Mang Spider-Man về xong, Sony còn giựt luôn cả Night Monkey

Sau sự chia cắt giữa Sony với Marvel, nhiều người hâm mộ còn nói đùa với nhau rằng Marvel vẫn còn Night Monkey. Nhưng nay thì có vẻ như Sony đã mang Night Monkey về theo mình luôn rồi.

Một đoạn trailer mới của Spider-Man: Far From Home đã mang đến hình ảnh một siêu anh hùng mới toanh: Night Monkey. Như nhiều người hâm mộ đã biết, trong phim Far From Home, Peter Parker phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan quen thuộc: Sống một cuộc sống thiếu niên bình thường hay gánh vác trách nhiệm vượt quá độ tuổi của mình.

Mang Spider-Man về xong, Sony còn giựt luôn cả Night Monkey

Trong chuyến du hành châu Âu với những người bạn cùng lớp, Fire Elemental đã tấn công lễ hội và Peter buộc phải ẩn giấu đi thân phận của mình trong bộ trang phục bí ẩn để chiến đấu với Elemental mà không bị phát hiện. Ned và cô bạn gái của mình bị mắc kẹt trong vụ tấn công, và khi được hỏi về nhân vật "trông có vẻ giống Người Nhện"Ned nói rằng tên của anh ta là ... Night Monkey. Biệt danh này nhanh chóng xuất hiện trên tin tức cuối ngày và được nhắc đến ở một số phân đoạn khác.

Mang Spider-Man về xong, Sony còn giựt luôn cả Night Monkey  2

Nay khi tương lai của các bộ phim Spider-Man trong tương lai vẫn đang bị đặt dấu chấm hỏi, đoạn trailer mới của Sony Pictures Entertainment đã đưa ra một giải pháp thú vị: Sẽ thế nào nếu một siêu anh hùng khác, mà cụ thể là Night Monkey, bước vào thay thế cho Spider-Man? Trailer mở màn với những lời thoại của Peter khi cậu từ chối tham gia đánh bại các Elemental với Nick Fury và Mysterio, "Coi nào, phải có ai khác ngoài cháu ra làm được việc này chứ!". 

Và ngay sau đó, đoạn trailer giới thiệu nhân vật Night Monkey, như thể bộ phim Far From Home là của cậu ta vậy. Dùng các khoảnh khắc trích ra từ phần tiếp theo của Homecoming, lấy một số lời thoại, và chỉnh sửa để nhân vật này xuất hiện trong những phân đoạn vốn xoay quanh Spider-Man, Night Monkey nổi lên như một người tốt vô cùng phức tạp. Một hình tượng hấp dẫn, xuất hiện cùng bóng tối của màn đêm, trái ngược với cái tên hài hước nảy ra bởi một Ned Lees đang hoảng loạn.

Mang Spider-Man về xong, Sony còn giựt luôn cả Night Monkey  3

Đoạn trailer dĩ nhiên là một nỗ lực để quảng bá việc ra mắt bản kĩ thuật số của Spider-Man: Far From Home, và kèm theo đó là thời điểm ra mắt bản đĩa Blu-ray. Dù vậy, ngay cả khi không có những tranh luận từ sự chia cắt giữa Sony và Marvel, đứng trên quan điểm cốt truyện mà nói, Peter quả thực rất cần một danh tính hoàn toàn mới. Đoạn mid-credit của Far From Home, danh tính Spider-Man của Peter đã bị lộ diện bởi J. Jona Jameson, sau khi ông nhận được đoạn video giả của nhóm phản diện hỗ trợ Mysterio.

Mang Spider-Man về xong, Sony còn giựt luôn cả Night Monkey  4

Hiện chưa có nhiều thông tin về phần phim thứ ba trong thương hiệu Spider-Man của Tom Holland, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không trở thành Night Monkey để giải cứu thế giới. Dù sao đoạn trailer trên vẫn là một sự chỉnh sửa thú vị khi một Spider-Man mồm nói luyên thuyên được thay thế với một gã bắn tơ "đen" hơn và im lặng hơn trong Far From Home.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime tại Ấn Độ: Khi cơn sốt toàn cầu biến quốc gia tỷ dân thành "thánh địa" vi phạm bản quyền mới

Anime tại Ấn Độ: Khi cơn sốt toàn cầu biến quốc gia tỷ dân thành "thánh địa" vi phạm bản quyền mới

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Theo báo cáo mới nhất từ Liên minh Sở hữu Trí tuệ Quốc tế (IIPA) trong hồ sơ "Special 301" năm 2026, thị trường Ấn Độ đang chứng kiến một sự chuyển dịch kỳ lạ. Nội dung Anime và Manga không chỉ đơn thuần là sở thích của một nhóm nhỏ, mà đã trở thành "món ăn tinh thần" thống trị, đẩy các sản phẩm giải trí phương Tây vào thế yếu. Tuy nhiên, đi kèm với đó là danh hiệu không mấy tự hào: Trung tâm vi phạm bản quyền mới của thế giới.

Giải trí
Bước ngoặt lịch sử điện ảnh: Siêu phẩm kinh dị "Living Corpse" do AI sản xuất 100% sẽ ra rạp vào hè 2026

Bước ngoặt lịch sử điện ảnh: Siêu phẩm kinh dị "Living Corpse" do AI sản xuất 100% sẽ ra rạp vào hè 2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cộng đồng yêu điện ảnh và công nghệ vừa được một phen "chấn động" khi dự án chuyển thể từ bộ Manga kinh dị Living Corpse của tác giả huyền thoại Hideshi Hino chính thức lộ diện. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Sone Takeshi, bộ phim này đã xác lập một tiền lệ chưa từng có: Một tác phẩm điện ảnh thương mại được thực hiện hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải trí
Lên đầu trang