Người sáng tạo ra Bayonetta, Hideki Kamiya, đã bảo vệ Assassin's Creed Shadows khi tin rằng trò chơi này đã nhận phải rất nhiều sự ghét bỏ từ một số người cực kỳ hung hăng.
Ở hiện tại có thể khẳng định rằng, việc ra mắt Assassin’s Creed Shadows không hề suôn sẻ. Kể từ khi phát hành, nó đã bị chỉ trích vì có các tùy chọn lãng mạn, một nhân vật da màu và khả năng phá hoại các đền thờ mang phong cách Nhật Bản. Vấn đề này thậm chí đã được chính phủ Nhật Bản nhắc tới khi lo ngại về tựa game này có thể ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia.
![Cha De Cua Bayonetta Noi Rang “Nguoi Binh Thuong” Khong Quan Tam Toi Drama Cua Assassin’s Creed Shadows Assassin's creed shadows]()
Ubisoft đã âm thầm phát hành bản cập nhật để giải quyết một số vấn đề, nhưng họ không làm gì để dập tắt tranh cãi xung quanh tựa game mới của mình. Tuy nhiên, nhà thiết kế trò chơi huyền thoại người Nhật Bản, Hideki Kamiya, người đã làm việc trên Bayonetta, Okami, Resident Evil 2 và Devil May Cry tin rằng sự ghét bỏ đã đi quá xa.
Trên Twitter, Hideki tiết lộ rằng ông cảm thấy tệ cho Ubisoft sau khi phát hành Assassin’s Creed Shadows. “Tôi cảm thấy tệ khi nó bị chỉ trích quá nhiều, nhưng tôi vui vì nó có vẻ đang làm tốt cả về doanh số và đánh giá.”
![Cha De Cua Bayonetta Noi Rang “Nguoi Binh Thuong” Khong Quan Tam Toi Drama Cua Assassin’s Creed Shadows 2 Assassin's creed shadows]()
Theo báo cáo, tựa game này đang trở thành bản phát hành game lớn nhất trong lịch sử Assassin’s Creed và đạt đến đỉnh cao mới cả về lượng người chơi cao nhất. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, tựa game mới của Ubisoft đang có hơn 2 triệu người chơi trên tất cả các nền tảng, qua đó giúp Assassin's Creed Shadows vượt qua cả hai phần game AC Origins và Odyssey.
![Cha De Cua Bayonetta Noi Rang “Nguoi Binh Thuong” Khong Quan Tam Toi Drama Cua Assassin’s Creed Shadows 3 Assassin's creed shadows]()
Giữa thành công của Shadows, Kamiya tin rằng phần lớn sự thù ghét bắt nguồn từ một nhóm thiểu số chỉ đang "làm quá". “Điều này không chỉ giới hạn trong Assassin’s Creed Shadows. Trong khi có một số ít người hung hăng làm ầm ĩ lên rằng ‘tôi sẽ không dung thứ cho điều đó’, thì phần lớn những người bình thường khác có lập trường rằng ‘không sao đâu.’ Về cơ bản, mọi thứ chỉ là sự im lặng. Tôi tự hỏi liệu có cách nào để những người này trở nên dễ chịu hơn trong mọi thứ hay không.”