Loạt ảnh "quàng thượng bên ô cửa sổ" khiến không ít con sen phải "trụy tim" vì quá "deep"

Quang BD

Ai bảo rằng chỉ có các người mẫu chân dài mới được phép chụp hình "xịn" với những khoảnh khắc "xuất thần", chuyện dễ ợt như ăn cá này thì "quàng thượng" cũng làm được hết đấy

Mặc dù bình thường "quàng thượng" thường hay bận chuyện làm nũng hay chơi nghịch quá đà mà mất đi vẻ ngây thơ trong sáng như lần đầu gặp sen. Nhưng nếu biết bắt trọn những khoảnh khắc "xuất thần" như siêu mẫu của "quàng thượng" thì sen sẽ thu về được khối hình cực đẹp, cực "deep" cơ đấy. Còn nếu chưa tìm được ý tưởng đưa "quàng thượng" nhà mình một bước lên mây, dấn thân vào sự nghiệp mẫu ảnh chuyên nghiệp thì xem bộ ảnh "quàng thượng bên ô cửa sổ" mà học hỏi đây này.


Trong ô cửa sổ nhỏ, có ai đang nhìn qua đây 


Dẫu biết ngoài trời tuyết rơi nhưng "quàng thượng" chỉ muốn ra ngoài chơi thôi chứ không thèm chụp hình đâu. Nhưng thôi, đã bị sen chụp rồi thì diễn sâu tý xem nào.


Sao hôm nay con sen "mất nết" kia lại không cho mình ăn mà đã đi học thế nhở? Dậy trễ có chút xíu thôi mà. hiu hiu


Ê! Tụi mày có thấy tao không?


Tao thấy mày! Tao thấy mày qua khung cửa sổ nhưng mà sen nhà tao không cho ra chơi. Thứ sen "mạn hạ", đã đi học thì phải cho tao ra ngoài đã chứ.


"Không biết anh người yêu của mình đang nơi đâu. Có lẽ thế giới ngoài kia đang kẹt đường nên đã mấy mùa khoai, ăn bao nhiêu cá rồi mà ảnh vẫn chưa tới rước mình"


"Tụi nó đang ăn gì mà trông ngon thể hở?"


"Chúng mày trông ảnh có "tỉnh" và đẹp không?"
Trời mưa rồi, không biết sen đi ra ngoài có mang theo áo mưa không?


"Tao đen thì sao? Đen thì cũng có lợi thế đấy nhé!"


"Bắt trọn khoảnh khắc để con sen chụp hình mình thật oách mới được. Mai là ngày cuối cùng gửi ảnh dự thi hoa hậu mèo rồi mà mình vẫn chưa có tấm xuất thần nào ><"


Hàng xóm ơi, nhìn nhau tý cho đỡ nhớ xem nào.


"Trời vẫn còn mưa, thôi sen đừng về"


Ló một tý ra thôi, để chúng mày đừng quên "quàng thượng" này!


Quan trọng vẫn là thần thái!


Anh xa nhớ, anh có khỏe không? Em lâu lắm không thấy tin anh


Ngầu chưa mấy em?


Là một em mèo hay 2 em mèo đây? hack não quá mà

Biểu cảm vui nhộn của các "quàng thượng":


Không biết con sen đi đâu mà chưa chịu về nhỉ?


"Hứng tý nắng cho da dẻ đẹp đẽ, lông mượt nào"


Xinh không?


Này cô gái em đang nhìn gì bên ô của sổ vậy?

Dẫu đôi lúc "quàng thượng" không được dễ ở cho lắm khiến sen nhiều lần phải lao đao, đặc biệt là những khi cào phá "nhan sắc" sen hay đại chiến với các boss. Nhưng dù sao thì "quàng thượng" vẫn có những khoảnh khắc vô cùng xuất sắc và đáng yêu khiến sen phải ngẩn ngơ như album trên phải không nào?

Ảnh: Internet.

Bài cùng chuyên mục