Bị chó cắn hỏng mặt, mèo Mlem Mlem thoát chết rồi trở thành ngôi sao mạng nhờ biểu cảm có 1-không-2

Quang BD

Còn sống là còn vui rồi!

Tình yêu có thể đến với bất cứ ai, bất cứ sự vật gì trên đời - với mèo Zimes cũng vậy, dù lưỡi luôn thè lè vắt sang một bên 24/7!

Hồi mới 4 tuần tuổi, Zimes bỗng biến thành nạn nhân của 1 con chó pitbull hung dữ chuyên dùng để săn mèo hoang. Zimes đáng thương bị cắn đến biến dạng, khuôn mặt méo xệch thè cả lưỡi ra ngoài. May mắn thay, "sen" Tamar Riemer ở Israel đã nhận nuôi chú.

Sau khi qua khỏi, Zimes được internet gọi là "blep cat" (mèo ble hay mèo pờ-lè), những biểu cảm độc nhất vô nhị của chú được dân mạng vô cùng yêu thích.

Mèo Zimes và "sen" Tamar Riemer


24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần, Zimes luôn thè lưỡi ra như vậy


May mắn sống sót sau vụ chó cắn hồi 4 tuần tuổi, Zimes đã mất đi sự quyến rũ vốn có của mèo


Từ đó chú có biệt danh là mèo "pờ lè" (blep)


Số phận đã mỉm cười và cho Zimes gặp "sen" mới ở Israel


"Sen" Margot bảo Zimes giống như một đứa trẻ sống sót qua bạo hành, rất dễ bị tổn thương nhưng không có nghĩa là không biết yêu thương

javascript:void(0)


Internet rất hả hê khi hay con chó pitbull (và chủ) cắn Zimes đã bị pháp luật xử lý

Theo Afamily

Bài cùng chuyên mục