Vừa đi nặng vừa chơi game hơn 30 phút, game thủ "đi ra" luôn cả trực tràng

Những game thủ có thói quen vừa đi vệ sinh vừa chơi game trên điện thoại thì nên bỏ ngay thói quen này đi

Chắc hẳn có rất nhiều game thủ có thói quen vừa đi vệ sinh để "trút bầu tâm sự" vừa cầm theo điện thoại để giải trí phải không. Tuy nhiên nếu bạn đọc câu chuyện dưới đây thì chắc hẳn bạn sẽ phải "ớn lạnh" mà bỏ điện thoại của mình qua một bên để có thể "tập trung chuyên môn" trong nhà vệ sinh đấy.

truc trang 2 15184535852892021042473

Nhiều người có thói quen nghịch điện thoại trong lúc đi vệ sinh. Ảnh: Kan Kan News

Chuyện là một người đàn ông giấu tên đến từ thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa đi vệ sinh và vừa chơi game trên điện thoại hơn 30 phút liền. Bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu và khi đưa mắt nhìn xuống thì thấy một dị vật trông như khối u lồi ra từ hậu môn. Vô cùng hốt hoảng, anh nhanh chóng gọi bạn của mình để đưa mình đến Bệnh viện Đại học Trung Sơn.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết dị vật đó thực chất là trực tràng, trường hợp này chuyên môn gọi là sa trực tràng. Việc phần cuối ruột già này mất kết nối với ổ bụng rồi rơi ra ngoài như trên rất hiếm gặp.

Bác sĩ Tôn Đan cho biết:

Bệnh nhân có tiền sử bị sa trực tràng năm 4 tuổi nhưng nó đã tự thu vào bên trong. Do không được can thiệp, điều trị sớm nên dẫn đến tình hình tồi tệ như hôm nay.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy phần ruột bị lòi ra dài khoảng 16 cm và có hình bầu dục. Có những vết bầm tím và nốt xuất huyết trên thành ruột.

truc trang 1 15184535852831984081010

Hình ảnh chụp CT của bệnh nhân. Ảnh: Kan Kan News

capture

Các bác sĩ đã loại bỏ phần trực tràng lòi ra cho bệnh nhân. Ảnh: Kan Kan News

Bác sĩ Tô Đan thông tin thêm: "Sa trực tràng thường gặp ở trẻ nhỏ và người già. Nếu thanh niên mắc phải chứng này có thể do rối loạn bẩm sinh."

Trở lại với câu chuyện thính, mặc dù từng có bệnh sử liên quan nhưng bác sĩ cũng cho rằng, việc "vận công" quá mạnh trong lúc đi vệ tính cũng như tư thế ngồi xổm được thực hiện quá lâu đã làm yếu đi nhóm cơ vùng xương chậy, dẫn đến việc mất kết nối với thực tràng, từ đó mới xảy ra việc nó chui ra từ hậu môn. May mắn thì các bác sĩ đã phẫu thuật thành công để loại bỏ phần ruột lòi ra đó và bệnh nhân cũng đang trong giai đoạn hồi phục tốt.

Như trên đã nói, người bình thường không dễ bị sa trực tràng. Tuy nhiên mọi người cần từ bỏ thói quen mang điện thoại theo mỗi lúc đi "giải quyết nhu cầu" để vừa đảm bảo vệ sinh vừa tránh bị phân tâm vì làm hai việc cùng lúc, lãng phí thời gian.

frog 914131 960 720

Ảnh: Capital Berg

Nguồn bài: 9gag

Theo Lostbird

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Họa sĩ Kill la Kill Sushio “mắc bẫy” chính trị cực hữu: Lời xin lỗi muộn màng giữa làn sóng phản đối dữ dội

Họa sĩ Kill la Kill Sushio “mắc bẫy” chính trị cực hữu: Lời xin lỗi muộn màng giữa làn sóng phản đối dữ dội

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Toshio Ishizaki (Sushio) – họa sĩ thiết kế nhân vật của anime nổi tiếng Kill la Kill đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội sau khi bày tỏ sự ủng hộ công khai dành cho một chính trị gia Nhật Bản mang tư tưởng cực hữu và bài ngoại. Sự việc nhanh chóng lan rộng, gây tranh cãi sâu sắc trong cộng đồng mạng và khiến anh phải lên tiếng xin lỗi công khai.

Giải trí
Kodansha thắng lớn tại Nga: Phát hiện triển lãm “chui” Attack on Titan, thu về gần 1,3 tỷ đồng bồi thường bản quyền

Kodansha thắng lớn tại Nga: Phát hiện triển lãm “chui” Attack on Titan, thu về gần 1,3 tỷ đồng bồi thường bản quyền

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Kodansha – nhà xuất bản truyện tranh hàng đầu Nhật Bản đã giành được thắng lợi về mặt pháp lý trong vụ kiện chống lại công ty IQ Art Management LLC tại Nga. Công ty này đã tự ý tổ chức một triển lãm nghệ thuật trái phép, trưng bày 18 tác phẩm nổi tiếng, trong đó có loạt manga đình đám "Attack on Titan", mà không xin phép chủ sở hữu bản quyền.

Giải trí
Lên đầu trang