Bậc thầy Vape trick, Á quân Phillipines Got Talent bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ chất cấm

Dù từng là một trong những thí sinh nổi bật nhất của Phillipines Got Talent năm 2018 nhưng anh chàng này lại vướng phải tù tội vì tàng trữ chất cấm

Trong một thông tin mới nhất được những trang tin tại Phillipines đăng tải thì Đương kim Á Quân của cuộc thi "Tìm Kiếm Tài Năng Phillipines" - anh Mark Joven Olvido đã chính thức bị bắt với tội danh tàng trữ "mai thúy". 

Theo như phía ABS-CBN News cũng cho biết rằng cảnh sát đã phát hiện đang giấu trong người 3 gói "mai thủy". Thông tin này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng, khi mà anh Olvido là một trong những người dự thi đáng chú ý nhất trong cuộc thi Phillipines Got Talent năm 2018.

Bậc thầy Vape trick, Á quân Phillipines Got Talent bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ chất cấm

Ở thời điểm hiện tại thì anh đã bị bỏ tù tại Sta. Sở cảnh sát thành phố Cruz và nhiều người vẫn còn không khỏi thắc mắc rằng điều gì đã khiến anh phải lao vào con đường buôn bán chất cấm như thế.

Mark Joven Olvido được biết đến là một thí sinh của cuộc thi Phillipine Got Talent năm 2018, được cộng đồng mạng mệnh danh là "Bậc Thầy Vape Trick" khi có thể đưa bộ môn này lên một tầm cao mới. Chinh phục được khán giả với những màn pha trò hài hước cùng những khoảng khắc làm Vape trick đỉnh cao của mình, Mark Joven Olvido đã có thể bước vào vòng thi cuối cùng và đạt được vị trí Á Quân của cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng của xứ Phillipines này.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Đánh Giá Game Resident Evil Requiem - Kiệt Tác Game Kinh Dị Của Thương Hiệu Kinh Điển

Đánh Giá Game Resident Evil Requiem - Kiệt Tác Game Kinh Dị Của Thương Hiệu Kinh Điển

Khoa LêLê Khoa

Resident Evil Requiem gây ấn tượng mạnh khi cân bằng hoàn hảo giữa nỗi sợ nghẹt thở của Grace và những pha hành động bùng nổ cùng Leon. Với lối chơi được trau chuốt, cốt truyện hấp dẫn và nhịp độ xuất sắc, đây có thể là phần game Resident Evil toàn diện nhất mà Capcom từng phát triển.

Game Offline
Bi kịch của Mangaka: Tự dịch truyện đăng lên "web lậu" để tìm fan, ai dè bị nhà xuất bản "tuýt còi" gắt gao

Bi kịch của Mangaka: Tự dịch truyện đăng lên "web lậu" để tìm fan, ai dè bị nhà xuất bản "tuýt còi" gắt gao

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong thế giới Manga, việc một tác giả tự tay đăng tác phẩm của mình lên các nền tảng phi chính thức là điều cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng, câu chuyện về bộ truyện "HORIZON" và tác giả Shiten Akiyama vừa qua đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa quyền sáng tạo cá nhân và những ràng buộc pháp lý với đơn vị chủ quản.

Giải trí
Lên đầu trang