Thân là Hoàng thượng mà sao lại ngủ ngáy như lợn khiến sen mất hình tượng thế này mèo ơi!!!
![An thi an nhieu cho map thay roi ngu thi ngay nhu lon, co ai nhu may khong ha Hoang thuong? Ăn thì ăn nhiều cho mập thây rồi ngủ thì ngáy như lợn, có ai như mày không hả Hoàng thượng?]()
Rốt cuộc cũng có ngày mấy em mèo nhà ta lộ "bộ mặt thật". Ban ngày thì đáng yêu đến chết, tối đi ngủ mới biết ngáy còn to hơn cả sen! "Hoàng thượng ngáy hả? Mình có đang nghe nhầm không?", nếu bạn đang tự hỏi bản thân mình như vậy thì, vâng, hoàng thượng cũng có thể ngáy nha sen! Mà còn ngáy to như lợn nữa kìa!
![Chú mèo ngủ ngáy to như lợn
Chú mèo ngủ ngáy to như lợn]()
Chú mèo ngủ ngáy to như lợn
![Đâu hề hay biết rằng con sen đang dìm hàng mình
Đâu hề hay biết rằng con sen đang dìm hàng mình]()
Đâu hề hay biết rằng con sen đang dìm hàng mình
![Ăn thì ăn nhiều cho mập thây rồi ngủ thì ngáy như lợn, có ai như mày không hả Hoàng thượng? Ăn thì ăn nhiều cho mập thây rồi ngủ thì ngáy như lợn, có ai như mày không hả Hoàng thượng?]()
Nghĩ đi nghĩ lại thì, sen cưng hoàng thượng như cưng trứng, chỉ cho ăn cho ngủ, chả phải động tay động chân gì nhiều, mỗi việc chơi đùa với sen hàng ngày thôi cũng được xem như quá nhàn rỗi. Riết rồi thấy mình như đang nuôi lợn, chứ không phải là nuôi mèo nữa vậy!
![Nói đi! Rốt cuộc giới tính thật của em là lợn hay là mèo?
Nói đi! Rốt cuộc giới tính thật của em là lợn hay là mèo?]()
Nói đi! Rốt cuộc giới tính thật của em là lợn hay là mèo?
Chú mèo hài hước ngáy to khi ngủ
Dù đôi lúc thấy hoàng thượng nhà mình đúng là ngáo thiệt, nhưng thương thì vẫn cứ thương thôi. Tại nhờ các em nó mà cuộc sống của chúng ta dễ chịu và tràn ngập niềm vui hơn nhiều đúng không?