Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần

Hành trình tìm lại Lục Căn của Đại Thánh đang dần đi đến những hồi kết, với điểm đến tiếp theo của Thiên Mệnh Nhân và Trư Bát Giới chính là Hỏa Diệm Sơn, địa bàn của Ngưu Ma Vương

Cốt Truyện Black Myth: Wukong Chương 1: Hỏa Chiếu Hắc Vân

Cốt Truyện Black Myth: Wukong Chương 2 - Phong Khởi Hoàng Hôn

Cốt truyện Black Myth: Wukong Chương 3 - Dạ Sinh Bạch Lộ

Cốt Truyện Black Myth: Wukong Chương 4 - Khúc Độ Tử Uyên

Chương 5 mở đầu với cảnh Bát Giới cùng Thiên Mệnh Nhân lao vào một vùng núi đá đen xám đầy tro tàn được gọi là Woods of Ember. Khu vực này nằm dưới chân Hỏa Diệm Sơn, với những kẻ thù là quỷ dữ được gọi lên từ 18 tầng địa ngục để canh phòng. Khi bị đánh bại, chúng sẽ biến thành tro để quay về địa ngục. Trư Bát Giới một lần nữa lao lên trước, để Thiên Mệnh Nhân ở lại tự lo thân. Càng đi sâu vào trong, sự hỗn loạn càng thể hiện rõ hơn khi những con yêu quái dưới trướng Ngưu Ma Vương liên tục đánh nhau với lũ quỷ.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần

Kẻ thù lớn đầu tiên mà yêu hầu chạm trán là Bạch Phủ Hán (Pale-Axe Stalwart), một trong những tay chân thân cận của Ngưu Ma Vương. Sau khi đánh bại hắn, Bạch Phủ Hán bất chợt nhận ra mình đang đấu với Thiên Mệnh Nhân, cảm thấy may mắn vì chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Tiếp tục hành trình, Thiên Mệnh Nhân sẽ chạm trán với những chiến xa biết phun lửa, đại diện cho 5 yếu tố của Ngũ hành. Chúng đều là xe của Hồng Hài Nhi, lần lượt là Hổ Phách Xa (Pale-Axe Stalwart), Khôi Đồng Xa (Gray-Bronze Cart), Hồng Ngân Xa (Crimson-Silver Cart) Rusty-Gold Cart. Theo lời Bạch Phủ Hán, Thiên Mệnh Nhân phải phá hủy những chiến xa này.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 2

Trên đường đi, Thiên Mệnh Nhân gặp con Thạch Phụ (Father of Stones), vốn là quái đá xuất thân từ Hoàng Phong Lĩnh. Được biết năm xưa một cô gái ở Hoàng Phong Lĩnh bị cha mẹ ép cưới để lấy của hồi môn, đã bỏ trốn lên núi và gặp Thạch Phụ. Cô ta ở lại nấu ăn cho những con quái đá, sau dân làng biết được đã dọa sẽ mời đạo sĩ đến tiêu diệt yêu quái đá. Để không làm hại lũ quái đá, cô gái bỏ trốn trong đêm, không may trượt chân ngã xuống vách đá chết. 

Thạch Phụ mang xác cô gái đến Hỏa Diệm Sơn nhờ Thiết Phiến Công Chúa hồi sinh nhưng bị từ chối. Nó ở lại chờ Thiết Phiến Công Chúa thay đổi suy nghĩ, con của nó đi tìm cha rồi lạc đến Hoa Quả Sơn, còn Thạch Mẫu ở lại Hoàng Phong Lĩnh thì bị Thổ Địa của nơi này tìm cách hút tinh khí trong người dẫn đến trọng thương, chỉ có thể nằm một chỗ.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 3

Sau khi đánh bại Thạch Phụ, Thiên Mệnh Nhân tiến lên trước thì gặp một con Hồ ly đang bị trói. Ngay lúc đó, hai con yêu quái là Cấp Như HỏaKhoái Như Phong xuất hiện, tạo thành một cặp Phong Hỏa Đồ (Fast As Wind - Quick As Fire). Chúng vốn là những tên côn đồ đã bị chặt đầu, nhưng một tên biết tà thuật nên đã ếm bùa để cả hai không chết hẳn, mà hai cái đầu bay vào trong núi Hỏa Diệm rồi trở thành như hiện tại. Theo lời kể, chúng đang phục vụ cho một vị Đại vương trong núi. Sau khi chúng bị đánh bại, hồ ly biến trở lại dạng người là một cô bé xinh đẹp, tự nhận mình là con của Ngưu Ma Vương tên Bình Bình.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 4

Bát Giới lúc này xuất hiện, định lấy bồ cào đánh chết Bình Bình vì cho rằng cô ta đang nói dối. Bình Bình lập tức nói với Thiên Mệnh Nhân năm xưa chính Bát Giới đã ra tay giết chết mẹ của mình là Ngọc Diện Công Chúa, vợ lẽ của Ngưu Ma Vương. Theo lời cô, Thiết Phiến Công Chúa đã nhận cô về làm con nuôi, sau đó Hồng Hài Nhi cũng quay về.

Cả gia đình đang sống yên ổn thì Hồng Hài Nhi bỗng nhiên thay đổi tính cách, gọi lại những thuộc hạ cũ của mình, bắt nhốt phụ thân và mẫu thân. Bình Bình thoát được ra ngoài để tìm cứu viện, nhưng bị thuộc hạ của Hồng Hài Nhi bắt lại. Bát Giới lại tiếp tục nghi ngờ, vì năm xưa cả Bát Giới lẫn Ngộ Không hợp sức đều khó lòng đối phó với Ngưu Ma Vương.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 5

Bình Bình cho rằng vì hai người thương con nên không nỡ làm hại Hồng Hài Nhi. Đúng lúc này có một tiếng rống vang lên từ ngọn núi phía xa. Bát Giới nhận ra tiếng của Ngưu Ma Vương nên lên trước thám thính, còn Thiên Mệnh Nhân đi theo Bình Bình để tìm thêm viện quân. Trên đường đi chạm trán vô số yêu quái lửa khác nhau, đặc biệt là lũ khỉ có cánh. Chúng vốn xuất thân từ Hoa Quả Sơn, trên đường đi trốn với Xích Khao Mã Hầu ngang qua Hỏa Diệm Sơn thì xin tá túc và được Ngưu Ma Vương chấp nhận. Một số con bị bệnh đã bị Xích Khao Mã Hầu ném xuống vực, sau đó chúng được Thổ Địa cứu nên đã sống sót, nhưng bù lại mọc thêm đôi cánh đen.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 6

Đi vào bên trong, Thiên Mệnh Nhân gặp hai con yêu quái khác là Vũ Lý VânVân Lý Vụ (Vân Vũ Đồ), hai trong số bốn con yêu quái bị Hồng Hài Nhi sử dụng Tam Muội Chân Hỏa thu phục. Bên cạnh những con quỷ từ địa ngục, Thiên Mệnh Nhân còn phải đối đầu với những con quỷ La Sát, vốn là thuộc hạ của Thiết Phiến Công Chúa.

Vốn là một nữ quỷ La Sát, nhưng Thiết Phiến Công Chúa vốn đã đi theo Đạo Phật ngay từ khi còn ở vương quốc của mình phía bên kia Tây Hải. Cô tìm được những con quỷ La Sát sống ở biển về, sau đó cùng với chúng đi đến Hỏa Diệm Sơn sau khi vương quốc sụp đổ. Trong game có hai loại là La Sát Biển với kích thước khổng lồ và hậu duệ của chúng nhỏ con hơn.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 7

Vào trong cung điện của Thiết Phiến, Thiên Mệnh Nhân biến thành con ve sầu để do thám và nghe ngóng tình hình. Lúc này Bình Bình với Thiết Phiến Công Chúa đang cãi nhau. Bình Bình muốn mượn quạt Ba Tiêu để dập lửa, nhưng Thiết Phiến từ chối, cho rằng Bình Bình muốn lừa lấy quạt mang cho Hồng Hài Nhi.

Tham gia vào cuộc tranh cãi còn có Thổ Địa của Hỏa Diệm Sơn, vốn là đạo sĩ trông coi Lò Bát Quái trên trời nhưng đã để cho Tôn Ngộ Không đạp đổ, nên bị đày xuống đây. Được biết cả Thiết Phiến lẫn Thổ Địa trước đây là đễ tử của Thái Thượng Lão Quân, còn quạt Ba Tiêu vốn là dụng cụ quạt lò Bát Quái. Thiết Phiến đã theo hỗ trợ cho Thổ Địa, nhưng về sau Thái Thượng Lão Quân sắp xếp để cô thành thân với Ngưu Ma Vương.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 8

Thổ Địa vốn đã có tình ý với Thiết Phiến Công Chúa nên khi hay tin Thiên Mệnh Nhân tìm đến, đã cầu xin Thiết Phiến hãy trốn đi với hắn ta. Những con quỷ địa ngục được gọi lên vốn là mưu kế của Thổ Địa. Bình Bình tức giận khi Thổ Địa trở mặt, ngay sau đó lại bị Thổ Địa dùng phép đuổi đi. Nhưng đúng lúc này, Thiết Phiến Công Chúa lại hiện nguyên hình là do … Trư Bát Giới biến thành. Tức giận vì bị lừa, Thổ Địa tạo ra ảo cảnh nhốt Thiên Mệnh Nhân và Bát Giới vào, rồi gọi lũ âm binh tấn công.

Sau đó hắn cho gọi con thủy quái Âm Dương Ngư (Yin-Yang Fish) nuốt Bát Giới vào bụng, nhưng cũng bị Thiên Mệnh Nhân đánh chết. Thổ Địa thấy vậy thất kinh, quay trở lại thực tại rồi bỏ chạy. Sau đó, Thiên Mệnh Nhân lại tiếp tục hành trình tìm diệt những Chiến xa của Hồng Hài Nhi và gặp con Rusty-Gold Cart, lúc này đang đánh Bạch Phủ Hán gần chết. 

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 9

Trước khi chết, Bạch Phủ Hán chỉ cho Thiên Mệnh Nhân con đường ẩn dấu đi vào Bích Thủy Động để tìm ra bí mật của Hồng Hài Nhi. Bước vào Bạch Phủ Hán, Thiên Mệnh Nhân đối đầu với hai con quỷ dạ xoa là Thượng Hạ Đồ (Top Takes Bottom - Bottom Takes Top), vốn là một đôi vợ chồng quỷ dạ xoa thường giả làm người để lừa ăn thịt con người, đụng độ với Thiết Phiến Công Chúa và bị cô ta thu phục. 

Đánh bại hai con quỷ, Thiên Mệnh Nhân đi sâu hơn vào bên trong thì chạm trán với Bích Thủy Kim Nhãn Thú (Bishui Golden-Eye Beast). Theo như miêu tả của con quái thú, Hồng Hài Nhi đã biết về bí mật thân thế của mình, ngày đêm đòi trả thù, khiến Ngưu Ma Vương quyết định nhốt cậu lại, rồi cho con thú này canh giữ.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 10

Khi thấy Hồng Hài Nhi có ý định bỏ trốn, con thú đã tấn công và làm cậu ta bị thương. Ngưu Ma Vương thấy vậy đánh phải tấn công Bích Thủy Kim Nhãn Thú, nhưng hóa ra đó là mưu kế của Hồng Hài Nhi để nhốt cha mình lại. Đánh bại con quái, một khung cảnh trong quá khứ hiện ra. Lúc này Thiết Phiến Công Chúa vừa hạ sinh Hồng Hài Nhi, mà theo lời cô thì chính Thái Thượng Lão Quân đã ép cô uống nước sông Tử Mẫu để có thể mang thai Hồng Hài Nhi. Mặc dù theo nguyên tác, nước sông Tử Mẫu nằm ở Tây Lương Nữ Quốc chỉ cần uống vào là sẽ mang thai, nhưng thường chỉ sinh ra bé gái, không rõ vì sao Thiết Phiến lại sinh ra Hồng Hài Nhi là con trai. 

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 11

Trong khi đó, Ngưu Ma Vương biết chuyện này nhưng lại không quan tâm mà bỏ đi theo vợ bé. Nhưng các âm mưu và tính toán nằm sau sự ra đời của đứa bé này rất quan trọng, nên cả hai buộc phải giấu kín. Thổ Địa nói rằng khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ trở thành bằng chứng sống cho những âm mưu đen tối của núi Linh Sơn. Quay trở lại thực tại, Thiên Mệnh Nhân tìm thấy Bình Bình đang cầm quạt Ba Tiêu trong tay, gần đó là Ngưu Ma Vương to lớn nhưng xác xơ, đang ngồi một chỗ rên rỉ. Bình Bình dùng quạt Ba Tiêu dập lửa, còn Trư Bát Giới đứng sau ngăn cản những quả cầu tấn công cô bé, vô tình bị hất văng xuống vực. Thiên Mệnh Nhân đến nơi thì nhìn thấy Bình Bình đang thuyết phục Ngưu Ma Vương trả lại bảo vật cho yêu hầu.

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 12

Nhìn thấy Thiên Mệnh Nhân, Ngưu Ma Vương khinh bỉ cho rằng yêu hầu đang tìm đến cái chết. Bình Bình nói mang Thiên Mệnh Nhân đến đây để cứu cha, nhưng Ngưu Ma Vương đã sớm nhìn ra danh tính thật sự của Bình Bình chính là Hồng Hài Nhi. Nó đã đánh ngất Bình Bình và nhốt vào một nơi khác để cô bé an toàn. Hồng Hài Nhi quay sang tấn công Thiên Mệnh Nhân, nhưng dĩ nhiên cũng bị đánh bại. Sau đó, Ngưu Ma Vương đưa linh khí của Đại Thánh cho Thiên Mệnh Nhân, nói rằng nó chỉ mang tới tai họa và khổ đau. Nhưng lúc này, Hồng Hài Nhi bất ngờ tỉnh lại và cướp lấy Căn Khí. Dường như hắn đã giết Thổ Địa để có được món bảo bối giúp cho hắn giả chết, sau đó nuốt căn khí và biến thành Thánh Anh Đại Vương. Bát Giới lúc này cũng đã xuất hiện để hỗ trợ Thiên Mệnh Nhân đánh bại con quỷ Dạ xoa. 

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 13

Bị đánh bại lần nữa, Bát Giới tính vung bồ cào lấy mạng Hồng Hài Nhi thì bị Thiết Phiến Công Chúa dùng quạt Ba Tiêu ngăn cản. Cô cầu xin Bát Giới và Thiên Mệnh Nhân tha cho con mình, đổi lại sẵn sàng chịu phạt thay, thậm chí dâng cả quạt Ba Tiêu. Hồng Hài Nhi thấy vậy tức giận, nói rằng có thù phải trả, chứ không bao giờ muốn thấy cảnh gia đình mình cứ phải lạy lục và van xin.

Cuối cùng hắn quyết định tự kết liễu mình, chấm dứt cuộc đời nổi loạn của bản thân. Chương 5 kết thúc bằng câu chuyện xoay quanh Ngưu Ma Vương và nguồn gốc việc các Căn Khí của Tôn Ngộ Không rơi vào tay những con yêu quái. Theo đó, chính Dương Tiễn là người đã phân phát Lục Căn của Đại Thánh cho các yêu quái hùng mạnh giữ lấy và trông coi chúng.

Hắc Hùng Tinh nhận lấy Nhãn Kháng Hỷ, Hoàng Phong Quái nhận Nhĩ Thính Nộ, Hoàng Mi Quái nhận lấy Tỷ Khứu Ái, Bách Nhãn Ma Quân nhận Thiệt Thường Tư, và Ngưu Ma Vương nhận Thân Bản Ưu. Đoạn phim sau đó chiếu đến cảnh Ngộ Không bị đánh bại và sắp chết. Khi Ngưu Ma Vương đến đỡ lấy người huynh đệ của mình, Ngộ Không đã nói “Cả cuộc đời này, huynh chưa bao giờ có một sự lựa chọn đúng đắn.” Ngưu Ma Vương bắt đầu nhớ về khởi đầu, khi ông ta cùng với Ngộ Không đại náo thiên đình. Kế đến là viễn cảnh  Thiết Phiến Công Chúa thú nhận với Ngưu Ma Vương việc mình bị ép uống nước sông Tử Mẫu để có thai Hồng Hài Nhi. 

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 14

Liền sau đó, hình ảnh Hồng Hài Nhi xuất hiện, trách móc Ngưu Ma Vương đã biết rõ mọi việc nhưng vẫn phục tùng Thiên Đình, muốn Ngưu Ma Vương đưa Căn Khí cho nó để trả thù tộc Dạ Xoa. Kế đến, hình ảnh Thiết Phiến Công Chúa lại xuất hiện, lần này cầu xin Ngưu Ma Vương trao quạt Ba Tiêu cho Ngộ Không để yên phận. Đoạn phim tiếp tục với cảnh Ngộ Không cùng với thiên binh thiên tướng đã đánh bại Ngưu Ma Vương, Ngộ Không nói đã đánh bại em trai của ông ta, quạt Ba Tiêu sẽ bị lấy đi, đồng thời ghé tai Ngưu Ma Vương nói hãy tìm một sư phụ để tu thành chính quả, đó là con đường duy nhất cho những yêu quái như họ để sống sót. 

Black Myth: Wukong - Cốt truyện Chương 5: Nhật Lạc Hồng Trần 15

Nhưng đứng trước việc con trai bị phật tổ giữ lại, vợ lẻ thì bị Bát Giới đánh chết, Ngưu Ma Vương phẫn nộ nổi dậy lần nữa, để rồi nhanh chóng bị áp chế. Cuối cùng là cảnh Ngộ Không sau khi bị Dương Tiễn đánh bại sắp chết đi, nói với Ngưu Ma Vương rằng tưởng như đi thỉnh kinh, thành Phật là sẽ có được tự do. Nhưng thực chất Thiên Đình chỉ luôn muốn kiểm soát các yêu quái hùng mạnh như Tôn Ngộ Không hay Ngưu Ma Vương, nên nếu không chấp nhận phục tùng chỉ còn con đường chết. Tiêu đề của đoạn phim, “Bất Do Kỷ”, cũng đã phần nào nói lên Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa vốn chỉ như các quân cờ trong tay Thiên Giới, số phận của họ không bao giờ thuộc quyền họ quyết định.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang