Rơi nước mắt với bộ truyện tranh về chú chó nhỏ: ‘Xin chào lần nữa’

Quang BD

Thú cưng đã dần trở thành người bạn thân thiết của con người, cùng trải qua những thăng trầm, vui buồn, thậm chí cả những biến cố trong cuộc đời của chủ.

 Bộ truyện tranh không lời mang tên “Hello again” – Xin chào lần nữa (Tạm dịch) kể về câu chuyện cảm động của 2 anh em bên cạnh chú chó nhỏ của mình, câu chuyện có sự mất mát to lớn nhưng vẫn đong đầy tình cảm giữa con người và thú cưng.

Một ngày như bình thường, hai anh em đi trên đường đi học về…

Cô bé chợt nhìn thấy 1 chú chó nhỏ tội nghiệp bên cạnh đống rác. Chú chó đầy sợ hãi và rụt rè…

Mặc kệ cậu anh trai can ngăn, cô gái nhỏ đã đưa chú khỉ bông thân thuộc của mình lại gần chơi với chú chó nhỏ.

Chó nhỏ nhận lấy chú khỉ bông từ tay cô bé với ánh mắt rụt rè nhưng vương chút tin tưởng… Đã bao lâu không ai thương chú như vậy?

Chú chó nhỏ vui vẻ theo cô bé về nhà… chú ta được tắm sạch sẽ và được đeo vòng cổ cho chó xinh xắn.

“Vậy là từ đây tôi có gia đình rồi!”. Gia đình cũng rất hạnh phúc khi chào đón thành viên nhỏ về nhà. Cứ sau giờ học, họ lại về nhà quây quần vui đùa bên nhau như thế.

Cô bé hạnh phúc bên chú chó của mình trong từng khoảnh khắc, dù là bình dị nhất.

Tuy nhỏ nhưng bất kể khi nào 2 cô cậu chủ của mình bị bắt nạt là chú chó sẽ ra sức bảo vệ.

Chẳng những cùng đi học, cùng đi về mà còn ngủ cùng nhau, bên cạnh cô bé đã thêm một tình yêu bé nhỏ bên cạnh chú khỉ bông.

Ngày ngày trôi qua, cô bé và chú chó nhỏ vẫn vui chơi bên nhau hạnh phúc. Cho đến một ngày…

Cô bé ngất xỉu trong lúc chơi đùa cùng thú cưng của mình, chú chó nhỏ đã rát lo lắng.

Sau giờ tan học, tưởng chừng anh trai sẽ về nhà như mọi ngày nhưng không…

Cậu anh trai đến bệnh viện với cô em gái nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo…

Cậu bé đã đưa đến cho em gái mình món quà bất ngờ… đó là chú chó nhỏ và chú khỉ nhồi bông đồ chơi cho chó thân thương.

Tinh thần của cô bé đã tốt hơn rất nhiều khi lại được vui chơi bên chú cún của mình. Nhìn cô bé vui trong lúc căn bệnh còn hoành hành mà xót xa.

Ngày lại ngày, cứ thế trôi đi, người anh cứ hằng ngày đưa chú cún đến chơi cùng cô em gái bé nhỏ của mình

Một vài tháng sau…

Ngôi nhà nhỏ vui vẻ ngày nào nay đã vắng vẻ và tràn ngập lo lắng.

Chú chó mong ngóng từng tiếng động, chờ đợi cô cậu chủ về…

A! Cô chủ đã về!

Chú cún nhỏ vui mừng chạy ra đón cô chủ sau những ngày xa cách

Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má, đây là khoảnh khắc chú chó mong đợi từng ngày.

Chú rất hạnh phúc, thế nhưng…

Giây phút bừng tỉnh, đây chỉ là giấc mơ, chú chó nhớ mong cô chủ của mình trong cả giấc mơ.

Nhưng không, chiếc xe của gia đình đã về thật sự!

“Nhưng cô chủ đâu? Hãy nói cho tôi biết cô chủ đâu…”

“Tại sao cậu chủ lại khóc? Cô chủ của tôi đâu rồi?”

Vậy là…

Người anh ngã quỵ dưới mưa bên chú chó như để nói “Xin lỗi, tao đã không thể đưa em ấy về rồi.”

15 năm sau…

Chú chó nhỏ ngày nào cũng đã già và chắc hẳn cậu vui vì có thể gặp được cô chủ ở đâu đó.

Trên thiên đường, cô chủ đã cô đơn bao năm nhớ mong gia đình và người bạn nhỏ…

“Hello again – Xin chào lần nữa”

Giờ đây họ đã được hạnh phúc bên nhau như ngày nhỏ, khoảnh khắc ấy cô bé và chú chó nhỏ đã chờ đợi bấy lâu.

Câu chuyện khép lại, đem theo những giọt nước mắt của người xem, tình yêu thương giữa con người và thú cưng đã không còn khoảng cách. Thú cưng cũng biết buồn, biết mong, biết ngóng, biết xót thương, cảm xúc như người bạn thận sự, coi chủ của mình như một phần cuộc sống.

Bài cùng chuyên mục