Cá sấu còn phải "bỏ của chạy lấy người" khi bị hoàng thượng liên hoàn tát vào mặt

Hiện tượng lạ, từ trước tới nay đây là lần đầu nhìn thấy cảnh này. Mèo tát tới tấp khiến sát thủ đầm lầy “bỏ của chạy lấy người”.

Không ít người sẽ hồi hộp khi xem cảnh này, con mèo không biết sẽ nằm gọn trong miệng của con cá sấu lúc nào. Thế mà mèo cứ thản nhiên bắt nạt, đâu có biết rằng trước mặt mình là sát thủ đầm lầy.

Cá sấu còn phải bỏ của chạy lấy người khi bị hoàng thượng liên hoàn tát vào mặt

Mèo thò chân trước ra tát, cào miệng mà cá xấu lại hành xử khác bản năng. Sau khi có sự giao tranh lần đầu, hai đối thủ dường như rút về để quan sát nhất cử, nhất động của đối phương.

Nhìn chúng ta có thể thấy, mèo bé nhỏ có thể nói rất vừa miệng cá xấu đớp một cái là xong luôn. Sau khi quan sát và biết khả năng của đối phương, cá xấu lao tới nhưng không phải hướng vào tới con mèo kia mà là vào đống thức ăn gần đó. Có lẽ con cá xấu này không thích ăn thịt mèo chăng?

60
Ăn thịt này ngon hơn. Mèo được thể tát tới tấp khi cá sấu đang ăn mà không phản ứng gì.

Cá sấu mõm ngắn Mỹ trưởng thành có thể dài tới hơn 3m và nặng tới hơn 300kg. Bên cạnh đó, loài cá sấu này còn nổi tiếng bởi lực cắn mạnh nhất trong các loài sinh vật trên Trái đất hiện nay, lên tới 9.452 newton trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chúng di chuyển rất nhanh trong nước và có tốc độ hoảng hồn khi trên bờ, về cơ bản, chúng chính là một con khủng long còn sống.

Thế mà lúc này “con khủng long sống” lại tử tế, tảng lờ mèo con và rút lui khi mèo tát không cho ăn. Có lẽ hôm nay, sát thủ đầm lầy có tâm trạng hay do cá sấu được nuôi, tiếp xúc với con người nhiều nên có phần hiền từ chăng?

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang