Ngôn Tình Âm Dương Sư: Tỳ x Tửu - Chuyện Chưa Kể (Phần 5)

Cuộc sống tưởng chừng như đầy gian khổ và khát máu của bầy yêu quái Đại Giang Sơn như lời đồn thật sự lại khá ngọt ngào và đầy tình người hơn là nhân loại thường nghĩ, đặc biệt với Tỳ Mộc và Tửu Thôn.

Ngôn Tình Âm Dương Sư: Tỳ x Tửu - Chuyện Chưa Kể Phần 5

  • Tác giả: Yezulyking
  • Editor: Thảo Ly
  • Thể loại: Tình cảm và hơn thế nữa~ Lưu ý trước khi đọc

Xem lại chương 4 tại đây~

Chương 5

Bởi vì tuyết đã bắt đầu rơi, mấy ngày nay buổi đêm đều vô cùng lạnh lẽo. Tửu Thôn và Tỳ Mộc đi ngủ hễ ngủ được nửa đêm lại lăn sát vào nhau. Nếu như Tửu Thôn tỉnh dậy, trông thấy Tỳ Mộc nằm trong ngực hắn, tay của hắn khẳng định sẽ du tẩu trên người cậu vài lần, sau đó ôm lấy cậu thật chặt. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, tiện nghi dâng tới miệng, không chiếm mới uổng phí. Có mấy lần, Tỳ Mộc tỉnh dậy, Tửu Thôn liền ôm cậu vào trong lòng, rất hứng thú muốn quan sát phản ứng của yêu quái tóc trắng. Nhưng không ngờ là, cậu lại chẳng có phản ứng gì, chỉ mơ màng kêu một tiếng: "Bạn thân." rồi rời giường. Tửu Thôn vô cùng buồn bực, căm giận nghĩ, không thèm quan tâm đến tên ngốc đó nữa, mặc kệ cho cậu chết cóng. Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng sáng hôm sau, yêu quái vẫn là nằm trong ngực hắn.

Dưới chân núi, tiếng pháo càng lúc càng dày, sắp tới lễ mừng năm mới rồi.

Đại điện đã được dọn dẹp lại, các ngóc ngách đều được quét tước kỹ càng nhiều lần. Biển hiệu trên cửa lại được quét lên lớp sơn mới, trông rạng rỡ hẳn lên.

Tửu Thôn đi tới đại điện, đã thấy một đám tiểu yêu quái bận rộn đi qua đi lại trước mặt hắn, hắn tiện tay kéo lấy một tên hỏi: "Tỳ Mộc đâu?"

"Bạn thân! Tớ ở đây này!!"

Tửu Thôn vừa quay đầu lại, đã thấy Tỳ Mộc đang khiêng một chiếc bàn dài bằng gấp đôi người cậu đi tới. Nhìn thấy Tửu Thôn, cậu rảo bước tới, đặt chiếc bàn xuống, vui vẻ nói: "Bạn thân, hôm nay tớ sắp xếp bàn ghế chỉnh tề, ngày mai trang trí lại đại điện, mấy ngày nữa chuẩn bị rượu thức ăn và ca vũ, đại tiệc đã có thể tiến hành thuận lợi rồi."

Tửu Thôn nhấc chiếc bàn lên, không nhẹ. Chân mày của hắn nhíu chặt lại, "Tại sao ngươi phải khiêng cái bàn này?"

"Tớ chỉ tiện tay mang dùm một cái thôi." yêu quái tóc trắng cười nói.

Tửu Thôn bị câu "tiện tay" của cậu nghẹn họng, thầm nghĩ nếu như hắn không tới, có lẽ cậu còn định "tiện tay" treo đèn lồng lên cửa, nghĩ tới cảnh cậu trèo lên nhảy xuống, Tửu Thôn không khỏi hoảng hốt. Lỡ té ra đất? Lại còn dập đầu?? Không những quấy đến đứa bé trong bụng, mà tổ tông cũng muốn tới tìm hắn tính sổ. Không cẩn thận gây chuyện sẽ khiến cậu lãnh đủ, đến lúc đó còn phải bồi hắn chịu tội.

*cái câu này có mỗi chữ 他 (hắn) lặp đi lặp lại không biết đang nói tới ai nữa nên cứ hắn hắn mà dịch thôi huhu.*

Ngôn Tình Âm Dương Sư: Tỳ x Tửu - Chuyện Chưa Kể Phần 5  2

Lúc này, Tinh Hùng vừa bước vào đại điện, trông thấy Quỷ Vương, đang tính chạy tới ân cần chào hỏi một tiếng, thế mà còn chưa kịp làm gì đã bị lôi đi. Tửu Thôn kéo Tinh Hùng tới, nghiêm túc nói với Tỳ Mộc, "Ngươi làm quá chậm, còn phải để ta ra tay mới được." nói đoạn, hắn quay lại, "Về phần Tinh Hùng, ta cho phép ngươi xử lý chuyện này."

Tinh Hùng ngây ngốc gật đầu, nói: "Tạ ơn Quỷ Vương."

Ở Kinh đô, pháo hoa bắn không ngừng cả một đêm. Đèn đuốc vẫn không tắt, dòng người rộn rộn ràng ràng đi đón mừng năm mới, vui vẻ hoan ca suốt đêm.

Trong đám đông, có vài người trẻ tuổi quay lưng lại Kinh Đô, cùng hướng về Đại Giang Sơn. Người dẫn đầu mặc y phục thần quan, trên đầu đội Ô mạo, tay cầm phiến quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, ung dung bước trên đường, thanh niên bên cạnh hắn xách đèn lồng soi đường cho hắn, dáng vẻ hơi nôn nóng, thỉnh thoảng lại hỏi hắn còn bao lâu nữa mới đến, hắn lại cười trấn an người thanh niên, nói cho cậu biết sắp đến nơi rồi.

Chiếc đèn lồng loé sáng giữa đường núi tối đen như mực, vô cùng nổi bật. Chờ tới khi ánh sáng từ chiếc đèn đi tới lưng chừng sườn núi, đột nhiên đứng yên lại, rồi đột ngột loé tắt, Đại Giang Sơn lại yên tĩnh như trước, phảng phất như những người này vốn chưa từng tới đây.

Trước cửa điện Quỷ Vương đã tụ tập rất nhiều yêu quái, bọn họ đều hào hứng đợi chờ cửa điện mở ra. Nhưng nhân vật quan trọng của đại tiệc là Quỷ Vương lại đang ở bên trong tẩm cung.

"Ngươi đừng động đậy." Tửu Thôn một tay cầm lược, tay kia cầm tóc Tỳ Mộc, trong miệng còn ngậm dây cột tóc, nói chuyện nghe không rõ ràng, "Vội cái gì, khi nào chúng ta chuẩn bị xong, thì khi ấy bắt đầu đại tiệc."

"Bạn thân, như vậy không ổn lắm." Tỳ Mộc quýnh quáng, muốn quay đầu ra sau. Tóc vốn đã được chải gọn gàng lại hơi rối lên. Tửu Thôn không vui, nhẹ nhàng quở trách cậu: "Đừng động đậy! Ngươi cứ như vậy càng làm mất thời gian."

Không biết có phải là do đang mang thai hay không, tóc của Tỳ Mộc không còn bù xù giống như trước, cả bó tóc đều nằm gọn trong tay Tửu Thôn, túm hết lại cũng nặng trịch, thực sự là "chủ nào tớ nấy".

Tửu Thôn buộc xong tóc cho cậu, vòng ra trước mặt tỉ mỉ ngắm nhìn. Yêu quái trước mắt khoác lên người bộ đồ mới màu sắc rất tươi đẹp, cũng có thể coi như tôn lên vài phần phong thái của ngày xưa. Nhưng sắc mặt của cậu vẫn rất nhợt nhạt. Tửu Thôn nhìn một vòng, yêu cầu Tỳ Mộc hoá mái tóc thành màu đỏ.

Ngôn Tình Âm Dương Sư: Tỳ x Tửu - Chuyện Chưa Kể Phần 5  3

Sự thực là, Tỳ Mộc đã rất đói bụng rồi. Đại yêu quái như cậu vốn không biết đói. Huyết nhục dựa vào yêu lực để tồn tại. Nhưng bây giờ trong bụng cậu, đứa bé cần phát triển huyết nhục, rất cần cậu phải ăn uống. Cậu ngẩng đầu nhìn Tửu Thôn, thấy bạn thân đang trầm ngâm ngắm nhìn cậu. Biết mình hiện tại tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn, nên ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

"Được rồi, hoa văn trên trang phục của ngươi đều là màu vàng, sừng cũng phải có màu vàng. Còn nữa--" Tửu Thôn xoa mặt cậu, "Yêu giáp của ngươi cũng nên đổi cho giống với màu nền trên trang phục của ngươi, là màu mực."

Ngắm Tỳ Mộc ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của hắn mà biến đổi, hắn hài lòng gật đầu. Lúc này, đại yêu yên tĩnh lạ lùng, ngay cả nụ cười cũng không trương dương như mọi khi. Tửu Thôn nhìn cậu, như ma xui quỷ khiến đột nhiên tiến tới gần cậu, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên má của cậu. Khi hắn ý thức được bản thân đang làm gì, liền ngây ngẩn cả người, rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, có chút hốt hoảng nói: "Hiện tại cũng nên đi mở cửa điện rồi."

Tỳ Mộc đói đến choáng đầu hoa mắt, chỉ còn đủ nặn ra hơi sức cuối cùng tán thưởng thẩm mỹ xuất sắc của Tửu Thôn, hoàn toàn không phản ứng được bạn thân rốt cuộc đã làm những gì. Trong lòng cậu hiện tại, chỉ có đồ ăn.

Những chiếc bánh bao mềm mại, mập mạp, trắng nõn, đang toả ra hơi nóng và chất thành một toà núi, được bưng trên đỉnh đầu người đá, đi ngang qua Tỳ Mộc. Ánh mắt của cậu đã sớm đuổi theo bánh bao, cổ đều xoắn thành chiếc bánh quai chèo.

Tửu Thôn nhấc một nhóc người giấy lên, hắn gõ nhẹ một cái, trên đầu người giấy loá ra phù tự, giọng nói của An Bội Tình Minh theo đó mà phát ra: "Nhờ ơn phúc của Quỷ Vương điện hạ, chúng tôi đã an ổn tới Đại Giang Sơn."

Chậc, quả nhiên bọn họ tới thật rồi. Tuy hắn không mấy bằng lòng, nhưng cũng không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa được. Hắn ngẩng đầu quét mắt nhìn đại điện, tìm kiếm xem Tinh Hùng đang đứng ở nơi nào, để sai hắn đi đón khách. Nhưng nhìn quanh vài vòng cũng không thấy người đâu.

"Tinh Hùng? Chết chỗ nào rồi?!" Tửu Thôn lớn tiếng gọi. Ở một nơi khác, Tinh Hùng chỉ mải lo tìm vị trí "thuận lợi" để yên vị mà ngồi, tiện cho việc lấy đồ ăn.

Tỳ Mộc khổ sở rời mắt khỏi những món ăn thơm phức được bày biện trên bàn, nói với Tửu Thôn: "Bạn thân, không cần lo lắng, tớ đã bài xếp cho hắn ở cửa Âm giới đón tiếp các âm dương sư rồi."

Cái chân giò bóng nhẫy kia thật là ngon mắt, miếng thịt bò này thì au au đỏ, bát canh nóng bốc khói nghi ngút, bọt bóng nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, chắc chắn cũng béo ngậy. Tỳ Mộc nuốt nước bọt, rót cho mình một ly trà.

Hồ lô quỷ được mở nắp, đặt ở trung tâm yến tiệc. Đêm hôm nay, tất cả yêu quái đều được thưởng thức "rượu thần" của Quỷ Vương. Mọi thứ đã bố trí ổn thoả, Tửu Thôn ngồi ở tôn vị, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ mở cửa điện. Tỳ Mộc vội vã ngồi thẳng người, khi cửa điện vừa mở ra, cậu phải dẫn bách quỷ đến trí kính Quỷ Vương, sau đó Quỷ Vương đọc diễn văn, đám yêu quái mới có thể bắt đầu chè chén hoan lạc.

Đột nhiên tiếng bụng ai đánh trống, vang dội trong đại điện tĩnh lặng. Tỳ Mộc tức thì khom lưng ôm bụng, mặt đỏ lên.

Tửu Thôn đang vung tay đành ngưng lại giữa không trung, quay đầu nhìn Tỳ Mộc, đột nhiên bật cười lớn tiếng.

"Ngươi ha ha ha ha--" hắn nhìn Tỳ Mộc ngượng nghịu không chịu nổi, cố nén tiếng cười lại, "Đói thành bộ dạng này, tại sao không chịu ăn trước một ít để lót bụng."

"Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói." Tỳ Mộc dòm lom lom con gà quay trước mặt, trong miệng nói: "Huống hồ bạn thân còn chưa được thưởng thức, tớ sao có thể động đũa trước." cậu nuốt một ngụm nước bọt, lại tiếp tục: "Với lại, thức ăn đều được bày trí kiểu dáng, chỉ cần vừa động vô là biết ngay. Hôm nay có khách ghé tới, để bọn họ thấy còn ra thể thống gì."

Tửu Thôn tiện tay xé một miếng đùi gà nhét vào trong miệng cậu, còn đặt một cái bánh bao vô tay cậu: "Mau ăn đi, con gà này là ở trên bàn chúng ta, ta kéo xuống dưới chân, bọn họ không thấy."

Cửa điện từ từ mở ra, âm thanh reo hò của đám yêu quái càng lúc càng lớn.

Lúc này, Tinh Hùng dẫn theo một cỗ kiệu trở về, hai nam hai nữ từ trên bước xuống.

"Vừa hay đến kịp giờ." An Bội Tình Minh khẽ mỉm cười, móc ra một xấp bùa, hai ngón tay đặt lên, nhắm mắt lại thở đầy một hơi, lúc mở ra ánh mắt hắn đã trở nên vô cùng bén nhọn, một câu thần chú hô lên, trên đầu ngón tay phát ra từng vòng ánh sáng, rực rỡ quay vòng quanh xấp bùa, từng vệt sáng bay lên, khi hạ xuống đất thì hoá thành từng con yêu quái.

Ngôn Tình Âm Dương Sư: Tỳ x Tửu - Chuyện Chưa Kể Phần 5  4

Bọn chúng đều là thức thần của An Bội Tình Minh, vốn là những yêu quái phiêu bạt khắp nơi. Sau khi quy mệnh, được sống dưới sự che chở của Âm Dương Sư, cũng chịu theo mệnh lệnh của hắn.

Gã Âm Dương Sư nhìn đám thức thần của hắn, điềm đạm nói: "Các ngươi đã lâu rồi chưa trở về âm giới, lần này thoả thích mà vui chơi ăn uống, trước khi quay về ta sẽ không triệu hoán các ngươi nữa."

"Đa tạ Tình Minh đại nhân." đám thức thần reo mừng hớn hở.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang