Những thứ có thể bị quên lãng khi công nghệ càng ngày càng phát triển

Những thứ vô cùng quen thuộc đối với thế hệ 8x 9x đời đầu có thể sẽ không còn xuất hiện nữa trong tương lai

Công nghệ phát triển từng ngày, và những công nghệ không bắt kịp với thời đại chắc chắn sẽ bị đào thải dần dần. Có những món đồ công nghệ đã luôn gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, nhất là với lứa 8x và 9x đời đầu, hãy cùng nhau xem lại những món đồ công nghệ này nhé vì chắc chắn nó sẽ bị quên lãng vào khoảng 10 năm nữa đấy.

1. Xem giờ chiếu phim TV trên báo chí, bây giờ thì chỉ cần xem trên mạng là xong.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 1.

2. Hồi xưa để xem một bộ phim dài thì cần phải dùng đến 2 băng, bây giờ chỉ cần 1 cái đĩa hoặc 1 cái USB mà thôi.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 2.

3. Bàn phím số trên điện thoại, giờ đây mấy ai biết được cách nhắn tin chỉ bằng 12 nút như thế này?

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 3.

4. Hồi xưa muốn gọi điện thoại thì phải ngừng dùng Internet, còn giờ thì chuyện này đã hầu như không còn tồn tại nữa.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 4.

5. Lựa chọn nhạc muốn nghe bằng một quyển sổ đặc biệt như thế này.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 5.

6. Và lâu lâu thì ghi nhạc mình thích ra đĩa để dành mà nghe. Giờ đây thì chiếc smartphone đã có thể làm mọi điều đó.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 6.

7. Hồi xưa bỏ trong túi đủ tất cả các món đồ công nghệ, ví dụ như máy iPod để nghe nhạc hay điện thoại dùng để gọi điện nhắn tin. Giờ đây chỉ cần một chiếc smartphone là chúng ta có thể làm đủ mọi chuyện.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 7.

8. Chúng ta đã phải từng chờ màn hình tắt máy tính như thế này.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 8.

9. Đã có ai từng được trải nghiệm con chuột có quả bóng như thế này chưa? Và mỗi lần chuột hoạt động không trơn tru thì chúng ta phải lôi quả bóng ra để vệ sinh.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 9.

10. Và cuối cùng là hệ thống nâng hạ kính "chạy bằng cơm" như thế này. Giờ đây xe ô tô nào cũng được trang bị hệ thống nâng hạ kính điện tử hiện đại.

Vì công nghệ phát triển quá nhanh, đây là 10 thứ chắc chắn sẽ bị quên lãng trong 10 năm nữa - Ảnh 10.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Akihabara – khu phố biểu tượng của văn hóa otaku tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một du khách người Mexico lên tiếng chỉ trích nơi này vì cho rằng "quá TD hóa phụ nữ" và thậm chí đề xuất nên... đập bỏ hoàn toàn. Ý kiến này không chỉ gây sốc mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Nhật, khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa văn hóa truyền thống và quan điểm đạo đức toàn cầu.

Giải trí
Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố hiếm hoi nhưng đầy trớ trêu vừa xảy ra tại một rạp chiếu phim ở Argentina khiến cộng đồng fan của "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" dở khóc dở cười. Thay vì được thưởng thức phần phim mới "Infinity Castle", khán giả lại bất ngờ bị chiếu nhầm… "Mugen Train" – tác phẩm cũ ra mắt từ năm 2020, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và rời rạp giữa chừng.

Giải trí
Lên đầu trang