Spoiler Blue Lock 267: Kaiser Tuyên Chiến Với Isagi

Spoiler Blue Lock 267: Ness đã bị Hoàng đế bỏ lại, Kaiser tuyên chiến với Isagi cùng với cơn thịnh nộ của Rin‼️

Spoiler Blue Lock 267

-Bình luận viên: Bàn thắng siêu đẳng!!!!!

- Michael Kaiser - thiên tài trong quá trình thách thức bản thân, đã thể hiện tài năng của mình bằng một màn thức tỉnh bùng cháy trên đấu trường thế giới

Spoiler Blue Lock 267: Kaiser Tuyên Chiến Với Isagi

- Nanase: Cái quỹ đạo vừa rồi là cái quái gì vậy?
- Karasu: Hắn ta đã nhắm tới điều này từ lâu rồi à?
Tokimitsu: Cái thứ này có ngăn lại được không nhỉ?

- Isagi: *Hoàng đế đã tiến hóa, hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ.*

- Hiori tiến lại hỏi Kiyora: "Tại sao cậu lại chuyền cho Kaiser?"

- Kiyora: Lựa chọn đứng về ai đối với tôi đều không quan trọng, tôi có thể lựa chọn bất kì ai trong hai người họ.
Hiori: Hả?

- Kiyora: Nếu thắng, đó sẽ là thành tựu của tôi... Tôi là kiểu người luôn duy trì sự cân bằng của thế giới từ phe trung lập.

- Hiori: Cậu kỳ lạ thật đó...
Isagi: Đợi đã, Kiyora... Từ giờ cậu có đứng về phía Kaiser nữa không?
Kiyora: Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tuân theo nguyên tắc không đứng về phía kẻ thua cuộc. Và ngay cả thần linh cũng sẽ không biết tôi sẽ đứng về phía ai đâu.

Isagi: Tôi hiểu rồi, vậy cậu thuộc phe trung lập.
Kiyora: Ừ.

- Isagi: *Vậy ra đây là triết lý của Kiyora Jin! Nhân tố chủ chốt nhất cho bàn thắng đó của Kaiser chắc chắn là Kiyora, nhưng tất cả đều bắt đầu từ sự thay đổi phong cách của Kaiser.*

- Isagi: *Hắn đã loại bỏ tính ích kỷ, từ bỏ nỗi ám ảnh về mình và chuyển giao mục tiêu cho Raichi, vì vậy, bằng cách đó, Kaiser đã thể hiện giá trị của bản thân, tạo ra mối quan hệ mới với Kunigami và vào giây phút cuối cùng, hắn đã đón được đường chuyền của Kiyora.*

- Isagi: *Vượt lên chính mình để đạt được kết quả dẫn đến “hiệu suất cao nhất”. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kaiser là người sở hữu “world-type”! Nhưng... chỉ có nhiêu đó thôi thì không đủ để ngăn chặn hắn ta... Có một Kaiser mà tôi chưa biết... Chuyển động đó... tâm trí đó... Để đánh bại Kaiser, mình cần có nhiều thông tin hơn!*

- Ness: Kaiser! Cậu thực sự là một cầu thủ phi thường... Dù đó không phải là đường chuyền của tớ... mà là khoảnh khắc đó!

Giống như trong tập luyện... không, thậm chí còn hoàn hảo hơn, bóng dừng lại và chồng lên nhau. Cảm giác như cậu đã được các vị thần chọn vậy, Kaiser!

- Ness: Đó là sự trùng hợp và may mắn đến từ sự nỗ lực và quyết tâm của cậu! Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ là tiền đạo giỏi nhất thế giới!

- Kaiser: Ừ... Ness... Bởi vì có cậu ở đó nên tôi mới có thể tiến xa đến thế này... Bởi vì cậu cho phép tôi chơi bóng đá một cách "thoải mái" và "tự do" như thế, nên tôi đã trở nên mạnh mẽ ở Bastard Munchen này...

Ness: Sao vậy... Kaiser...

Kaiser: Nhưng với điều này, tôi sẽ không thể trèo cao hơn được nữa.

- Kaiser: Tôi nhận ra điều đó trong trận đấu này. Tôi không cần sự "tự do" mà cậu mang lại nữa.. Hãy quên tôi đi, Ness. Hãy tìm một vị vua mới... Còn tôi, tôi sẽ một mình tự đi lên trong trận chiến này.

Spoiler Blue Lock 267: Kaiser Tuyên Chiến Với Isagi 2

- Tới giờ Isagi giác ngộ rồi.
Đại khái là:
- Hiệu suất của con người sẽ thay đổi phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện xung quanh họ cho dù họ có muốn hay không.

- Đối với một số người như Isagi, những người có thể chọn 1 trong vô số lựa chọn bao quanh cậu ấy, thì việc xây dựng phương trình của riêng họ có nhiều khả năng hoạt động tốt nhất được gọi là những cá nhân có "định hướng tự do". (Cơ bản có nghĩa là, Isagi có nhiều vũ khí và đồng đội để phụ trợ, điều này sẽ giúp cậu ấy có nhiều hướng hay nhiều phương trình hơn để ghi bàn.)

- Trong khi những người chỉ thích tuân theo các quy tắc nhất định và vai trò được xác định trước hoặc cố gắng phá vỡ chúng trong một "môi trường hạn chế", là những cá nhân "định hướng hạn chế". (Giải nghĩa: Một số người như bản đồ minh hoạ thì có Kaiser, đang nằm trong ô "thế giới" + "không tự do", khác với Hiori & Isagi là nằm ở ô "thế giới" + "tự do", cậu ấy bị hạn chế việc phát huy sức mạnh của mình vì thiếu đồng đội + vũ khí, và khi đạt đến đỉnh trình độ hạn chế, cậu ấy có thể đi lên con đường bất lợi này bằng chính năng lực tự thân của mình.)

Kết hợp giữa hướng tự do và kiềm chế hướng đến lý thuyết cái tôi cá nhân & thế giới thì sẽ có 4 loại cái tôi.

Từ đó, Isagi nghĩ rằng mình có thể phát hiện ra điểm yếu của Kaiser. 

- Kaiser tiến đến chỗ Isagi.
Kaiser: Yoichi... lúc này đây, tao đang cảm thấy rất phấn khích, giống như tao vừa được tái sinh vậy... Không, phải nói là giống như một con bướm chui ra khỏi kén của nó.

Bây giờ thì, hãy giải quyết ân oán giữa chúng ta bằng 1 bàn ghi cuối cùng. 

- Kaiser: Đấu với nhau một trận ra trò để xem ai sẽ là người giành được ngai vàng của thời đại này đi, đồ Yoichi chết tiệt. 

Spoiler Blue Lock 267: Kaiser Tuyên Chiến Với Isagi 3

- Isagi: Cứ thử xem nào, super star khốn khiếp. 

Isagi: *Mình sẽ nghiền nát hắn ta ngay tại đây. Nó sẽ trở thành tấm vé vàng để mình trở thành người giỏi nhất thế giới!"

Rin: Tao sẽ g.i.ế.t hết tất cả tụi bây!

"Tao sẽ không bao giờ để yên cho tụi mày!" Tên thiên tài bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ sẽ thể hiện sức mạnh của mình như thế nào đây!"

Đón xem, chương tiếp theo 268 với tựa đề "Áp lực". 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang