DOTA 2: Vỡ òa cảm xúc cùng tân vương Liquid tại The International 7

Nguyễn Hoàng Thuận

Một ngày thi đấu cuối cùng ngập tràn cảm xúc của các fan Liquid ở mọi nơi trên thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta đã được thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Kuroky với chức vô địch TI đầu tiên.

Liquid sải bước thảm đỏ tiến vào Key Arena.

LFY cũng chuẩn bị đến với trận đấu quyết định.

Cảm thấy phong thủy hôm nay có vấn đề.

Muốn vô địch thì phải lạnh lùng.

Yaya thế này thì anh em có thấy Liquid vô địch là sai không?

Đã chắc chân chung kết nên Newbee đến sau.

Nhiều khán giả đã ổn định.

Một số khác đang nhanh chân xếp hàng đi vào.

Đèn đã lên và cuộc chiến bắt đầu.

Giới thiệu mở màn của LFY.

Và đây là Liquid.

Nỗi buồn hiện rõ khi thất bại ngay trước trận chung kết.

Anh em ta vào chung kết rồi.

Anh béo kiểu "WTF mình vào chung kết TI rồi sao?".

Một chút nhạc nhẹ trước giờ đại chiến.

Dàn nhạc kết thúc sẽ đến thời khắc quyết định ai là tân vương TI.

Quẩy lên nào bà con ơi.

Trời nắng không thể khiến các khán giả bên ngoài mất tập trung theo dõi.

Liquid lên sàn diễn.

Aegis và lời nguyền quá linh nghiệm.

Sau series trình diễn ngoạn mục Liquid đã vô địch TI7.

Giọt nước mắt hạnh phúc của đội trưởng.

Giả vờ xúc động thôi chứ đang cố tỏ ra cool ngầu đây mà.

Sccc vẫn còn thất thần với điều vừa diễn ra.

Khán giả chia buồn với Newbee.

Chúc mừng tân vương Liquid.

 

 

Khoảnh khắc lên ngôi vương của Liquid.

 

Bài cùng chuyên mục