Ra tay cưu mang chú chó hoang lở loét không ai quan tâm, cô gái hạnh phúc vì điều kỳ diệu sau 171 ngày

Cô gái nhất quyết cưu mang, cứu chữa cho chú chó hoang lở loét đầy mình và cặp chủ tớ ấy đã nhận được một cái kết có hậu vô cùng.

Chó là người bạn đồng hành thân thiết nhất của con người, vì vậy có những người bất chấp tất cả để cứu giúp những chú chó bất hạnh. Một cô gái trẻ đã làm được điều ấy, cô ấy dám cứu giúp một chú chó lở loét khắp người mà chẳng một ai ngó ngàng tới để rồi nhờ sự yêu thương vô bờ bến của chủ mới, chú chó mới đã “biến hình” khiến ai ai cũng đều ngỡ ngàng.

Cô gái trẻ tên Ngọc Huyền ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình và chú chó xa lạ lên mạng xã hội. Đó không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ, là một lần cứu giúp cho vui. Nó là một cuộc hành trình dài 171 ngày của cô gái yêu động vật nhằm cứu sống một sinh linh tội nghiệp.

Ra tay cưu mang chú chó hoang lở loét không ai quan tâm, cô gái hạnh phúc vì điều kỳ diệu sau 171 ngày

Chú chó tội nghiệp bị con người vứt bỏ

Cô viết: “6/11/2018-5/5/2019: 171 ngày

20h ngày 16/11/2018, tình cờ gặp em lang thang vật vờ trên đê Bồ Đề-chân cầu Chương Dương, đi lướt qua em mà thấy em gầy trơ xương, lở loét, da lông bong tróc gần hết, máu me tùm lum; lúc đó thương xót em, nhưng do dự vì chị chưa từng cưu mang hay cứu hộ chó mèo bao giờ; sợ không chăm được em không cứu được em, sợ nhìn em chết dần chết mòn thì sẽ càng buồn hơn; nhưng rồi sợ trăm nghìn thứ thì chị vẫn quyết định quay lại đoạn đường đó tìm em, lại không thấy em còn ở đó nữa. Đi 1 vòng vẫn không thấy em đâu, thầm nghĩ có lẽ em có nhà, em về nhà rồi, nên thôi, chị quay xe đi vào nội thành chơi.

21h30 trên đường đi chơi về qua đê Bồ Đề-Chương Dương, lại nhìn thấy em, em đang lục rác, tìm đồ ăn, xung quanh không có ai, nhà nhà đã tắt đèn, lần này thì càng chắc chắn em đã bị chủ bỏ rơi, đã lang thang một thời gian dài. Không do dự, chị lại gần muốn đưa em lên xe về nhà với chị, nhưng có lẽ vì đã bị bỏ rơi quá lâu, bị xua đuổi quá nhiều mà em sợ người lạ, phải gần nửa tiếng đồng hồ mới đưa được em lên xe và đi.

Ra tay cưu mang chú chó hoang lở loét không ai quan tâm, cô gái hạnh phúc vì điều kỳ diệu sau 171 ngày

Nhưng cô gái vẫn quyết tâm cưu mang và cứu sống chú chó ấy

Nhà chị ở ngoại thành Hà Nội, di chuyển em về khá xa, trên đường em xổng mất 1 lần, phải gần 1 tiếng đồng hồ mới bắt lại được em, đưa em về trạm y tế thú y gần nhà để khám bệnh cho em. Em BỊ GHẺ VÀ VIÊM DA RẤT NẶNG, tuy nhiên, đây chỉ là BỆNH NGOÀI DA, CHỮA LÀ SỐNG!

Để cho em nội trú ở trạm 1 đêm để nhân viên theo dõi. Sáng hôm sau chị quay lại và quyết định đón em về chữa trị và chăm sóc tại nhà.

Sau hơn 5 tháng điều trị và bồi bổ, giờ em đã trở lại là cô chó nghịch ngợm, vui vẻ, gần gũi người, khỏi hoàn toàn bệnh và không để lại di chứng gì. Và rất quấn chủ ạ”.

Ra tay cưu mang chú chó hoang lở loét không ai quan tâm, cô gái hạnh phúc vì điều kỳ diệu sau 171 ngày

Cô chủ mới đã chăm sóc cho chú chó suốt 171 ngày để thấy được điều kỳ diệuĐọc những dòng tâm sự của cô gái trẻ, ai nấy đều cảm động. Một chú chó lở loét đầy mình, chẳng ai dám lại gần, chẳng ai rảnh để quan tâm lại được một cô gái không quen biết, không có kinh nghiệm nuôi chó quyết tâm cứu sống.

Dù chú chó tội nghiệp ấy quá sợ người mà không cho lại gần hay chạy trốn mất, cô gái ấy vẫn kiên trì từng chút một để đưa chú chó về nhà với mình. Cô mang chú chó ra thú y để khám và lấy thuốc rồi lại đích thân đem người bạn 4 chân ấy về nhà và chăm sóc suốt hơn 5 tháng trời (171 ngày).

Ra tay cưu mang chú chó hoang lở loét không ai quan tâm, cô gái hạnh phúc vì điều kỳ diệu sau 171 ngày

Chú chó xinh đẹp, khỏe mạnh và cực “tăng động” ở hiện tại

Thật may mắn ông trời đã không phụ lòng người, chú chó lở loét đáng sợ ngày nào đã hoàn toàn lột xác nhờ sự săn sóc tận tình của cô chủ mới. Em giờ đây đã là một chú Husky khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy hạnh phúc vì tìm được một người chủ thực sự yêu thương mình!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang