Suicide Squad bị "soán ngôi" bởi Don't Breathe

Sau 3 tuần liền đứng trên "đỉnh vinh quang" về doanh thu phòng vé, cuối cùng Suicide Squad đã gặp được đối thủ xứng tầm: Don't Breathe

Theo báo cáo của trang Deadline, bộ phim Suicide Squad sau khi "thống lĩnh" thị trường phim Mỹ đã phải "nhường ngôi" cho bộ phim kinh dị mới ra mắt Don't Breathe, khi chỉ kiếm được 12.1 triệu đô-la vào dịp cuối tuần vừa qua, còn Don't Breathe đã có màn ra mắt ấn tượng với 26.1 triệu đô-la. Mặc dù vậy, hãng DC chắc hẳn vẫn cảm thấy ổn thỏa khi Suicide Squad đã trở thành bộ phim thứ năm trong năm 2016 giữ vững ngôi đầu cho 3 tuần liên tiếp, nối bước theo các phim Deadpool, Zootopia, The Jungle Book và Finding Dory.

Suicide Squad bị soán ngôi bởi Don't Breathe

Về Don't Breathe, bộ phim kinh dị dán mác R đến từ hãng ScreenGems của Sony, đã có 1 ngày thứ bảy ấn tượng khi doanh thu phòng vé chỉ giảm 1% so với ngày công chiếu đầu tiên. Hai bộ phim kinh dị trước đó là Lights Out và The Conjuring 2 đã không làm được như vậy khi doanh thu phòng vé lần lượt giảm 22% và 15% cho mỗi phim khi bước sang ngày công chiếu thứ hai.

Suicide Squad bị soán ngôi bởi Don't Breathe 2

Giám đốc tiếp thị hãng Sony, ông Josh Greenstein đã cho biết chiến dịch tiếp thị kĩ thuật số khổng lồ của hãng đã được đền đáp. "Đây là chiến dịch kỹ thuật số mạnh mẽ nhất chúng tôi đã lên lịch ở Sony, nơi chúng tôi từng sử dụng sức mạnh của truyền thông xã hội để bán và phản chiếu lại những gì đạo diễn Fede Alvarez đã tạo ra trong bộ phim. Ông ấy là một bậc thầy làm phim và có một điểm CinemaScore B+ và điểm số 87% trên Rotten Tomatoes là một điều hiếm hoi với một bộ phim kinh dị."

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang