Vị "đại sứ ngoại giao" có 1-0-2 trên chuyến bay đến Nhật khiến mọi người sững sờ

Không biết từ lúc nào mà loài gấu trúc hiền lành với vẻ ngoài đáng yêu được Trung Quốc và trở thành “quốc bảo” , từng bước trở thành “đại sứ ngoại giao"?

Mới đây trên một trang mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện về một bé gấu trúc được gửi từ Trung Quốc sang Nhật Bản như là một đại sứ cho tình giao hảo giữa hai quốc gia khiến nhiều người trầm trồ.

Trên chuyến bay, thay vì bị nhốt trong lồng dưới khoang dành cho động vật, gấu ta được "đặc cách" ngồi trên khoang hành khách, chung với người chăm sóc của mình, thắt đai an toàn, đeo bỉm và nhồm nhoàm thưởng thức lá trúc suốt chuyến bay. 

Vị đại sứ ngoại giao có 1-0-2 trên chuyến bay đến Nhật khiến mọi người sững sờ

Được biết, người đàn ông ngồi kế bên bé là 1 trợ lý đúng nghĩa: vừa chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ, vừa chăm cho bé an toàn, không đi lạc, không phá phách và làm phiền những hành khách đi cùng chuyến bay.


Đây không phải là chú gấu trúc duy nhất được chính phủ Trung Quốc cho đi "ngoại giao". Trước đây, Hsing Hsing and Ling Ling là hai chú gấu thế hệ "F2" tại vườn thú bang Washington, Mỹ
Đây không phải là chú gấu trúc duy nhất được chính phủ Trung Quốc cho đi "ngoại giao". Trước đây, Hsing Hsing and Ling Ling là hai chú gấu thế hệ "F2" tại vườn thú bang Washington, Mỹ


Sau đó là Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên Jia Panpan và Jia Yueyue, hai con của gấu mẹ Er Shun mà Trung Quốc đã cho vườn thú Toronto (Canada) "thuê".
Sau đó là Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên Jia Panpan và Jia Yueyue, hai con của gấu mẹ Er Shun mà Trung Quốc đã cho vườn thú Toronto (Canada) "thuê".

Các chuyên gia Trung Quốc sẽ kiểm tra chỗ ở của gấu trúc trước khi đưa chúng đến Nhật Bản. Họ cũng sẽ đi cùng các con gấu trúc để đảm bảo sức khỏe cho chúng. Công tác bảo vệ động vật hoang dã của Nhật Bản được đánh giá tốt và Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật hiện đại từ Nhật Bản.

Theo Yan.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang