Lo sợ chết đói trong mùa đông sắp tới, Đàn sóc thồn thức ăn cho tới khi mập ú ụ nhìn dễ thương hết mức

Quang BD

Hằng năm vào mỗi mùa thu, lũ sóc sẽ tích trữ thức ăn và mỡ để vượt qua mùa đông khan hiếm lạnh lẽo. Bọn này không ngủ đông, mà chỉ tích trữ thức ăn, tích càng nhiều càng tốt vì kiểu gì 1/4 cũng bị thất thoát vì quên chỗ giấu và bị trộm.

Từ năm 2016 lũ sóc bắt đầu béo hơn thường lệ, lý do và vì mùa đông đã trở nên ấm áp hơn, kéo dài thời gian tích trữ cho chúng. Lũ sóc cứ theo thói quen thồn gì được là thồn không ý thức lắm chuyện khí hậu. Kết quả là một đám béo phèn hết sức như trong hình.

Phía chuyên gia động vật và kiểm soát dịch hại Canada cho rằng vấn đề này không có gì đáng lo, bọn sóc không béo đến mức ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe ~ đến mùa xuân khi nhiệt độ tăng chúng sẽ xọp xuống nhanh.

Ảnh: Tổng hợp từ twitter

Bài cùng chuyên mục