Cô vợ bất lực nhìn chồng cưng nựng chú chó Husky hơn cả mình

Được anh chồng yêu chiều, chăm bẵm, chú chó Husky khiến cô vợ phải phát ghen vì ông xã cưng chó hơn cưng vợ.

Những chú chó dễ thương luôn trung thành với chủ vốn là người bạn thân thiết và đáng được trân trọng. Tuy nhiên, khi mà nó trở thành thú cưng, được chồng coi như con thì có vẻ chuyện chẳng còn vui nữa đâu, bởi các cô vợ giờ đây bỗng dưng thấy mình như trở thành... người thừa vậy.

 
Lúc nào cũng kè kè bên chồng thì cô vợ nào mà không tức chứ?
Lúc nào cũng kè kè bên chồng thì cô vợ nào mà không tức chứ?

>> Xem thêm: Buồn chán, chú chó bỏ nhà đi bụi và dẫn cả một "băng đảng giang hồ" về nhà

Kẻ thứ 3 chiếm ngôi người vợ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người vợ đã không ngần ngại than vãn với cư dân mạng rằng: “Đây là chồng mình và con trai cưng của ổng. Cả ngày cuốn lấy nhau không rời xa nửa bước, quên luôn cả vợ”.

 
Cô vợ than vãn trên mạng xã hội.
Cô vợ than vãn trên mạng xã hội.

 
Gương mặt "gợi đòn" của kẻ "cướp chồng" người khác.
Gương mặt "gợi đòn" của kẻ "cướp chồng" người khác.

Ở loạt ảnh đính kèm, người dùng mạng phải "cười bò" vì dường như chú chó Husky to đùng lúc nào cũng kề bên anh chồng, kể cả khi ngủ hay lúc ăn. Thậm chí, đi chơi ngoài phố cùng vợ nhưng chú chó vẫn đi theo, cô vợ bị ra rìa còn anh chồng thì ngồi... nựng thú cưng.

Đã thế, ông xã của cô còn chăm chú chó vô cùng tận tình, ngồi xé cả khay thịt cho chú trong khi bạn Husky kia lại dựa vào chủ say ngủ vô cùng tình cảm.

 
Cùng ngủ...
Cùng ngủ...

 
Cùng đi chơi và bơ cả vợ.
Cùng đi chơi và bơ cả vợ.

 
Khay thịt xé dành riêng cho chú chó cưng.
Khay thịt xé dành riêng cho chú chó cưng.

>> Có thể bạn quan tâm: Làm Husky, không quậy "banh nhà" thì biết làm gì bây giờ?

“Tiểu tam”, con trai hay thú cưng của chồng?

Rõ ràng, trong từng khoảnh khắc chú chó Husky đều “sánh đôi” bên anh chồng. Nhiều cư dân mạng sau khi xem chùm ảnh phải ngơ ngẩn hỏi xem không rõ đó là con trai cưng như lời cô vợ nói hay là “tiểu tam” đang ngấm ngầm chen chân vào gia đình cô.

 
Người ta thân nhau thế cơ mà!
Người ta thân nhau thế cơ mà!

Không chỉ có vậy, nhiều người còn lo ngại cho cô sẽ... “mất chồng” bởi anh thân thiết với “con cưng” của mình thế cơ mà. Cùng xem qua một vài bình luận nhé:

Cô vợ bất lực nhìn chồng cưng nựng chú chó Husky hơn cả mình

 
Dân mạng thì thích thú mà bàn luận rôm rả về bài đăng
Dân mạng thì thích thú mà bàn luận rôm rả về bài đăng

- “Người yêu động vật là người sống có tình cảm. Nên bạn cứ yên tâm bao nhiêu tình cảm lão chồng sẽ dành hết cho chó. Còn bạn thì chả có gì đâu”.

- “Giờ còn phải tranh sủng với thú cưng của chồng cơ à?”

- “Thật là con không, hay là con giáp thứ 13 thế?"

- “Chị có chắc chị là vợ trong cái nhà đó không? Xem ảnh xong tôi hoang mang dùm chị đấy”.

- “Thôi thì mê chó còn hơn mê mấy cái cờ bạc rượu chè, chồng bạn với chú chó dễ thương thật đấy”.

 
Nằm ngủ cũng phải gần nhau nhé
Nằm ngủ cũng phải gần nhau nhé

 
Riết rồi đến tướng ngồi nhìn từ sau cũng giống nhau tới vậy đấy
Riết rồi đến tướng ngồi nhìn từ sau cũng giống nhau tới vậy đấy

>> Đừng bỏ lỡ: Thú vị quán cà phê chó Husky đầu tiên trên thế giới

Dành nhiều tình cảm cho chú chó cưng, anh chồng trong câu chuyện đã khiến chị vợ có chút ghen tỵ đấy. Nhưng dù sao thì việc yêu và nuôi chó vẫn là sở thích tốt, đáng được hoan nghênh hơn so với những thú vui như cờ bạc, rượu chè phải không các chị. Thế nên các anh mà có yêu thương thú cưng trong nhà thì cũng có gì đâu mà đáng lo phải không nào!

Ảnh: Internet 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang