Khủng bố tấn công Berlin, ít nhất 12 người chết, 48 người bị thương

Một chiếc xe tải đã lao vào giữa đám đông cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đang tập trung ở phiên chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin, Đức, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

Một chiếc xe tải đã lao vào giữa đám đông cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đang tập trung ở phiên chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin, Đức, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

Vào giờ cao điểm lúc chiều tối ngày 19/12 (giờ địa phương), tại một phiên chợ Giáng sinh đông đúc ở bên ngoài nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, Quảng trường Breitscheidplatz, gần đại lộ Kurfuerstendamm, phía Tây thủ đô Berlin, Đức đã xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, khiến ít nhất 9 người chết và 50 người khác bị thương.

Tuy nhiên, theo thông tin mới cập nhất, số người chết trong vụ tấn công đã tăng lên 12 người. Số người bị thương là 48.

Một số nhân chứng kể lại, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi một chiếc xe tải có khớp nối đâm thẳng vào đám đông bao gồm cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đang tập trung tại các lều gỗ bán đồ Giáng sinh ở khu chợ, vận tốc của chiếc xe khi ấy ước tính khoảng 65km/h. 

Khủng bố tấn công Berlin, ít nhất 12 người chết, 48 người bị thương - Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết, xe tải đã tăng tốc và lao vào đám đông trên vỉa hè từ hướng Budapester Strasse và chỉ dừng lại khi tông vào cây thông Giáng sinh ngay trước nhà thờ tưởng niệm, hay còn gọi là Gedachtnis Kirche. 

Theo một số nguồn tin, 1 tên nghi phạm ngồi cùng ca bin khoang lái với tài xế đã chết tại hiện trường, còn gã tài xế đã bị cảnh sát bắt giữ. Rất có khả năng vụ đâm xe này là một hành động khủng bố. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Khủng bố tấn công Berlin, ít nhất 12 người chết, 48 người bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hiện đang kêu gọi người dân địa phương ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Chợ Giáng sinh cũng được sơ tán do phía cảnh sát lo ngại vụ tông xe có thể khiến rò rỉ ga. Sự việc này được coi là một trong số những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức trong suốt nhiều thập kỷ.

Vụ việc này gợi nhớ đến vụ tấn công khủng bố ở Pháp trong ngày quốc khánh 14/7. Một người lái xe tải gốc Tunisia đã lái xe lao vào đám đông đang tụ tập xem pháo hoa, khiến 86 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng nhận trách nhiệm đã gây ra vụ việc

Nguồn: kenh14.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Khoa LêLê Khoa

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã ký biên bản ghi nhớ, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển thể thao điện tử, hướng tới chuyên nghiệp hoá thể thao điện tử và nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia

eSports
“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, anime kinh dị Kaya-chan Isn’t Scary (Kaya-chan wa Kowakunai) đã công bố thêm thông tin mới, khiến cộng đồng yêu anime, đặc biệt là fan thể loại kinh dị, vô cùng phấn khích. Lấy bối cảnh độc đáo tại một trường mẫu giáo, bộ anime hứa hẹn mang đến sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố ma mị và nét đáng yêu của trẻ con

Giải trí
Lên đầu trang