Guardians of the Galaxy Vol. 2 mở màn với 101 triệu đô-la doanh thu quốc tế

Vẫn chưa trình chiếu tại Mỹ, bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã thu về một con số lớn tại 37 thị trường quốc tế

Bộ phim bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã ra rạp trên 37 thị trường phim quốc tế trước khi trình chiếu tại Mỹ. Theo trang Deadline, bộ phim do Marvel sản xuất thu về 101.2 triệu đô-la từ các thị trường quốc tế, cao hơn 57% so với doanh thu của phần 1. COn số này thậm chí sẽ còn có thể cao hơn nữa. Thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho các Vệ binh là Anh, với 15.5 triệu đô-la, Úc đứng thứ hai với 11.6 triệu đô-la. Tính tới thời điểm hiện tại, theo Box Office Mojo, bộ phim đã thu về 132.9 triệu đô-la trên thị trường quốc tế.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 mở màn với 101 triệu đô-la doanh thu quốc tế

Đạo diễn bộ phim, James Gunn, cho biết ông sẽ trở lại với phần 3 của bộ phim. "Tôi sẽ trở lại vai trò đạo diễn kiêm viết kịch bản cho Guardians of the Galaxy Vol. 3." Ông nói. Gunn cũng bổ sung thêm ông tin rằng những nhân vật của mình "có nhiều chuyến phiêu lưu hơn và nhiều thứ phải học về bản thân họ và vũ trụ tuyệt vời, đôi lúc đáng sợ, mà chúng ta đang sống. Và, như Vol. 1 và Vol. 2, chúng tôi sẽ tạo ra một câu chuyện vượt qua những gì bạn mong đợi."

Guardians of the Galaxy Vol. 2 mở màn với 101 triệu đô-la doanh thu quốc tế 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2 hiện vẫn đang trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Bộ phim tập trung xoay quanh mối quan hệ giữa Star-Lord và ba của anh, Ego, đồng thời giúp người xem hiểu thêm về gã lính đánh thuê Yondu, người đã nuôi lớn Star-Lord sau khi mẹ anh qua đời. Bạn có thể xem qua review phim Guardians of the Galaxy Vol. 2 ngay tại ĐÂY.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 mở màn với 101 triệu đô-la doanh thu quốc tế 3

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

quânQuân Kít

Thay vì sáng tác nghệ thuật, Michael Smith đã chọn con đường "tà đạo" khi biến trí tuệ nhân tạo và các công cụ giả lập thành cỗ máy in tiền xuyên quốc gia. Sau 7 năm âm thầm qua mặt những ông lớn như Spotify, Apple Music và YouTube, "siêu lừa" 52 tuổi này cuối cùng đã phải nhận tội và đối mặt với án tù cùng khoản phạt khổng lồ.

Công Nghệ
Lên đầu trang