Một game thủ Pokemon Go bị bắn chết ở San Francisco

Lê Khoa

Theo một số nhân chứng tại địa phương, nhiều khả năng anh chàng này đã vô tình rơi vào một cuộc đấu súng

Tối thứ bảy cuối tuần rồi, người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên bị bắn vào ngực ở khu vực rất phổ biến với khách du lịch, Công viên Aquatic gần Quảng trường Ghirardelli, thành phố San Francisco. Theo CBS San Francisco, nam thanh niên này tên Calvin Riley, 20 tuổi, và được báo cáo là bị bắn khi đang chơi Pokemon Go.

Calvin Riley tươi cười tại Lễ tốt nghiệp 

Người dân tại khu vực này đã gọi điện báo về vụ việc vào khoảng 10h tối ngày thứ bảy khi họ nhìn thấy Riley. Cứu thương đã tới hỗ trợ cho anh nhưng vẫn không cứu được chàng trai trẻ tuổi này. Sáng Chủ nhật, các nhà điều tra đã vào cuộc để tìm hiểu kẻ đứng đằng sau vụ giết người bằng súng này và động cơ của người đó. Gia đình Riley đã lập một trang GoFundMe, và họ viết trên đó rằng Riley là nạn nhân của một cuộc đấu súng ngẫu nhiên.

Đến sáng thứ hai, số tiền quyên góp trên trang GoFundMe này đã lên tới con số 36.500 đô-la so với mục tiêu 40.000 đô-la. Số tiền này sẽ được chi trả cho việc mai táng Calvin. Gia đình của Riley di cư từ Massachusetts sang Bay Area. Anh là một ngôi sao bóng chày ở trường Trung học, và đang có dự định chơi cho đội bóng của trường Đại học San Joaquin Delta ở Stockton, bang California. Huấn luyện viên của Riley cho biết anh chàng đã ở sai địa điểm và sai thời điểm khi chơi Pokemon Go.

Một ngôi sao bóng chày trong tương lai đã vụt tắt

Tính đến nay đã có nhiều sự việc thương tâm xảy ra cho những người chơi Pokemon Go. Dĩ nhiên trò chơi không có tội, và nhà sản xuất cũng đã khuyến cáo người chơi về việc cẩn thận chú ý xung quanh trong quá trình chơi Pokemon Go vì không ai có thể lường trước được mọi việc.

Nguồn: Gamek

Bài cùng chuyên mục