Spoiler Sakamoto Days 174: Rion và Uzuki: Lựa chọn giữa tình bạn và lý tưởng

Spoiler Sakamoto Days 174: Chương 174 xoay quanh câu chuyện của Rion và Uzuki, những sát thủ đang chạy trốn khỏi tổ chức Sát Đoàn.

Spoiler Sakamoto Days 174

Chap 174: Kẻ giết sát thủ

- Mở đầu chap là cảnh chạy bán mạng của một mục tiêu. Rion đã thay trang phục khác, hiện đang là sát thủ giết thuê để kiếm tiền. Người giao dịch ngỏ lời muốn Rion về làm cho tổ chức của họ nhưng cô từ chối. Có vẻ như tổ chức này luôn tạo công ăn việc làm cho những sát thủ bị truy đuổi.

Spoiler Sakamoto Days 174: Rion và Uzuki: Lựa chọn giữa tình bạn và lý tưởng

- Rion trở về nơi ẩn mình của cô và Uzuki, đó là một khu bị bỏ hoang ở ven đường. Cả hai đã bỏ trốn cũng đã được 1 năm rồi. Trong khi Rion đi giết người để kiếm thêm tiền thì Uzuki ở nhà nấu cơm. Bữa ăn hôm nay “sang” hơn mọi khi vì Uzuki tìm được một kho lương thực cũ ở sân sau.

- Uzuki phát hiện tay Rion có dính máu. Rion luôn giấu Uzuki việc mình làm sát thủ giết người. Uzuki không muốn cô làm vì có thể sẽ khiến cả hai lộ tung tích. Ngoài ra Uzuki còn muốn cả hai có thể có một công việc đàng hoàng trong xã hội. Rion bác bỏ ý kiến vì tiền sẽ không đủ cho cả hai và có thể khiến cả hai đánh mất mục đích của mình.

- Rion cho rằng lối thoát duy nhất cho bạn bè của Uzuki chính là phải phá huỷ cô nhi viện. Có khoảng 20 tên sát thủ đang đóng quân ở đấy, cả hai đều đang thua thiệt về vũ khí lẫn nhân lực nên Akao cần rất nhiều tiền cho kế hoạch của mình. Money talk - có tiền có quyền.

- Rion bảo rằng nếu như có Sakamoto và Nagumo ở đây thì mọi chuyện sẽ khác nhưng cô không thể liên lạc với họ một cách bất cẩn được.

- Uzuki không muốn Rion và bất kì ai phải chết.

Rion: "Nếu muốn cứu đồng đội thì không còn cách nào khác ngoài việc giết kẻ thù..."

Uzuki: "Tôi hiểu... nhưng đó là cảm xúc thật của tôi."

Suy nghĩ của Uzuki: "Nếu tôi không được sinh ra trong thế giới này… tôi đã có thể bên cậu nhiều hơn…”

Uzuki: “Hạnh phúc có được phải trả giá bằng mạng người, tôi không gánh chịu được”

Rion: Đồ ích kỉ.

Spoiler Sakamoto Days 174: Rion và Uzuki: Lựa chọn giữa tình bạn và lý tưởng 2

- Đêm đó, Rion nằm trằn trọc suy nghĩ về lối suy nghĩ ngây thơ của Uzuki, nhưng cô không ghét điều đó. Sau đó thì Rion quyết tâm muốn tự mình tạo ra một thế giới nơi những người muốn sống tử tế có thể tử tế.

- Chuyển cảnh, phía bên Sát Đoàn đã lần ra được tung tích của Uzuki. Báo cáo cho biết rằng cả hai đang lẩn trốn ở vùng Tohoku. Asaki khá là khó chịu khi biết Rion đi cùng với Uzuki, bảo rằng cô là rác rưởi.

- Hôm nay Akao lại tiếp tục nhận công việc. Chợt cô nhớ lại lời của Uzuki nói với mình hôm qua, cô muốn xin từ chối nhiệm vụ hôm nay. Người giao dịch ngắt lời cô và bắt đầu phổ biến nhiệm vụ. Nhiệm vụ được giao hôm nay là một nhiệm vụ hộ tống một đứa trẻ của một công ty danh tiếng đến nơi an toàn. Rion nghe vậy liền đồng ý.

- Chuyển cảnh, Uzuki đọc một tin nhắn: Tôi sẽ liên lạc lại cho cậu khoảng 2-3 ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống. Uzuki cảm thấy có lỗi khi Rion đi ra ngoài nhúng chàm ở những nơi nguy hiểm còn anh thì ở nơi an toàn.

- Asaki bước vào một cách đầy bất ngờ. Uzuki bị sốc. Asaki bảo Uzuki chạy trốn thế đủ rồi và muốn cậu quay trở lại. Uzuki thẳng thừng từ chối và Asaki nhắc về những người bạn của Uzuki ở cô nhi viện.

- Asaki giao cho Uzuki một nhiệm vụ cuối cùng, nếu như hoàn thành thì bạn bè của Uzuki ở cô nhi viện sẽ được tự do. Nhiệm vụ đó là tiêu diệt một tên sát thủ lành nghề. Uzuki nghĩ về gia đình của mình và đồng ý.

- Uzuki suy nghĩ rằng: Mình có thể sống cùng với Rion và bạn bè. Nhưng liệu mình có làm được không?

Spoiler Sakamoto Days 174: Rion và Uzuki: Lựa chọn giữa tình bạn và lý tưởng 3

Chuyển cảnh, Rion đang di chuyển trên ô tô. Cô nghĩ rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc cô sẽ thôi không làm sát thủ nữa.

- Sự đối lập giữa Uzuki và Rion: Đây sẽ là lần đầu tiên mình giết người - Đây sẽ là lần cuối mình giết người. Hết chương.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang