Đoạn kết mới "siêu lầy" được viết lại cho các bộ phim quen thuộc

Quang BD

Tại sao phải dày công "thủ tiêu" Bạch Tuyết trong khi Hoàng hậu có thể biến mình xinh đẹp nhất thế gian?

Chỉ với cây đàn và giọng hát truyền cảm, "soái ca" Tam Tạng nhanh chóng thu phục yêu nữ.

Hãy chia tay Belle và về đội X-Men của giáo sư trọc.

Ma giếng cũng bó tay với kính thực tế ảo hiện đại.

Chuyến phiêu lưu của Ash Ketchum sẽ kết thúc trong một nốt nhạc bởi sự bất cẩn của tiến sĩ.

Hoàng hậu có vẻ kém thông minh hơn gương thần.

 

"Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau…"

Phía sau cô bé quàng khăn đỏ là một chú chó sói tội nghiệp.

Quen diệt xác sống bình thường nhưng anh cũng phải quỳ trước lũ zoombie đột biến đến từ “Resident Evil”.

Các cô nàng thủy thủ mặt trăng không phải lúc nào cũng chung sức đồng lòng đâu nhé.

Bà tiên phiên bản lầy lội.

Belle gõ nhầm cửa lâu đài rồi.

Goofy: "Mày đang chửi xéo ai đó, homie?"

Bài cùng chuyên mục