứ đừng nhậu quá chén rồi rơi vào tình trạng của 15 kẻ bợm nhậu dưới đây nhé

1. Mỗi lần say là lại tự hỏi rằng mình đang bay ở đâu rồi đây.


2. Bạn vui thì mình cũng vui, tốt nhất có một thằng làm hề nữa là đủ.


3. Sàn hơi ướt nên lên đây ngủ với anh cho ấm.


4. Khi đã say rồi thì đâu cũng là giường mà thôi.


5. Có cả lời nhắn thế này rồi thì quả thật không lo, cứ để anh ấy ở đó.


6. Sáng ra vẫn có thể cãi với mẹ là con đã về chứ không hề dạt nhà.


7. Người yêu thì không có thì đành phải nằm cùng đống đĩa là đủ rồi đó.


8. Đến lúc hết say hẳn là anh ấy không muốn nhớ lại cảnh này đâu.


9. Tìm đúng lúc để dìm hàng bạn hiền rồi đấy.


10. Say đến điên dại, say cho hết ngày thì hãy chọn chỗ đẹp như anh ấy.


11. Dáng nằm thế này mà vẫn có thể nằm ngủ được thì đúng là căng.


12. Có chiến hữu ở đây, sợ gì mà không say hết kiếp này.


13. Ở đâu với ai không quan trọng, quan trọng là ngủ ngon mơ đẹp này.


14. Chả hiểu sao say rồi mà vẫn được 10 điểm thanh lịch mới chịu.


15. Hạ cánh an toàn là được, miễn là nơi đó ấm áp.

Bài cùng chuyên mục