Khi con sen về nhà chồng, chỉ còn boss mòn mắt ngóng trông

Quang BD

Boss lúc nào cũng ngầu và hay làm dáng thế thôi, nhưng thương con sen nhất nhà đấy nhé!

ình cảm giữa người và chó, từ trước đến nay vốn luôn là một tình cảm vô cùng thuần khiết và chân thành. Không hề quá nếu nói, chó là người bạn trung thành nhất của con người. Bởi một khi loài chó đã nhận một ai làm chủ, nó sẽ dành rất nhiều tình cảm và luôn hướng về người đó.

 

Điều này càng được khẳng định rõ hơn trong bộ ảnh những chú chó quyến luyến, quanh quẩn dưới chân cô dâu ngày về nhà chồng, bộ ảnh đang nhận được đến hơn 10 nghìn lượt like.

Gần đây, trong một nhóm thảo luận nổi tiếng trên Facebook, các cư dân mạng xôn xao vì bài đăng quá đỗi dễ thương của tài khoản Ngân Nelly. Cô nàng đã chia sẻ vài dòng “tâm thư”, kèm với một bộ ảnh boss và nàng dâu vô cùng ngọt ngào và cảm động.

 

Nội dung bài viết:

Hôm qua là ngày em tao lấy chồng các mày ạ!
Không có gì đặc biệt nếu 4 boss nhà tao nó cứ buồn từ khi nhà dựng cổng hoa, em tao nó trang điểm là tụi nó đi theo. Có đứa buồn quá trốn chỗ khác.
Nhà tao đi chụp hình là tụi nó bu theo thấy tội luôn. Nhìn tội vãi chưởng…
Đến khi họ nhà tao đưa dâu đi rồi, xong xuôi hết rồi, 4 boss nhà tao nó cứ ngóng, không thấy em tao về nhà. Tụi nó cứ ngóng hoài. Vì ở nhà tụi nó thương em tao hơn, em tao nó cưng 4 đứa boss này lắm các mày ạ!
Thôi thì chúc mừng hạnh phúc em tao các mày nhé!! Nó là em gái ruột của tao, nó 96, tao 95.

Phía bên dưới bài viết, chủ bài đăng đính kèm thêm một bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa boss và sen. Lễ vu quy, cô dâu trẻ sửa soạn về nhà chồng, mà các boss cứ quanh quẩn dưới chân. Bởi chẳng mấy mà các boss sẽ chẳng được ở bên sen cả ngày nữa. Con sen ngày ngày chăm bẵm, ôm ấp các boss, cho các boss ăn, rồi sẽ có một gia đình của riêng mình, có một hành trình của riêng mình. Dù biết vậy nhưng boss vẫn buồn rũ, vẫn mòn mắt ngóng sen.

Cô dâu trẻ và “đại gia đình chó”

Dù chồng cô dâu đã ở bên, các “vệ sĩ” vẫn luôn canh gác, quanh quẩn dưới chân

Nhớ ngày nào ta còn bên nhau…

 

Mà giờ người nỡ lòng nào bỏ đi theo tình mới

Để boss ta đây buồn rũ rượi

Một cái nắm tay sao đủ bù đắp lại nỗi lòng này

Sen đi lòng boss buồn đau

Để đêm buông vẫn cứ hoài chờ mong

Bên dưới bài viết, có rất nhiều comment chia sẻ cảm xúc với cô dâu trẻ và đại gia đình chó. Tài khoản B.A bình luận: “Nhìn ánh mắt đến thương. Khổ thân các em quá, nhưng chị các em đi lấy chồng vẫn sẽ về thăm các em thường xuyên mà.” Một số cũng chia sẻ thêm các hình ảnh của mình ngày đi lấy chồng với cún cưng, có boss thì hớn hở, nhưng có boss cũng buồn não nề.

 

Có boss lại hớn hở vì được chụp ảnh xinh

Tuy nhiên, dù buồn bã đến đâu, cộng đồng các con sen vẫn không quên “troll” các boss. Rất nhiều bình luận bày tỏ “tâm tình” của các đại ca chó, vừa buồn cười lại vừa thương.

Tình cảm giữa boss và sen, quả thật là thứ tình cảm quý giá không gì sánh được phải không?

Vậy bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Cùng chia sẻ cho Lost Bird nhé!

Nguồn bài: Group Không Sợ Chó

Tổng hợp: Lostbird.vn

Bài cùng chuyên mục