LMHT: Broxah và những cảm xúc không tên cùng Fnatic

Một năm đáng nhớ và đầy cảm xúc đối với Broxah

Chàng trai trẻ sinh năm 1997 Mads “Broxah” Brock-Pedersen đã có một vài chia sẻ trên trang cá nhân sau khi trở về từ Chung Kết Thế Giới 2017 – giải đấu mà Fnatic đã thi đấu tốt hơn dự kiến khi lọt vào được tới Tứ kết.

23660525118_8186baee6c_z

“Xa nhà nửa năm, cuối cùng tôi cũng đã được quay trở về Đan Mạch. Năm đầu tiên của tôi khi thi đấu chuyên nghiệp thực sự rất tuyệt vời, rất nhiều những trải nghiệm thú vị ở những đất nước khác nhau. Giờ đây, tôi sẵn sàng để dành thời gian nghỉ ngơi cũng như thư giãn bên gia đình và bạn bè – điều mà tôi thực sự mong muốn.

Khi đến với Chung Kết Thế Giới, tôi rất tự hào sau những gì bản thân cùng cả đội đã làm được, mặc cho hành trình của chúng tôi không đủ dài và phải nhận thất bại ngay tại vòng Tứ kết. Đó là một sự kết thúc cho việc thử thách bản thân thậm chí là ở Chung Kết Thế Giới, khi mà đã phải trải qua cả vòng loại khu vực và vòng Khởi động. Hành trình của chúng tôi thực sự kỳ diệu khi đã có khởi đầu thua 0-4 nhưng rồi vẫn vượt qua được vòng bảng, điều mà không ai dám nghĩ tới. Chúng tôi có nhiều quãng thời gian thăng trầm trong suốt vài tháng qua, nhưng phải công nhận rằng chúng tôi đã luôn chứng tỏ được mình mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Và theo suy nghĩ chủ quan của mình, tôi nghĩ đó chính là lúc chúng tôi thăng hoa nhất: Không áp lực và cũng cũng không nuối tiếc.

36899861623_eda1c53f6d_z

Fnatic đã gặp rất nhiều khó khăn ở lượt đi vòng bảng

Sau tất cả, tôi nghĩ chúng tôi đã thành công về cả phương diện cá nhân lẫn tập thể. Vẫn là hai trong số ba đội của Châu Âu tham gia Chung Kết Thế Giới, vượt qua vòng bảng và dừng bước ở top 8 đội mạnh nhất. Rõ ràng chúng tôi đã có thể làm được nhiều hơn nhưng cuộc đời không cho bạn chữ “nếu”. Tôi thích giữ cho mình những suy nghĩ tích cực và dùng những kinh nghiệm vốn có để thành công hơn nữa vào năm sau.

Tôi cũng đã nhận được những lời mời hay yêu cầu về việc stream. Hiện tại, tôi thành thật không biết mình sẽ bắt đầu stream lại vào lúc nào bởi sau những trận đấu đã qua, tôi muốn được nghỉ ngơi bên cạnh gia đình cùng bạn bè mình. Dù sao, tôi cũng sẽ chỉ bắt đầu stream tại nhà của mình, tránh xa các phương tiện truyền thông nếu như các bạn vẫn có hứng thú.

37464683426_d128e9f443_z

Lời cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những ai đã dành sự ủng hộ cho tôi cùng cả đội tới tận thời điểm này. Tôi đã nhận rất nhiều những lời khen ngợi và chúc mừng trong suốt cả năm qua và cả khi đang ở Trung Quốc, và tôi thực sự cảm kích với từng lời nói trong số đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Nguồn: infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang