Phải tận cuối năm 2018 game thủ mới được thưởng thức tựa game God of War

Có tin đồn rằng tháng 3 năm sau thì game thủ đã được chạm tay vào God of War nhưng Sony đã phản bác và đính chính lại thời điểm ra mắt đến tận...cuối năm sau

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày hôm qua 4/12, hai cửa hàng PlayStation Store tại Bắc Mỹ và Chile đã vô tình hé lộ ngày ra mắt của siêu phẩm God of War là ngày 22/3/2018. Với sức nóng của bom tấn này, đây thực sự là thông tin khiến cộng đồng game thủ thế giới đứng ngồi không yên.

Sony đính chính ngày ra mắt của God of War, game thủ sẽ phải chờ dài cổ thêm một thời gian nữa

Tuy nhiên, không lâu sau khi thông tin này được lan truyền, Sony đã lập tức đính chính. Theo đó, không phải ngày 22/3/2018 mà đến tận 31/12/2018, phiên bản thứ tư của God of War mới có thể ra mắt người hâm mộ trên khắp thế giới. Thông tin này đã được Sony công bố trên hệ thống PlayStation toàn cầu của họ.

Được biết, phần mới của God of War này là sản phẩm hợp tác giữa hai hãng phát triển game Sony Entertainment và SIE Santa Monica Studio. Trò chơi là phần thứ 4 của dòng game nổi tiếng God of War được phát hành lần đầu vào năm 2005 trên hệ máy PlayStation 2. Khác với các phiên bản trước đó, God of War mới này sẽ tập trung vào thần thoại Bắc Âu (thay vì thần thoại Hy Lạp như những người tiền nhiệm).

Cũng theo tiết lộ từ đoạn trailer, kẻ thù của Kratos có thể là Draugr, Troll và cả Dragon. Ở thời điểm hiện tại, vai trò của Atreus trong các cuộc chiến của cha mình vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã úp mở về một kịch bản vô cùng gay cấn và bất ngờ. Nhiều khả năng, Atreus chính là chìa khóa để cởi bỏ các nút thắt trong phần game này.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Chuyển giao lịch sử của Anime One Piece: Giám đốc sản xuất "rời tàu", kỷ nguyên phim theo mùa bắt đầu

Chuyển giao lịch sử của Anime One Piece: Giám đốc sản xuất "rời tàu", kỷ nguyên phim theo mùa bắt đầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngày 28/12 vừa qua, khi những thước phim cuối cùng của arc Egghead vừa kết thúc, người hâm mộ One Piece đã phải bùi ngùi nói lời chia tay với một "thuyền viên" thầm lặng nhưng đầy quyền lực: Giám đốc sản xuất Ryoya Kaneko. Đây không chỉ là một sự thay đổi nhân sự thông thường, mà còn là khởi đầu cho một chương mới đầy tham vọng của thương hiệu tỷ đô này.

Giải trí
Lên đầu trang