‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác

Nhân viên trông tiệm bốn chân này đã thu hút không ít khách hàng đến mua sắm mỗi ngày.

Bạn đã bao giờ bắt gặp một chú mèo thông minh biết trông coi tiệm và thu hút khách hàng chưa? Đó chính là câu chuyện của Bobo, một thủ kho bốn chân đã chăm chỉ làm việc suốt hơn 10 năm nay.

Bobo là một chú mèo vàng có vẻ mặt rất nghiêm nghị hiện đang làm nhân viên cho một cửa hàng tạp hoá ở khu phố Tàu, New York. Tỷ lệ thuận với vẻ ngoài bác học, Bobo luôn nỗ lực hết mình trong công việc, nó rất chăm chỉ và chưa từng nghỉ phép ngày nào trong 10 năm qua.

Làm việc tại cửa hàng giúp Bobo có một mái nhà và những bữa ăn no bụng.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác

Bobo đã dành 10 năm để làm công việc trông cửa hàng tạp hoá.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 2

Chú mèo chăm chỉ chưa từng nghỉ phép một ngày nào.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 3

Công việc yêu thích nhất của Bobo chính là vui vẻ chào đón và tạm biệt khách hàng.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 4

Bobo luôn tâm huyết với công việc và các khách hàng của mình. Công việc yêu thích nhất của chú ta là ngồi gần lối ra vào tiệm để chào khách. Bobo cũng có một chỗ ngồi riêng để có thể quan sát cửa hàng. Thỉnh thoảng khi muốn nghỉ ngơi, chú mèo sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm người qua lại.

Vẻ mặt rất nghiêm túc với công việc của Bobo.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 5

Nhân viên khác trong cửa hàng cho rằng Bobo là một đối thủ đáng gờm của mình trong công việc.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 6

Bobo thường kêu “meo meo” để thu hút khách hàng.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 7

Một chú mèo đáng yêu thế này thì có khách hàng nào lại không yêu thích chứ.‘Ông chú’ bốn chân có thâm niên trông tiệm tạp hóa đến 10 năm, là đối thủ đáng gờm của nhiều nhân viên khác 8

Mèo Bobo được chăm sóc bởi một nhân viên cửa hàng khác là Liao. Liao chia sẻ rằng Bobo chính là đối thủ lớn nhất của cô tại cửa hàng. Rõ ràng một chú mèo biết bán hàng nghe hấp dẫn hơn hẳn một nhân viên thông thường như cô. Hơn hết, Bobo lại luôn hoàn thành tốt công việc của mình, tính cách bình tĩnh và thân thiện của nó khiến khách hàng rất yêu quý.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang