Cựu tuyển thủ Valorant của Sentinels bị cảnh sát bắt... một lần nữa với cùng tội trạng như lần trước

Sơn Xéo Xắc

Sick, tuyển thủ cũ của Sentinels lại bị cảnh sát giam giữ thêm một lần nữa, và lần này vẫn là lí do tương tự như lần đầu.

Cựu tuyển thủ của đội tuyển Valorant Sentinels, Hunter “SicK” Mims đã bị bắt lần thứ hai trong vòng ba tháng sau khi bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp. Vụ bắt giữ này đã được George Geddes đưa tin vào ngày 8 tháng 5, người này cho biết SicK đã "bị bắt một lần nữa vì tội xâm phạm, cùng tội danh như trước."

Điều đáng nói là SicK từng bị buộc tội tương tự cách đây khoảng 2 tháng. Tuyển thủ này đã bị bắt vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 sau khi không chịu rời khỏi một đại lí Ferrari mặc dù đã được yêu cầu và hướng dẫn, dẫn đến anh bị buộc tội và phải rời khỏi Sentinels.

Hành vi của tuyển thủ này trong vài tuần qua cũng đang bị nghi ngờ, khi anh có những dòng trạng thái chứa đầy sự khó hiểu và bị nghi ngờ là "mai thúy" trong một số bức ảnh, cùng với nhiều luồng phát sóng nơi game thủ này có những biểu hiện ngờ nghệch như phê thuốc.

ShaZaM, đồng đội cũ của SicK đã nói rằng "tôi hứa đây không phải là anh ấy". Nhiều dòng tweet bênh vực khác cũng đã xuất hiện để mong mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với SicK, nhưng rõ ràng điều đó gần như bất khả thi trước những hành vi đáng ngờ của tuyển thủ này. Sau bê bối với cảnh sát, SicK ngay lập tức bị chấm dứt hợp đồng với Sentinels và vẫn chưa trở lại thi đấu thêm một trận nào nữa.

Xem thêm: SicK bị công an bắt khiến Sentinels rối rít tìm cách giải quyết và đình chỉ trong âm thầm
Xem thêm: Sentinels đang thực sự bất ổn vì nhân lực, Tenz phải thi đấu dù chấn thương tay

Bài cùng chuyên mục