Venice dậy sóng với "The Shape of Water" của Guillermo del Toro

Sau thành công vang dội của Pan’s Labyrinth vào năm 2006, nhiều người đã mong đợi rất nhiều ở đạo diễn Guillermo del Toro. Nhưng kể từ đó, không có một tác phẩm nào của del Toro gây được ấn tượng mạnh mẽ cho đến The Shape of Water.

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi sáng tháng 12 năm 2011, khi del Toro đang trong buổi gặp mặt với Daniel Kraus, người đã cùng ông sáng tác loạt truyện Trollhunters. Đột nhiên, Kraus tiết lộ ý tưởng đã ấp ủ tâm trí ông từ rất lâu: câu chuyện về tình bạn giữa một nhân viên lao công với một sinh vật lưỡngcư bị nhốt trong một bể chứa trong suốt được dán mác, “Tìm thấy trong rừng Amazon.” Người đạo diễn vốn đam mê những hình tượng quái vật kì dị đã lập tức bị thu hút.

 

Câu chuyện ấy bám sát theo del Toro qua các năm, bất kể là trong quá trình làm phim của Pacific Rim hay công đoạn sản xuất của series truyền hình The Strain. Đồng thời, nó dần được gọt giũa, phát triển. Sau 6 năm, del Toro đã hóa ý tưởng ấy thành một bộ phim có thời lượng hai giờ đồng hồ và một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm: The Shape of Water.

 

Venice dậy sóng với The Shape of Water của Guillermo del Toro

 

The Shape of Water có diễn viên chính là Sally Hawkins vào vai một người phụ nữ bị câm. Cô là nhân viên lao công tại một phòng thí nghiệm bí ẩn thời Chiến tranh lạnh, nơi đang chứa một sinh vật lưỡngcư kỳ lạ lai người. Phim xoay quanh giai đoạn từ lúc cô phát hiện ra nhân vật kỳ dị ấy đến lúc cô kết bạn và nảy sinh tình cảm với anh ta. Đối với đạo diễn del Toro, The Shape of Water gần như là một dựán mơ ước của ông.

 

Với The Shape of Water, del Toro muốn làm một phim đi ngược lại với mô-típ thông thường – con quái vật thay vì bị xa lánh thì lần này sẽ chiếm được trái tim của cô gái. “Hồi còn nhỏ, khi xem những bộphim như ‘Frankeinstein’, ‘Creature’ hay ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’, tôi lúc nào cũng cổ vũ cho con quái vật hết. Cho nên tôi luôn muốn xem một phim giống vậy,” del Toro trả lời phỏng vấn tờ Variety.

 

 

“Nếu chúng tôi chỉ làm một phim bình thường, thì trong phân đoạn mà con quái vật tay trong tay với người đẹp, người anh hùng sẽ là một gã… da trắng với cái cằm vuông trong bộ quần áo chỉnh tề. Trong The Shape of Water, bởi vì phim được kể từ một góc nhìn khác, hắn ta trở thành kẻ phản diện. Đối với tôi, những câu chuyện sẽ trở nên rất thú vị nếu bạn chịu khó thay đổi góc nhìn," del Toro nói.

 

Để hiện thực hóa dự án, del Toro đã tự bỏ tiền túi của mình để hỗ trợ cho công đoạn tiền sản xuất. Nhất là ông đã phải bỏ ra tận vài trăm ngàn đô chỉ để xây dựng tạo hình cho sinh vật trong phim. Del Toro thuê Mike Hill tạo mô hình đất sét và Guy Davis cùng Vince Proce tạo dựng thiết kế phim trường. Sau khi dự án đã dần thành hình, del Toro liên lạc với giám đốc của Fox Searchlight là Nancy Utley để nói về ý tưởng. Gần như ngay lập tức, bà và đồng giám đốc là Steve Gilula đã bật đèn xanh cho dự án, kể cả trước khi nó có một kịch bản hoàn chỉnh. Và có vẻ như họ đã có quyết định chính xác.

 

Venice dậy sóng với The Shape of Water của Guillermo del Toro 2

 

The Shape of Water không ra rạp cho đến tận ngày 8/12, tuy nhiên phim đã được trình chiếu tại liên hoan phim Venice vừa mới đây - và phản hồi từ những nhà phê bình có cơ hội tham gia buổi chiếu này là cực kỳ tích cực. Dưới đây là một số lời bình tiêu biểu từ các trang tin và tờ báo điện ảnh uy tín.

 

Variety: “Cho các học giả tri thức hay gọi một số phim nhựa là ‘những tác phẩm điện ảnh’ còn một số chỉ đơn thuần là ‘những bộ phim’, thì The Shape of Water không thể được định dạng chỉ qua một cụm từ duy nhất. Ngoài việc là một bộ tranh giả tưởng đầy mê hoặc lại cực kỳ quái gở, một tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống, với tính cảm thấu và thú nhục dục xuất ra từ mọi ngõ ngách, nó còn có thể là một bộ phim xem rạp đáng đồng tiền hơn bất cứ thứ gì các hãng phim Hollywood phát hành năm nay.”

 

The Hollywood Reporter: “Một câu chuyện cổ tích với phần nét ảm đạm pha lẫn trong sự màu nhiệm của điện ảnh cổ điển cũng như trong những hình tượng huyền ảo ướt át, tác phẩm đầy quyến rũ này vẽ nên một bức tranh về tình bạn và tình yêu trong bối cảnh nước Mỹ những năm đầu thập niên 60, một đất nước đồi bại và thối nát. Diễn xuất tuyệt đỉnh của Sally Hawkins nêu bật lên được vẻ thanh tú cũng như sức mạnh của nhân vật mình thủ vai, qua đó trở thành tâm điểm của phim. Đây là một bộ phim giả tưởng đầy lôi cuốn cả về mặt hình ảnh lẫn cảm xúc chắc chắn được lớp khán giả thị chúng trân trọng.”

 

Venice dậy sóng với The Shape of Water của Guillermo del Toro 3

 

The Guardian: “The Shape of Water trông không giống như một thí nghiệm nghệ thuật chưa đạt chuẩn như những tác phẩm gần đây của ông; nó mượt mà hơn và thành công hơn trong việc tạo dựng bố cục. Thật vậy, sản phẩm kỳ thú mới nhất của người nghệ sĩ kỳ tài del Toro là một mô phỏng tinh khiết của những bộ phim quái vật thời hậu chiến; nó tiếp thu được bầu không khí đương thời xoay quanh sự kiện tại Roswell cũng như những khủng hoảng tinh thần bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của dân tình thời chiến tranh lạnh. Nhưng nó ấm áp và phong phú hơn mọi phim đi trước. Dưới vẻ ngoài bóng loáng, đầy vảy cá là một trái tim đang đập.”

 

Indiewire: “Mặc dù chứa đựng rất nhiều những chủ đề và quan niệm về văn hóa xã hội, phim không hề cảm thấy lạc đề. Mặc dù liên tục chuyển dạng từ thể loại phim này sang thể loại phim khác, The Shape of Water không mất đi sự uyển chuyển. Lối đạo diễn tươm tất chặt chẽ của Del Toro đã đảm bảo phim đi đúng hướng. Ông vừa cứng nhắc vừa lưu động trong việc thu hình – liên tục dõi theo hoặc thu gần hoặc lên khung nhẹ, không bao giờ ở yên một chỗ - để tạo nên một cảm giác lơ lửng mơ màng xuyên suốt phim, trong khi phong cách quay phim đậm nét thanh tao pha những màu tông xanh lá của Dan Laustsen lại càng tô đậm nên vẻ lung linh của phim.”

 

The Telegraph: “Tác phẩm của Guillermo del Toro thường mang vẻ kì dị quái thai cũng giống như chính những sinh vật hiện diện trong nó, nhưng The Shape of Water lại sở hữu một bản chất lạ thường rất nguyên chất và khác xa những phim trước của ông. The Shape of Water… thực tế mà nói nó trông như một phim hạng B với vẻ cứng nhắc cổ điển, nhưng kỳ lạ thay, nó cũng đồng thời là một tác phẩm kịch melo đẹp đến khó tin và đầy nghiêm túc bên dưới ánh màu huyền ảo: nó giống như thể Creature from the Black Lagoon được đạo diễn bởi Douglas Sirk vậy. Phim đem đến cái nhìn điện ảnh thẳng thắn nhất về đời sống tinh thần nước Mỹ thời hậu chiến kể từ The Master của Paul Thomas Anderson – và nhất định là phim hay nhất, dồi dào nhất của del Toro kể từ kiệt tác điện ảnh Tây Ban Nha năm 2006 của ông, Pan’s Labyrinth. Quan trọng hơn, The Shape of Water là một tác phẩm mà ông và chỉ có ông mới có thể tạo ra.”

 

Venice dậy sóng với The Shape of Water của Guillermo del Toro 4

 

Doug Jones, diễn viên vào vai sinh vật lưỡng cư trong The Shape of Water, kết buổi phỏng vấn của ông với tờ Indiewire như sau: “Đó là một phim đậm chất nghệ thuật và đầy vẻ hoa mỹ. Nếu Guillermo không được xướng danh tại Oscar sắp tới, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Rất chi là ngạc nhiên.”

 

Phát hành bởi Fox Searchlight, The Shape of Water sẽ bắt đầu khởi chiếu toàn nước Mỹ từ ngày 8/12 sắp tới. 

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang