Chàng trai nhặt con mèo sơ sinh bị bỏ rơi về chăm sóc, điều xảy ra sau đó khiến trái tim bạn tan chảy

Koma là tên của chú mèo con chưa đầy 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trên đường phố, sau đó nó được chàng trai người Nhật Simimaru nhặt mang về chăm sóc. Lúc đó, mắt của mèo con tội nghiệp vẫn còn nhắm chặt và trông nó rất yếu ớt. Một bác sĩ thú y đã khám cho Koma và nói với người chủ mới của nó rằng chú mèo có thể sẽ không qua khỏi chỉ trong một tuần. Có vẻ như mèo con lông vàng cần một siêu anh hùng thực sự.

Vậy nên siêu nhân Ultraman đã xuất hiện! Simimaru giao cho siêu nhân Ultraman nhiệm vụ canh giấc ngủ cho mèo con Koma. Anh cũng không quên đăng tải các bức ảnh của đôi bạn này lên Instagram, và ngay lập tức đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng cư dân mạng.

▼ Siêu nhân ngồi canh từng giấc ngủ cho mèo con.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-1

▼ Đôi khi họ dựa lưng vào nhau để nghỉ ngơi.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-2

▼ Bất cứ khi nào mèo con chợp mắt, siêu nhân đều kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-3

▼ Nhờ ngủ nhiều và được giữ ấm, Koma đã qua khỏi những tuần đầu tiên và trở nên khỏe mạnh.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-4

▼Siêu nhân thậm chí còn dạy cho mèo con cách đi lại.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-5

▼ Mèo con tiếp tục lớn…

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-6

▼ Và siêu nhân vẫn vậy, vẫn luôn ở bên cạnh canh từng giấc ngủ cho nó.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-7

▼Sau một thời gian, Koma không còn là mèo con nữa,

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-8

▼ nhưng nó vẫn thích luôn có người bạn thân bên cạnh…

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-9

▼ để tám chuyện với nhau.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-10

▼ Siêu nhân đã ở bên Koma suốt thời thơ ấu, và bây giờ chú mèo đã trở nên quá cỡ so với siêu nhân.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-11

▼ Siêu nhân lúc nào cũng ân cần chăm lo cho mèo con.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-12

▼ Bây giờ Koma đã lớn như thế này rồi! Siêu nhân khó có thể ôm trọn lấy người bạn của mình.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-13

▼ Vào tháng 9 năm nay, họ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Koma.

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-14

▼ Chú mèo con nhỏ bé, yếu ớt của ngày xưa…

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-15jpg

▼ Bây giờ đã là một con mèo to lớn, đẹp đẽ!

sieu-nhan-canh-giac-ngu-cho-meo-con-3-ngay-tuoi-16

Thật là một cách dễ thương để lưu lại quá trình lớn lên và phát triển của vật nuôi đúng không nào?

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Khoa LêLê Khoa

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã ký biên bản ghi nhớ, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển thể thao điện tử, hướng tới chuyên nghiệp hoá thể thao điện tử và nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia

eSports
“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, anime kinh dị Kaya-chan Isn’t Scary (Kaya-chan wa Kowakunai) đã công bố thêm thông tin mới, khiến cộng đồng yêu anime, đặc biệt là fan thể loại kinh dị, vô cùng phấn khích. Lấy bối cảnh độc đáo tại một trường mẫu giáo, bộ anime hứa hẹn mang đến sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố ma mị và nét đáng yêu của trẻ con

Giải trí
Lên đầu trang