Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá

Thay vì tìm chỗ trú nằm cho ấm, chú mèo này lại ủ ấm cho 1 cậu bé 2 tháng tuổi trong nhiều giờ liền, giữa cái giá lạnh thấu xương của mùa Đông.

Câu chuyện xảy ra ở nước Nga, vào một ngày mùa đông lạnh giá. Một cư dân ở khu chung cư Obninsk, Kaluga – Nga đã phát hiện ra âm thanh mèo kêu. Khi cô tìm đến nơi phát ra âm thanh thì thấy 1 cậu nhóc 2 tháng tuổi đang nằm khóc, bên trên là chú mèo đi lạc Marsha.

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá 2

Có vẻ như chú mèo này đã trèo vào chiếc hộp đựng để nằm ủ ấm cho cậu trong nhiều tiếng đồng hồ. Cảnh tượng kỳ diệu này đã khiến người dân xung quanh khu chung cư cảm động.

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá 3

Không những thế, khi chiếc xe cứu thương tới để đưa cậu bé tới  đến bệnh viên; Marsha đã kêu meow meow và chạy theo chiếc xe. Tình cảm quàng thượng – con sen đã kết nối dù trong thời gian ngắn ngủi. Marsha có lẽ là đang lo lắng không biết con sen nhỏ bé sẽ đi đâu nên liên tục chạy theo meow meow.

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá 4

Cậu bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và tìm kiếm cha mẹ. Còn chú mèo thì được người dân nơi đây coi như người hùng và chăm sóc, cho ăn uống tận tình. Câu chuyện cảm động này được chia sẻ 1 cách rộng rãi.

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá 5

Chú mèo béo ú này đã dùng mỡ và lông của mình để sưởi ấm cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá 6

Nguồn: Tapilu.org
Dịch: Nấm Mèo

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang