Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về

Cuộc sống của một người cứu hộ động vật không bao giờ đơn giản, đó là những gì Tania Cappelluti đã chia sẻ khi cô thành lập Trạm cứu hộ động vật ở Costa Rica.

Cappelluti đã chuyển đến sinh sống tại Costa Rica từ vài năm nay. Cô đến đây để bắt đầu một khóa thiền yoga. Sau đó, vì nhìn thấy nhiều chó, mèo đi lang thang trên đường phố rất đáng thương, cô đã hợp tác với một số người dân địa phương để bắt đầu thành lập Charlie’s Angels Animal Rescue Costa Rica (CAARCR).

Kể từ đó, cô đã giúp đỡ hàng chục động vật không có nơi nương tựa tìm được mái ấm yêu thương chúng.

“Điều này thật không thể tin được”, cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 16/8 kèm theo bức ảnh về một chú chó đáng thương đang ngồi trước cửa ngôi nhà màu xanh. “Tôi thực sự không hiểu vì sao mọi người lại có thể đối xử với chú chó của họ như thế này.”

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về
Cô chó tội nghiệp vẫn ngồi trước cửa chờ đợi chủ về.

Cappelluti đã nhận được tin nhắn từ những người hàng xóm, họ nói rằng phát hiện con chó của gia đình nọ đã bị bỏ lại khi chủ nhân rời đi.

“Họ chuyển nhà đi và bỏ con chó đang mang thai ở lại”, cô viết. “Nó không có thức ăn hay nước uống. Chỉ ngồi đó, một mình, với chiếc bụng lớn và ngày đêm vẫn ngóng chờ chủ nhân của mình trở về nhà.”

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 2
Đáng nói hơn là cô chó này đang mang thai.

Vì Cappelluti đang trở về quê nhà ở Berlin nên cô không thể có mặt trực tiếp để giúp đỡ cô chó này. Cô đã kêu gọi những hàng xóm xung quanh đó hãy cưu mang nó tạm thời, đến khi con vật ổn định hơn cô sẽ tìm mái ấm mới cho nó.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 3
Vẻ mặt sợ hãi khi ai đó đến gần.

Cuối cùng cô cũng thuyết phục thành công người hàng xóm gần đó. Bà đã mang cô chó vào nhà mình và cho nó được ăn uống đầy đủ. Ngay sau đó, thành viên của CAARCR đã có mặt, họ đang chạy đua với thời gian vì cô chó bầu bì này có thể sinh con bất cứ lúc nào bởi bụng đã rất lớn.

Bà mẹ bỉm sữa tương lai được những người cứu hộ đặt tên Marie.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 4
May mắn, nó đã được những người tốt bụng giúp đỡ và cưu mang.

Wynn Mackey, một người nghỉ hưu gốc Mỹ sống ở Costa Rica, đã đồng ý cưu mang cô chó sau khi đọc được tin tức về nó.

“Ông ấy đã giúp chúng tôi cưu mang rất nhiều chó mèo trước đây. Ông luôn là một người cha tuyệt vời.”, Cappelluti chia sẻ với trang The Dodo.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 5
Wynn Mackey là một người đàn ông trung niên đã nghỉ hưu, ông có một ngôi nhà nhỏ xinh và đồng ý nhận nuôi Marie.

Khi đến nơi, Mackey đã dựng một chiếc giường nhỏ đặc biệt cho Marie giúp nó cảm thấy thoải mái để sinh con.

Từ lúc đó, họ đã chờ đợi khoảnh khắc được chào đón những thiên thần bé nhỏ ra đời.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 6
Mercedes Mora, một thợ may địa phương đồng thời cũng là đồng sáng lập CAARCR đã mang Marie đến cho ông Mackey.

Mackey đã chăm sóc Marie rất tốt, ông đưa nó ra sân vườn chơi cùng những chú chó khác và luôn thiết lập thời gian ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cho “bà bầu”.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 7
Tuy khá khó chịu và mệt mỏi vì chiếc bụng quá lớn nhưng Marie vẫn ăn uống và nghỉ ngơi rất tốt.
Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 8
Nó được phơi nắng ngoài vườn và làm quen với rất nhiều bạn mới.

Tuy vẫn rất buồn bã và khó chịu vì mang thai nhưng Marie đang cảm thấy an toàn và được yêu thương khi sống cùng Mackey. Nó cũng bắt đầu thích nghi với ngôi nhà mới và dành thời gian để thư giãn.

“Nó luôn quấn quýt Wynn!”, Cappelluti vui mừng kể lại.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 9
Cô chó dần trở nên thân thiện hơn với chủ mới.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 10
Hy vọng với cuộc sống mới, Marie sẽ quên đi những bất hạnh trong quá khứ.

Cuối cùng Marie cũng hạ sinh 7 chú chó con rất đáng yêu. Cô đã sinh trên chiếc giường mà Mackey làm cho và hiện đang rất vui với đàn chó con của mình.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 11
7 chú chó con được chào đời an toàn và khỏe mạnh.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 12
Marie hiện đang phục hồi và trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn.

Xót xa cô chó ‘bụng mang dạ chửa’ bị bỏ rơi vẫn ngày đêm chờ chủ quay về 13
Nhìn thấy những chú chó được sống trong an toàn và hạnh phúc có lẽ là điều mà tất cả những người làm cứu hộ động vật đều mong muốn.

Cappelluti chia sẻ rằng mình rất vui mỗi khi cứu sống và giúp đỡ những động vật gặp khó khăn. Hiện cô cũng hỗ trợ chăm sóc Marie và 7 chú chó con. Khi nào chúng lớn hơn, trạm cứu hộ sẽ tìm mái ấm mới cho chúng. Còn bây giờ điều cần làm chỉ là mong chúng ăn ngon, ngủ khỏe là được.

Nguồn bài: The Dodo

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang