Ngỡ ngàng lạc vào thế của những loài động vật “lăn nhanh hơn đi”

Ngày xưa nghe thiên hạ truyền tai nhau câu: "Mập đẹp..." và chỉ dừng ở đấy rồi thực hiện theo triệt để luôn. Giảm cân không có trong từ điển.

Nhắc đến động vật béo, trong đầu chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến mấy con mèo "chảnh chọe" đầu tiên.

Ngỡ ngàng lạc vào thế của những loài động vật “lăn nhanh hơn đi”


Hội mèo béo xin hân hạnh ra mắt "bà con cô bác" xa gần. Hội chúng tôi chỉ tiếc là mỡ không thể đẩy được lên đầu để... "phình" cân đối thôi.
Hội mèo béo xin hân hạnh ra mắt "bà con cô bác" xa gần. Hội chúng tôi chỉ tiếc là mỡ không thể đẩy được lên đầu để... "phình" cân đối thôi.


Có biết vòng eo của người ta là "thiên cơ bất khả lộ", "bí mật quốc gia" không mà đo đo đếm đếm gì đấy?!
Có biết vòng eo của người ta là "thiên cơ bất khả lộ", "bí mật quốc gia" không mà đo đo đếm đếm gì đấy?!

Ngỡ ngàng lạc vào thế của những loài động vật “lăn nhanh hơn đi”


Ối giời ơi, I can fly!
Ối giời ơi, I can fly!

"Kẻ thù truyền kiếp" của loài mèo là bọn cún dĩ nhiên cũng không thể để mình dưới cơ bọn "chơi dao" kia.


Bố bảo da em nhăn nheo trông phát ghét, nên em đã cố gắng ăn cho phì ra để có làn da căng mịn đáng ghen tị.
Bố bảo da em nhăn nheo trông phát ghét, nên em đã cố gắng ăn cho phì ra để có làn da căng mịn đáng ghen tị.


Nhìn gì? Chưa thấy cún vừa mập vừa đẹp bao giờ à?
Nhìn gì? Chưa thấy cún vừa mập vừa đẹp bao giờ à?


Bao giờ cho đến giờ ăn?
Bao giờ cho đến giờ ăn?


Nóng quá, mỡ chảy hết cả ra rồi này! Đền đi!
Nóng quá, mỡ chảy hết cả ra rồi này! Đền đi!

Không dừng lại ở những con thú cưng mà các loài vật khác, kể cả bồ câu, cũng thi nhau giành danh hiệu "Hoa hậu Heo".


Ai bảo chúa sơn lâm là không được... "ăn mập thây"?

Ai bảo chúa sơn lâm là không được... "ăn mập thây"?


Dám bảo bà có bầu là bà đá cho chết nhé!
Dám bảo bà có bầu là bà đá cho chết nhé!


Ăn mật ong mà cũng mập sao ta?
Ăn mật ong mà cũng mập sao ta?


Mập thế này chắc chắn nhiều em sẽ ngỡ mình là đại gia thôi.
Mập thế này chắc chắn nhiều em sẽ ngỡ mình là đại gia thôi.


Con khỉ đằng sau: "Hồi xưa mày thon lắm mà?" Con khỉ mập: "Mày tin tao tán mày không?"
Con khỉ đằng sau: "Hồi xưa mày thon lắm mà?" Con khỉ mập: "Mày tin tao tán mày không?"


Là mập thật đấy, không phải do ảo ảnh dưới nước đâu.
Là mập thật đấy, không phải do ảo ảnh dưới nước đâu.


Không lẽ bây giờ sóc còn có kĩ thuật giấu hạt dẻ... trong cả cơ thể?!
Không lẽ bây giờ sóc còn có kĩ thuật giấu hạt dẻ... trong cả cơ thể?!


Mày giành ăn với anh hả? Có tin anh nuốt chửng nổi mày không?
Mày giành ăn với anh hả? Có tin anh nuốt chửng nổi mày không?

Theo thegioitre.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang