Không ăn ngủ và phá rối như con Bubba, chú mèo này tới trường để giúp xoa dịu tinh thần, xả stress cho sinh viên

Quang BD

Cũng lại là một con mèo tại trường học, nhưng thay vì ăn ngủ, quấy rối học sinh và giáo viên như Bubba thì chú mèo này lại đến để xoa dịu tinh thần mọi người ở đây.

Đại học Augsburg tại Đức, một con mèo độ 1 tuôi xuất hiện tại khuôn viên trường. Cậu ta lảng vảng xung quanh trường và cảm thấy thú vị. Từ đó tới nay, cậu ta xuất hiện tại trường mỗi ngày với mục đích điều trị tinh thần. Người ta gọi chú là Campus Cat hay bằng cái tên Sammy thân thương.

Tuy có một ngôi nhà ấm áp và 1 người chủ hết mực yêu thương, nhưng Sammy vẫn thích đến trường dạo chơi hơn. Ngoài việc ngủ lăn lóc tại trường ra thì Sammy không hề quấy nhiễu đến bất cứ ai. Trái lại, cậu ta còn giúp các sinh viên ở đây giải tỏa căng thẳng, thư giãn sau những ngày học tập và thi cử mệt mỏi.

Chú mèo Sammy biết rất nhiều các sinh viên tại đây. Mỗi khi thấy họ, chú đều chạy tới và nhảy lên lòng họ ngồi, rúc đầu vào người và phát ra âm thành gừ gừ êm dịu.

Chú mèo vàng này thông thuộc hết đường đi nước bước trong ngôi trường này. Và chỗ chú thích nhất là thư viện – nơi Sammy có thể “hành nghề” xoa dịu tinh thần của các học sinh nơi đây.

Ngoài việc hành nghề ra thì thời gian còn lại cậu dành chỉ để ngủ, ngủ và ngủ.

Nguồn: tapilu.org
Dịch: Nấm Mèo

Bài cùng chuyên mục