One Piece: Katakuri - Chiếc Sống Lưng Vững Chãi Của Băng Big Mom

Nếu so sánh gia đình Bigmom với một con thuyền, thì có thể nói rằng Katakuri chính là cột trụ vững chãi của nó. Dù không lấp lánh như cánh buồm hay không chi phối được hướng đi như bánh lái, nhưng vai trò của Katakuri như một cột trụ im lặng giúp con thuyền duy trì thăng bằng và tiến về phía trước.

Bởi lẽ, hơn cả một người anh, người em trong gia đình. Katakuri gần như gánh trên vai cả trách nhiệm như một người cha, một người chủ trong gia đình - Thứ trách nhiệm mà mẹ anh đã vô tình xem thường và bỏ lỡ.
Bigmom mạnh và chính sức mạnh ấy đã tạo ra vị thế của băng hải tặc Bigmom của hôm nay, đó là điều không thể chối cãi. Song, Bigmom lại mãi như một đứa trẻ không chịu lớn trong thân xác trưởng thành, bà khao khát một gia đình trong khi chính bà cũng không hiểu thế nào là một người mẹ tốt. Bằng sự vị kỷ của mình, Bigmom biến các con thành sức mạnh để chinh phục thế giới, để rồi thứ tồn tại duy nhất giữa Bigmom và những người con của bà có lẽ chỉ nên được diễn tả bằng hai từ "Kinh Sợ".

One Piece: Katakuri - Chiếc Sống Lưng Vững Chãi Của Băng Big Mom

Nếu Râu trắng khiến người ta "Kính nể" vì cách làm người và sự vĩ đại của ông. Doflamingo khiến người ta "Kính sợ" vì đầu óc hơn người và những câu từ đắc nhân tâm. Thì sự "Kinh sợ" lại không đi cùng với sự trung thành, người ta sợ hãi và làm mọi thứ như một nghĩa vụ phải làm nếu không muốn chết và rồi Câu cửa miệng "Đừng để cho mama biết điều này" luôn vang lên như một khoảng cách quá xa xôi giữa những người con và mẹ của chúng - khoảng cách giữa các thuyền viên và thuyền trưởng của mình. Họ sẵn sàng quay lưng bỏ chạy bất cứ khi nào có cơ hội. Một sự lung lay mà bất kỳ ai cũng nhìn ra được. Nhưng rồi băng Hải tặc Bigmom vẫn cứ tiến về phía trước trên đỉnh vinh quang, vẫn mạnh mẽ, vẫn đoàn kết và tự bảo vệ lẫn nhau, vẫn có thứ tình thân đáng quý của gia đình. Có lẽ vì họ còn có một người anh, người em, người con mang tên Katakuri.

One Piece: Katakuri - Chiếc Sống Lưng Vững Chãi Của Băng Big Mom  2

Thật vậy, Katakuri xuất hiện như là người con cả trong gia đình. Khỏa lắp tất cả những nghĩa vụ mà Bigmom bỏ lỡ. Đó là yêu thương các em và bảo vệ tất cả trong tầm tay rộng lớn của chính mình như một người anh, người cha. Dạy họ biết thế nào mới là gia đình thật sự. Và "Một người sẽ biết yêu thương nếu được nhận sự yêu thương". Chính sự yêu thương của Katakuri dành cho các em của mình đã lan tỏa thành tình thân vốn nên có trong trong gia đình. Chính sự chở che của Katakuri đã tạo ra một thói quen bảo vệ lẫn nhau giữa người anh người em, thậm chí là bảo vệ nhau thoát khỏi sự giận dữ của mẹ. Tình thân cứ thế mà chẳng thể nhạt nhòa, hai từ "gia đình" cũng được về đúng với cái danh nghĩa thiêng liêng của nó. Và như thế, sự lung lay mà Bigmom vô tình tạo ra bởi ngòi sóng của tham vọng và lòng vị kỷ đã được Katakuri gồng gánh như chiếc Sống lưng thuyền vác tất cả trên vai, giúp con thuyền không đổ ngã và bình yên tiến về phía trước.

Giữa đại dương mênh mông, Bigmom mải miết tìm kiếm một kho báu giữa hư hư thực thực mà lại không rằng biết kho báu vốn đang ở ngay cạnh mình.

Xem thêm: One Piece: Nami Cô Hoa Tiêu Đặc Biệt Nhất Của Băng Mũ Rơm

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang